Bắt đầu hành trình đại học giữa giai đoạn học online đầy thử thách, Ngô Nguyễn Cát Tường – sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học FPT campus Cần Thơ từng có lúc chững lại. Nhưng với tinh thần cầu tiến và nỗ lực không ngừng, cô đã xuất sắc trở thành Thủ khoa khối ngành Ngôn ngữ, minh chứng cho bản lĩnh và tinh thần đổi mới của sinh viên FPTU.

“Em thực sự rất hạnh phúc và biết ơn khi được xướng tên ở vị trí này. Biết ơn vì những nỗ lực, sự kiên trì của bản thân và hơn hết là sự đồng hành, động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè suốt bốn năm qua. Danh hiệu thủ khoa không phải mục tiêu ban đầu nhưng là thành quả của sự kiên trì, cầu toàn và lòng biết ơn” Tường chia sẻ. Với cô bạn, mỗi bài tập, mỗi kỳ thi đều là cơ hội để trau dồi tư duy, thể hiện năng lực một cách chỉn chu nhất. Cát Tường tin rằng thành tích thủ khoa sẽ là một điểm cộng đáng kể trong mắt nhà tuyển dụng, bởi nó phản ánh phần nào sự cố gắng và năng lực của bản thân. “Nhưng em cũng hiểu đây không phải là yếu tố quyết định. Khi đi làm, điều doanh nghiệp tìm kiếm ở một nhân viên không chỉ dừng lại ở kiến thức hay kỹ năng mà còn ở cách tư duy và thái độ làm việc. Vì vậy, em nghĩ rằng mình phải liên tục học hỏi, rèn luyện và phát triển để bản thân có thể thích nghi và tiến xa hơn”, cô nàng thủ khoa tâm sự.

Bước vào năm nhất đại học giữa thời điểm các lớp phải học trực tuyến, Tường gặp nhiều khó khăn trong việc làm quen với môi trường mới. “Thành tích ở những kỳ đầu không tốt nhưng đó cũng là động lực để em đứng dậy, học cách thích nghi và thay đổi”, cô bạn nhớ lại. Thành tích sinh viên giỏi trong học kỳ tiếp theo chính là bước ngoặt giúp Tường tự tin và kiên định hơn trên hành trình học tập. Chia sẻ về bí quyết để đạt được thành tích tốt trong bốn năm học, Cát Tường cho biết nằm ở tính cầu toàn của bản thân. “Dù là bài tập cá nhân hay nhóm thì em đều cố gắng hoàn thiện một cách chỉnh chu nhất. Với em, bài tập không chỉ là thước đo kiến thức đã học mà còn phản ánh khả năng và tư duy của mình. Vì vậy, mỗi lần nộp bài, đó luôn là kết quả của rất nhiều thời gian và công sức để làm sao hoàn chỉnh nhất có thể”.
Không những chăm chỉ trên giảng đường, Tường còn tích cực tham gia các cuộc thi học thuật do Nhà trường tổ chức và xem đó là “đất thử sức” để vượt qua giới hạn bản thân. Dù chưa giành giải cao, cô nàng vẫn xem mỗi trải nghiệm là một bài học quý giá, giúp mình trưởng thành hơn. “Với em, việc dám bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin thể hiện bản thân và khám phá giới hạn năng lực của mình đã là một thành công. Không chỉ vậy, em còn có cơ hội học hỏi từ các bạn trong trường. Mỗi cuộc thi đều là một trải nghiệm đáng nhớ, và những kinh nghiệm tích lũy được đã hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình học tập trên lớp”, Cát Tường bày tỏ.

Khép lại hành trình bốn năm tại FPTU campus Cần Thơ, cô thủ khoa trẻ không quên gửi lời tri ân đến gia đình, thầy cô và bạn bè – những người đã góp phần tạo nên thành công hôm nay. “Cảm ơn ba vì đã ủng hộ, tạo điều kiện cho con theo đuổi những gì mình thích, luôn yêu thương và động viên con trên suốt con đường học vấn này. Cảm ơn mẹ vì đã là điểm tựa tinh thần, an ủi và vực con dậy những khi con muốn bỏ cuộc. Và cảm ơn thầy cô đã luôn đồng hành cùng em trên hành trình này. Các thầy cô mà em từng có cơ hội được học đều thực sự rất chất lượng, vừa có tâm vừa có tầm. Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô còn truyền cảm hứng và đưa ra những lời khuyên hữu ích, không chỉ trong học tập mà cả trên con đường tương lai”. Với Tường, mỗi buổi học với thầy cô đều là cơ hội để cô bạn tiếp thu thêm điều mới và nhìn nhận vấn đề ở một góc độ sâu hơn.
Với Tường, Trường Đại học FPT không chỉ là nơi học kiến thức mà còn là hành trình khám phá bản thân. “Thầy cô không chỉ dạy bài mà còn dạy cách nhìn cuộc sống sâu sắc hơn” cô bạn nói đầy trân trọng. Kết thúc hành trình sinh viên bằng danh hiệu thủ khoa, Cát Tường chọn giữ lại cho mình hai chữ “biết ơn”, biết ơn mái trường, những người đã đồng hành và chính bản thân vì đã không ngừng cố gắng để tỏa sáng trên con đường tri thức.
M.N
