Study tour Seoul 2018: Chuyến đi vui quên sầu

“Study tour Seoul 2018” có lẽ là điểm sáng nhất cuộc đời mình từ trước tới nay. Dù đã về tới Việt Nam một tuần rồi nhưng mình vẫn chưa thoát được cảm giác nuối tiếc khoảng thời gian đấy. Thực sự nó đã thay đổi mình tích cực hơn, lạc quan hơn. Đặc biệt, mình còn mang về từ Seoul tình bạn, và cả những cuộc hẹn gặp trong tương lai!

Đây là truyện dài kì của cô nàng Vũ Minh Hiếu – Sinh viên năm cuối ngành Thiết kế đồ hoạ – ĐH FPT sau chuyến đi “đáng giá nhất” tuổi trẻ của mình.

Trước đây Hiếu chưa từng tham gia bất cứ một hoạt động đi nước ngoài nào của trường cả. Thời gian nghỉ cuối kỳ mình thường muốn về nhà hơn. Nhưng kỳ đồ án vừa rồi cực kỳ căng thẳng và áp lực, nên khi thấy thông tin về chuyến study tour sang Hàn cho sinh viên Đồ họa được cô Quyên share vào group lớp, mình cảm thấy nó như một tấm vé giúp thoát khỏi hiện thực một lát. Chưa kể là so với các tour từ các công ty du lịch thì chi phí cho chuyến đi do Đại học FPT tổ chức là quá tiết kiệm, hợp lý. Mình lập tức đăng ký và gửi cọc vì sợ mất slot thì tiếc.

Study tour Seoul 2018 đưa chúng mình đến với xứ sở Kim Chi. Nơi chỉ cần nhắc tới thôi nhiều người đã thấy có thiện cảm rồi. Tại đây chúng mình sẽ được tham quan tìm hiểu, trao đổi học thuật với sinh viên Đại học INDUK, tìm hiểu văn hoá, khám phá kiến trúc Hàn Quốc…

Đoàn đi có 10 sinh viên dưới sự dẫn dắt, hỗ trợ của Trưởng ngành Thiết kế đồ hoạ – ThS Trần Thị Lệ Quyên, chị Trịnh Anh (cán bộ Phòng IC-PDP) theo lời mời của ĐH INDUK (Hàn Quốc).

Tuy vậy, kể từ lúc đăng ký cho tới lúc ở sân bay mình vẫn không kỳ vọng nhiều về chuyến đi này, chỉ biết đâu đó trong lòng có một tí nhẹ nhõm (vì hôm đó là ngày nộp của đồ án, nộp xong hết rồi đi chơi). Nhưng kết quả, đây là chuyến đi vui quên sầu luôn.

Kỳ 1: Lạc lối ở Seoul

Ngày nào cũng cực vui

Sau 4 tiếng trên máy bay, đoàn đến sân bay Incheon lúc 5h sáng (theo giờ Seoul). Sau khi nhập cảnh thì bọn mình tìm mua sim và tìm đường về guesthouse, ban đầu hơi lóng ngóng một tí, sau rồi cũng quen. Ngày hôm đó bọn mình được gặp Giáo sư Chang, anh trợ lý Leo, Jayne (sinh viên ngoại quốc của trường) và 2 Giáo sư kiêm chủ tịch – Lim và Son của 2 công ty mà bọn mình được tham quan.

Công ty đầu tiên là của Giáo sư Lim làm về dàn trang sách báo. Nơi này ngập tràn sách đủ chủng loại, không riêng gì về đồ họa, về nghệ thuật nói chung. 3 ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Việt được vận dụng tất cả các câu chuyện. Nhưng ngôn ngữ chưa bao giờ là rào cản trong chuyến đi này.

Công ty VOW DESIGN, của Giáo sư Son là nơi thứ hai chúng mình tới tham quan. Nơi đây làm về packaging cho ngành công nghiệp giải trí. Có rất nhiều box packaging mình thấy rất là thú vị, họ làm cho rất nhiều band nhạc, ca sĩ, người mẫu… nổi tiếng của Hàn Quốc.

Sau khi được nghe giới thiệu, mọi người tự do tham quan, tự tay mở xem các sản phẩm của VOW.

Bước lên tầng trên, toàn bộ từ trước ra sau đều là các figure truyện tranh từ One Piece tới Shin… và nhiều thứ khác. Đúng là một không gian làm việc thoải mái thiệt sự. Cảm giác giống đi chơi hơn đi làm.

