12 năm học đại học của chàng thủ khoa ĐH FPT

Đậu Đại học Bách khoa với “điểm khủng” 29,5, phải học ngành mà mình không thích, Hiếu mê chơi game, chểnh mảng học hành. Khi bạn bè cùng khoá tốt nghiệp, Hiếu nợ 30 môn. Thêm 3 năm “cày cuốc trả nợ”, 8 năm học đại học, Hiếu vẫn không thể tốt nghiệp đại học.

Ngày 11/11/2017, Lê Ngọc Hiếu bước lên sân khấu Lễ tốt nghiệp trước ánh mắt ngưỡng mộ và những tràng pháo tay không ngừng. Hiếu tốt nghiệp Thủ khoa ngành học uy tín, lâu đời nhưng “khó nhằn” nhất của trường Đại học FPT. Khi anh kể câu chuyện của mình, cả khán phòng yên lặng và ngỡ ngàng.

Lê Ngọc Hiếu cười hạnh phúc trong Lễ tốt nghiệp 11/11/2017 

Gian nan 12 năm học đại học

Có lẽ tôi là sinh viên lớn tuổi nhất ở đây – Lê Ngọc Hiếu đã mở đầu phần phát biểu của tân cử nhân – Thủ khoa ngành Kỹ thuật phần mềm như vậy. “Tôi đã học đại học 12 năm rồi. Hơn ai hết, gia đình tôi rất mong chờ giây phút được nhìn thấy tôi mặc đồ cử nhân, đứng trên sân khấu Lễ tốt nghiệp và được trao tận tay tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp đại học”.

Sau tất cả, Lê Ngọc Hiếu đã được khoác lên mình chiếc áo tân khoa.

Yêu thích công nghệ thông tin, năm 2005, Hiếu thi vào trường Đại học Bách khoa với số điểm nhiều người mơ ước – 29,5 điểm. Được chọn vào chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp nhưng lại không có ngành học mà Hiếu yêu thích, Hiếu đành phải chuyển sang một ngành học khác. Chương trình học nặng, lại không mấy hứng thú với ngành học này, Hiếu vùi mình trong thế giới ảo, mê chơi Game Online, chểnh mảng dần việc học. 5 năm sau, khi bạn bè cùng khóa đã tốt nghiệp hết, Hiếu nợ 30 môn. Thêm 3 năm “cày cuốc” trả nợ môn, đến hết thời gian học đại học, Hiếu vẫn chưa thể tốt nghiệp đại học.

Gia đình ủng hộ Hiếu chọn lại ngành học mà mình yêu thích 

8 năm trôi qua phí hoài bởi sự lựa chọn sai lầm nhưng gia đình vẫn ủng hộ Hiếu tiếp tục đi học, ba mẹ Hiếu nói: “Nhiều khi tôi thấy buồn lắm! Con mình học rất giỏi, thi Đại học điểm cũng rất cao, vậy mà sao con đường học tập lại khó khăn và nhiều trắc trở như vậy. Lúc đó, gia đình cũng chỉ biết ủng hộ con tiếp tục đi học. Lần này, con sẽ được học đúng ngành về công nghệ thông tin mà con yêu thích”.

Toả sáng với ngành học đúng đam mê

Năm 2013, Hiếu thi và trúng tuyển vào trường Đại học FPT. Ở tuổi 26, Hiếu trở thành Tân sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm và bắt đầu những trải nghiệm thú vị tại đây. Trên sân khấu Lễ tốt nghiệp, Hiếu bồi hồi nhớ lại:“Tôi nhớ nhất những cuốn giáo trình bằng tiếng Anh đồ sộ, nhớ sự nhiệt tình của các anh chị phòng CTSV, phòng Phát triển cá nhân – PDP. Nhớ môn lập trình Alice với thầy Thân Văn Sử, nhớ mãi cách dạy và những câu chuyện gần gũi mà thầy kể. Tôi cũng nhớ thầy Phương với những kinh nghiệm sống và làm việc và những kiến thức xã hội và thầy chia sẻ”.

Học ngành học mà mình yêu thích, Hiếu trở thành một sinh viên xuất sắc toàn diện. Trong suốt 4 năm học tập tại Đại học FPT, Ngọc Hiếu là sinh viên giỏi 3 kỳ, sinh viên xuất sắc 5 kỳ và được tôn vinh Cóc Vàng – danh hiệu dành cho sinh viên có thành tích học tập và tham gia phong trào xuất sắc nhất khoá.

Lê Ngọc Hiếu đại diện sinh viên chia sẻ trong lễ tốt nghiệp.

Sau kỳ thực tập thực tế OJT – On the job training, Hiếu được Knorex – một công ty công nghệ của Singapore tuyển dụng ngay từ khi chưa tốt nghiệp.

Đặc biệt hơn, trong Lễ Tốt Nghiệp của Hiếu, ông Ông Lê Trường Vĩnh Phú, Head of R&D/Country Manager của công ty Knorex cũng tham dự và chúc mừng. Nhận xét về chàng sinh viên đặc biệt của Đại học FPT, ông cho biết: “Tôi phỏng vấn và làm việc trực tiếp với sinh viên Đại học FPT, tôi thấy các bạn rất năng động, kiến thức nền tảng về quy trình phát triển phần mềm tốt. Đặc biệt, giao tiếp tiếng Anh tốt khiến họ rất tự tin khi làm việc với đồng nghiệp, đối tác nước ngoài. Chúng tôi rất mong muốn và hân hạnh được hợp tác với ĐH FPT để phát triển kỹ năng cho các bạn sinh viên ngay khi các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường”.

Những tràng pháo tay không ngừng vang lên ở khoảnh khắc Ngọc Hiếu được thầy Trần Ngọc Tuấn – Phó hiệu trưởng nhà trường trao vòng nguyệt quế và bằng tốt nghiệp.

Ngọc Hiếu trong niềm vui cùng các bạn.

Sau 12 năm học tập với nhiều trắc trở, khó khăn, Hiếu vẫn kiên trì, nỗ lực theo đuổi đam mê công nghệ thông tin và nhận được những thành quả xứng đáng. Hiếu nhận ra rằng, chỉ cần được làm đúng điều mình yêu thích, khi gặp khó khăn, chính đam mê sẽ là động lực giúp Hiếu vượt qua những khó khăn đó.

Hiếu xúc động:“Con rất cảm ơn ba mẹ, gia đình đã luôn ủng hộ con, đã cho con thêm một cơ hội được lựa chọn và học ngành học mà mình yêu thích. Em xin cảm ơn trường Đại học FPT đã cho em một môi trường học tập rất tốt để em được tìm lại chính bản thân mình”.

Đi qua cánh cửa trường đại học, Ngọc Hiếu cùng 111 sinh viên cùng tốt nghiệp tiến đến cánh cửa mở ra nhiều cơ hội làm việc thực tế tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Mang theo những hành trang từ trường Đại học FPT, sinh viên tự tin, sẵn sàng cho sự nghiệp toàn cầu.

Dâu Sương