Danh hiệu “Cóc Vàng” là biểu tượng cao quý của Trường Đại học FPT dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất. Trong học kỳ Summer 2025, danh hiệu ấy gọi tên Nguyễn Xuân Huấn, chàng sinh viên khóa K19, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm của Trường Đại học FPT campus Đà Nẵng với điểm GPA ấn tượng 9.62.

Nhắc lại khoảnh khắc được xướng tên cho danh hiệu cao quý, Xuân Huấn vẫn không giấu được nụ cười ngượng ngùng xen lẫn tự hào. “Em rất bất ngờ, không nghĩ mình sẽ được chọn. Đây là kỳ đầu tiên em lọt vào top 100 và cũng là lần đầu đạt danh hiệu Cóc Vàng”, Huấn chia sẻ. Với Xuân Huấn, niềm vui ấy không chỉ của riêng bản thân mà còn là niềm tự hào của cả gia đình, những người vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của cậu con trai yêu công nghệ. “Cóc Vàng mỗi khối ngành chỉ có một người được nhận trong kỳ nên khi em báo tin, bố mẹ rất vui và tự hào”, Huấn nói. Giọng kể của cậu sinh viên trẻ mộc mạc nhưng trong đó ẩn chứa một tinh thần kiên trì đáng quý, điều đã làm nên hành trình học tập xuất sắc.
Khác với nhiều người nghĩ rằng “Cóc Vàng” là kết quả của một bí quyết học tập đặc biệt, Xuân Huấn lại chọn cho mình cách tiến từng bước nhỏ nhưng chắc chắn. “Em không có bí quyết gì đặc biệt chỉ là em cố gắng không nghỉ buổi học nào, làm đầy đủ bài lab, bài tập và luôn cố gắng hết mình với mỗi project”. Cậu cho rằng, học ở FPTU không chỉ là học để thi mà còn là hành trình rèn luyện tư duy, kỹ năng và trải nghiệm thực tế. “Mỗi tiết học là một cơ hội để phát triển. Khi làm project, em thường chủ động tìm hiểu sâu hơn kiến thức của môn học để sản phẩm của mình thú vị và hiệu quả hơn”.
Tất nhiên, con đường đến danh hiệu “Cóc Vàng” không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Huấn cũng từng đối diện với những bài toán khó, những deadline dồn dập và không ít lần cảm thấy bế tắc. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cậu chọn cách đối diện và học hỏi. “Những kiến thức mới không hiểu, em luôn chủ động hỏi thầy cô, bạn bè. Nhờ vậy, em hiểu sâu hơn và vượt qua từng thử thách”. Khi được hỏi yếu tố nào giúp bản thân nổi bật giữa hàng trăm sinh viên khác, Huấn chỉ cười: “Có lẽ là sự kiên trì và một chút may mắn. Em chắc chắn rằng những anh chị bạn sinh khác sẽ giỏi hơn em nhưng em nghĩ học kỳ vừa rồi mình đã có khoảng thời gian kiên trì và chắt chiu nhất”.
Không chỉ nổi bật trong học tập, Xuân Huấn còn là một gương mặt năng nổ trong các hoạt động thể thao của trường. Cậu chia sẻ niềm đam mê bóng đá đã giúp mình có thêm nhiều người bạn và học được tinh thần đồng đội, một điều rất cần thiết trong ngành lập trình. “Em tham gia nhiều giải bóng đá của trường, từ FUFC đến Jamboree Olympic và cũng may mắn đạt được một số thành tích như Huy chương Bạc SV6 (2024), Huy chương Bạc Jamboree Olympic (2024) và Vô địch Jamboree Olympic (2025)”.
Nói về mái trường đang theo học, Xuân Huấn không ngần ngại gọi FPTU là nơi “vừa tạo động lực vừa tạo áp lực”. “Áp lực đến từ deadline, project và các bạn sinh viên giỏi khác nhưng đó là áp lực tốt, giúp em tiến bộ mỗi ngày”, Huấn chia sẻ. Với Huấn, môi trường học tập tại FPTU chính là một “hệ sinh thái sáng tạo”, nơi sinh viên được trải nghiệm học đi đôi với hành, được truyền cảm hứng bởi đội ngũ giảng viên tận tâm và cơ sở vật chất hiện đại. “Các thầy cô của FPTU không chỉ là người dạy mà còn là người bạn, người truyền cảm hứng. Thầy cô luôn rất tận tâm, chuyên môn cao và luôn sẵn sàng giúp đỡ sinh viên. Về cơ sở vật thì không có gì để chê, Không gian thoáng mát, sạch sẽ khuôn viên xanh mát. Đặc biệt các thiết bị rất xịn sò”.
Với danh hiệu Cóc Vàng đầu tiên, Xuân Huấn xem đây là khởi đầu cho những cột mốc mới. “Cóc Vàng là niềm tự hào nhưng cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng. Em mong học kỳ tới mình sẽ có thể chạm tay vào danh hiệu này thêm một lần nữa”, Huấn bày tỏ.
Nguyễn Xuân Huấn, một chàng trai giản dị, kiên trì và say mê với từng dòng code là minh chứng cho tinh thần học tập của sinh viên FPTU: dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt. Hành trình của Xuân Huấn không chỉ là câu chuyện về một sinh viên xuất sắc, mà còn là hình ảnh đẹp về thế hệ người trẻ đang từng ngày khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và niềm đam mê trong kỷ nguyên số.
M.N