Học sinh làm thơ xin học bổng Ngô Bảo Châu

Phạm Thị Ngọc Hà, thí sinh dự thi học bổng ngành Toán Ngô Bảo Châu của Đại học FPT đã có bài luận đặc biệt khi thả hồn vào những vần thơ lãng mạn để nói về niềm đam mê học Toán của mình.

BBT xin trích đăng bài thơ của bạn.

Sau những giờ phút học tập căng thẳng, tôi vẫn thường thả hồn mình vào thơ, và tất nhiên, với một chủ đề mà tôi yêu thích như Toán học, tôi đã có một bài thơ về Toán thế này, như một mong muốn muốn gửi đến mọi người để những ai đang yêu Toán thì sẽ yêu Toán hơn còn những ai chưa thích Toán thì sẽ nhận ra vẻ đẹp của Toán và yêu nó từ đây. Bài thơ thế này:

“ – Mẹ mẹ ơi!

Toán là gì? Học Toán để làm chi?

– Để biết về thế giới này con ạ!

Để thấy rằng thế giới nhiều “phép lạ”,

Con của mẹ! Ráng học Toán nghe con!

– Mẹ ơi mẹ! Mẹ làm Toán với con!

Hai cộng hai là bằng bốn mẹ nhỉ?

Xoa đầu con mẹ ghé tai thủ thỉ:

– Ừ đúng rồi, con giỏi lắm, con yêu!

 

Con biết không? Toán gồm rất nhiều điều,

Không riêng gì phép tính và con số.

Con có thấy nghề xây dựng của bố

Bản vẽ, dựng hình, là Toán đấy con ơi.

 

Con gặp Toán từ những món đồ chơi

Tròn, vuông, tam giác: bài học về hình dạng.

Chiều cao, cân nặng, góc, cạnh, hình dáng,

vận tốc, quãng đường: Toán đo đạc đấy con.

Rồi sau này con học lớp cao hơn,

Sẽ biết thêm về chu vi, diện tích,

Cùng ngồi lại và cùng phân tích

Thể tích thùng rượu dùng đạo hàm/tích phân.

 

Nghề bác sĩ mẹ dùng Toán thống kê

Nghề y sinh dùng đến hàm mũ, log,

Thiết kế, hội hoạ cần dùng nhiều đối xứng,

Đừng tưởng âm nhạc không có Toán nhé con.

 

Tại sao nắp cống lại là hình tròn?

Vì như thế nắp sẽ không bị lọt.

Sợi dây đàn âm trầm bổng sẽ khác

Nếu con ấn giữ những vị trí khác nhau.

 

Tại sao dây điện lại làm bằng đồng thau,

Mà không phải bằng vàng hay bằng sắt?

Làm thế nào để phân biệt hàng thật?

Nhờ mã vạch, cũng là Toán con ơi.

Chiếc đồng hồ, quyển sách, bộ đồ bơi,

Mặt con, mặt mẹ, mặt những người khác nữa

Con bướm, cái mâm, tủ đồ, bình sữa,…

Tính đối xứng – một vẻ đẹp tự nhiên.

Những trạm, những đài quan trắc thiên nhiên

Đo lượng mưa hay dự báo thời tiết

Cung cấp cho ta thông tin cần thiết

Được phân tích bởi thuật toán tinh vi.

Con thấy không, không có một chuyện gì,

Con tính được mà không cần dùng Toán!

 

Biểu đồ Địa hay biểu đồ chứng khoán,

Tối ưu hoá trong kinh tế nữa con.

Con còn thấy Toán trong quả bóng tròn

Vẫn thường lăn qua chân con, chân bạn.

Tìm điểm rơi sao cho thật chuẩn xác,

Hay tìm quỹ đạo của đường bóng trên sân.

Máy tính, trò chơi,… có thuật toán lập trình

Công nghệ thông tin mở ra chân trời mới

Luôn không thể thiếu Toán làm cốt lõi.

Con thấy không con? Toán học thật tuyệt vời!

Càng lớn khôn, con càng ngộ nhiều điều

Đúng là Toán nhiều ứng dụng thật đấy!

Như lời xưa mẹ đã từng chỉ dạy:

“Cuộc sống này luôn có Toán bên con!”

Nếu chỉ đam mê Toán thôi thì tại sao tôi không chọn những nơi đào tạo Toán đã có tiếng như Khoa Toán của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM hay Khoa Toán của Đại học Bách khoa Hà Nội mà lại là Khoa Toán của trường Đại học FPT – một môi trường vẫn còn khá non trẻ trong việc đào tạo nhân lực ngành Toán?

Có nhiều lý do để tôi quyết định chọn FPT làm bệ phóng thành công cho mình. Thứ nhất là vì tôi tin, dù mới là năm đầu thành lập ngành Toán nhưng FPT là đơn vị xây dựng cuộc thi Violympic mà tôi đã theo đuổi mười năm qua. Với mười năm kinh nghiệm đó, tôi tin chất lượng đào tạo Toán của FPT sẽ không thua kém một ngôi trường lâu năm nào.

Thứ hai là vì chương trình học ở FPT. Cũng như những ngành học khác, ngành Toán học ở đây cũng được đào tạo bằng tiếng Anh, vì vậy nên tôi sẽ được tiếp xúc sớm với các thuật ngữ chuyên ngành và được thực tập ngay khi vẫn còn đi học, một lợi thế thuận lợi hơn hẳn so với các bạn học Toán ở các trường Công lập Việt Nam.

Và thứ ba là vì tôi yêu thích ngôi trường với môi trường học tập tiên tiến, hiện đại và những con người dễ mến, tôi đặt niềm tin và hy vọng rằng tôi sẽ có những năm tháng đại học đáng nhớ khi được học tập tại ngôi trường này. Đó là tất cả lý do để tôi quyết định chọn FPT dù gia đình chưa đồng ý. Với học bổng này, tôi hy vọng bố mẹ sẽ hiểu hơn cho tôi.

Lời cuối, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người một điều: Đam mê, là thứ sẽ dẫn dắt ta đến với thành công. Có đam mê, bạn sẽ dám dấn thân, học tập và cống hiến hết mình cho đam mê ấy. Với tôi, tôi có một niềm say mê sâu đậm với Toán học, và tình yêu ấy cứ lớn dần qua ngày tháng, cùng với sự trưởng thành của tôi. Nhìn theo một góc độ khác, có lẽ tôi có thể chắc chắn rằng: Chính Toán đã giúp tôi trưởng thành được như ngày hôm nay.

                                                                                                                                                                                                               Phạm Thị Ngọc Hà