Sau đó thì mọi người đi ăn trưa với nhau, vì Hàn Quốc lạnh, nên họ ăn khá là nhạt và cực kỳ cay. Khoản này mình lại không hợp lắm. Ăn xong, mọi người đi tham quan Cung điện, có cả gallery.

Tham quan cung điện
 Rồi sang Insadong, đây là một con phố tràn ngập các thể loại nghệ thuật, từ chạm khắc, mỹ nghệ đến tranh vẽ, có gallery, có shop. Lúc bọn mình tới đây cũng khá trễ rồi, 4h chiều, nên ngắm được một tí xíu xiu của Insadong, đến giờ mình vẫn tiếc vì không thể đi hết được con đường đó.

Thời gian buổi tối là freetime, tự do đi lại. Mọi người về guesthouse nghỉ một tí thì mỗi người chạy đi chơi một nơi. Mình với 4-5 người nữa đi sang đường Hongdae. Nó giống như phố đi bộ ở Việt Nam vậy. Rất đông và nhộn nhịp. Đặc biệt hôm đó cũng là ngày lễ nên càng tấp nập hơn. Ở Hongdae cái gì cũng có từ đồ ăn, mỹ phẩm, áo quần tới các phương tiện giải trí, karaoke, bar, club…đủ cả.

Ở Hàn Quốc lúc nào cũng sầm uất, nhìn đâu cũng thấy các tác phẩm nghệ thuật

Điều khiến mình ngạc nhiên nhất là những nhóm trẻ xuống đường đó để biểu diễn, nhảy, hát, vẽ, rất rất nhiều, mọi người bu quanh, vây tròn để xem. Có lẽ đây cũng là một cách để các công ty giải trí phát hiện ra tài năng chăng?

Đường Hongdae khá dài và to đi được khoảng 2 tiếng thì bọn mình đói, ghé ăn ở các quầy bán xiên rồi quay lại guesthouse nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Ngày thứ 2 bọn mình được sự hướng dẫn đoàn của 2 bạn người Hàn là Kimberly và Hoo (ĐH INDUK). Hôm đó là một ngày mưa. Ban đầu Kim với Hoo định dẫn bọn mình đi ăn tobokki nhưng sau mọi người muốn ăn món khác, nên đã đi ăn mì lạnh và một món khá giống bánh xèo Việt Nam ở một nhà hàng mà Kim thích.

Sau đấy thì mọi người di chuyển đến festival về đồ họa và hoạt hình ở tòa nhà COEX. Trên đường, đoàn đi ngang qua tòa SMTown và một cái festival beer khá là nhộn nhịp. Công nhận sau chuyến đi mình nhận ra Seoul luôn luôn có sự kiện thú vị diễn ra, ở đấy chắc chẳng bao giờ chán luôn.

Festival này khá là thú vị, từ tượng cho đến tranh vẽ, tranh visual, xăm, nhạc, nhiếp ảnh… ngoài ra có rất nhiều sách hay nữa. Tất cả khiến mình hoa hết cả mắt, chỉ muốn khuân được hết chúng về Hola thôi. Nhưng bị giới hạn số cân khi đi máy bay cho nên mình không dám mua quyển nào hết. Tiếc! Nếu mà được quay lại thì mình “xúc” luôn ngay cuốn sách về minh họa truyện thiếu nhi.

Đấy mới là hoạt động ở trên. Đi xuống tầng hầm mình thực sự bất ngờ về sự hoành tráng, rộng rãi. Ở đây có thư viện mở khổng lồ và rất nhiều shop cùng khu ẩm thực, cả thủy cung. Lúc chuẩn bị về mọi người còn ghé vào booth chụp ảnh miễn phí của Kiehl’s nữa.

Tham quan mua sắm xong, mọi người quay lại trạm Hongik Univ và sang Hongdae street ăn buffet thịt nướng. Kết thúc ngày hôm đó bằng một màn “rượt đuổi” nhau giành trả tiền ăn. Sinh viên Đại học FPT mình quyết trả tiền phần ăn của Kim và Hoo, nhưng sau đó 2 bạn không chịu, thế là 2 bên rượt nhau để dúi tiền vào người nhau. Tình cảm, vui nhưng cũng khá là mệt.

Mới chỉ 2 ngày thôi mà khám phá ra biết bao cái hay ho ở Seoul này. Trong đó, điều mình ấn tượng nhất về Seoul một thành phố Nghệ thuật. Ở bất cứ đâu cũng đều có thể thấy các tác phẩm độc đáo, khiến mình như lạc vào mê cung nghệ thuật vậy.

(Còn nữa)

Vũ Minh Hiếu

Sinh viên ngành Thiết kế đồ hoạ