Hành trình kỳ diệu của Lâm Tiến Thăng với loạt giải thưởng tin học và nguyện vọng trở thành sinh viên Đại học FPT

Hành trình kỳ diệu của Lâm Tiến Thăng với loạt giải thưởng tin học và nguyện vọng trở thành sinh viên Đại học FPT

Những ngày mùa hạ năm 2017, khi cậu bé Lâm Tiến Thăng vừa kết thúc năm học lớp 7 thì tin dữ đột ngột ập đến. Căn bệnh ung thư máu gọi tên em sau những dấu hiệu bất thường. Là người điều trị trực tiếp cho Thăng, BS. Nguyễn Mai Phương – Khoa bệnh máu trẻ em, Viện huyết học truyền máu TW ngày đó cho biết: “Cậu bé được chẩn đoán bị ung thư máu cấp tính dòng lympho và đang điều trị hóa chất đợt thứ 3 tại bệnh viện. Với những cháu bị bệnh này thì tiên lượng đều rất nặng. Tại khoa chúng tôi cũng cố gắng hết sức trong các phác đồ điều trị cho cháu, đồng thời kết hợp với phòng CTXH của bệnh viện tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho hai mẹ con”.

Thăng bệnh, những cơn đau bắt đầu xuất hiện dày đặc, kèm theo đó là những mũi kim truyền, những chai hóa chất. Càng sốc hơn nữa khi mẹ của em là chị Nguyễn Thị Bích Hoàn cũng phát hiện bị u thực quản và có chỉ định phải điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Nhưng chị đã từ chối để về Viện huyết học truyền máu TW chăm con trai với suy nghĩ: “Con sống thêm được 1 ngày là mẹ sẽ sống. Con có mệnh hệ gì thì mẹ sống cũng không còn ý nghĩa gì cả”.

Nghĩ là làm, chị sống tích cực và chăm con như thể ngày mai sẽ không còn đến nữa. Chứng kiến con đau đớn, vật vã trên giường bệnh, chị lén lau nước mắt, bặm chặt môi nuốt hết vào trong. Những buổi đêm khi con thiêm thiếp ngủ, chị trở dậy lần đọc từng trang sách hướng dẫn cách chăm người nhà bị ung thư. Hình ảnh ấy với nhiều người đã chứng kiến bao giờ quên được bởi cái dáng cặm cụi, tỉ mỉ và kiên trì của một người mẹ dưới ánh điện vàng hắt xuống từ phía hành lang trong nhiều tháng ngày.

Và Thăng cũng bắt đầu “sống lại” nhờ tình yêu vĩ đại của mẹ và sự giúp đỡ vào cuộc của báo điện tử Dân trí.

Bài viết: “Xót xa mẹ u thực quản chăm con ung thư máu” được đăng tải ngày 17.2.2018 đã làm lay động nhiều trái tim bạn đọc trong và ngoài nước. Những cuộc điện thoại hỏi thăm, sự quan tâm và giúp đỡ giúp cho hai mẹ con có thêm tinh thần để chữa bệnh. Số tiền hàng trăm triệu đồng được gửi về phần nào đã giúp sức đẩy lùi căn bệnh hiểm nghèo của Thăng. Nhìn thấy con tiến bộ lên mỗi ngày, chị Hoàn cũng như được “hồi sinh” từ một thứ thuốc thần kì của “tình yêu” và “sự chia sẻ”.

Những ngày điều trị tại Viện huyết học truyền máu TW, Thăng bắt đầu tiếp xúc với ngôn ngữ Pascal và đắm chìm trong từng cuốn sách. Những mũi tiêm truyền vẫn diễn ra hàng ngày và trên đầu là lơ lửng chai hóa chất, nhưng Thăng say học đến độ quên cả việc mình đang điều trị. Sức hấp dẫn đặc biệt từ ngôn ngữ Pascal lên dần đến C/C++/ Javascript… như có một ma lực vô cùng mạnh cuốn Thăng vào.

Nhớ lại những ngày đó, chị Hoàn không khóc xúc động: “Chị không nhớ hết được con đã đọc bao nhiêu cuốn sách thời điểm đó vì nhiều quá. Có những cuốn chị hỏi mua được, còn có nhiều cuốn chị phải hỏi từ thầy, cô giáo dạy chuyên và mượn xuống Hà Nội cho con. Con cứ đọc miệt mài rồi ngồi suy nghĩ, có khi đang đêm cũng ngồi bật dậy vì nghĩ ra điều gì đó rồi lại ghi chép mải mê xong mới ngủ”.

Thăng kể lập trình giúp em có thể tạo ra các phần mềm, website, bot cho riêng mình. Hơn nữa nó còn giúp em học cách tư duy, đó là điều tuyệt vời nhất. Một thế giới mới thực sự đã mở ra với Thăng khiến em say mê đến quên ăn, quên bệnh tật.

“Con tự học, có điều gì con chưa rõ thì lên mạng tra hoặc vào các diễn đàn trong nước và quốc tế. Ở ngôn ngữ lập trình có câu lệnh rẽ nhánh và vòng lặp. Nhờ các câu lệnh này mà con có thể giải được những bài toán phức tạp. Về tư duy, con học được từ thuật toán với cấu trúc dữ liệu” – Thăng tâm sự.

Vừa điều trị bệnh, Thăng vừa ôn thi và tham gia các cuộc thi Tin học cấp tỉnh năm lớp 9,10,11 và cuộc thi MOS (Microsoft Office Specialist) ở trường Đại học Kinh tế quốc dân với thành tích vô cùng ấn tượng: Giải Nhất môn Tin học của tỉnh Tuyên Quang; Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thiếu nhi Tuyên Quang thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; Là gương mặt thiếu nhi góp mặt trong Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần thứ III/2019 được tổ chức tại TPHCM…

Nhắc đến cậu học trò đặc biệt này, thầy giáo Hoàng Minh Cảnh – Hiệu trưởng trường THPT chuyên Tuyên Quang không khỏi tự hào: “Thăng là một cậu bé vô cùng nghị lực và luôn cố gắng, vượt lên hoàn cảnh bệnh tật, ốm đau để học tốt. Nhắc đến Thăng, các thầy cô đều rất tự hào và yêu quý, cũng như cảm phục nghị lực của em”.

Vỡ òa trong niềm hạnh phúc, chị Hoàn phấn khởi khoe chiều ngày 22.2.2022, gia đình nhận được chứng nhận Thăng lọt top 30 học sinh THPT 2022 với F- Index= 8 (SchoolRank – công cụ tra cứu xếp hạng học sinh THPT đầu tiên tại Việt Nam do trường ĐH FPT thực hiện và phát triển dựa trên phương pháp luận ATAR – Công cụ xếp hạng tuyển sinh của Úc, đây được xem là tiêu chí chính để các bạn học sinh tham gia xét tuyển vào các trường đại học tại Úc).

Kết quả này khiến cả nhà vô cùng vui mừng bởi từ lâu Thăng đã có nguyện vọng được trở thành sinh viên trường ĐH FPT Hà Nội để thỏa mơ ước và khao khát học Tin học của mình. Thăng bảo: “Mọi thứ đều đi đang theo lộ trình mà con đặt ra nên con khá thoải mái. Chỉ có căn bệnh con đang mắc thì thật sự rất khó khăn với con. Con mong rằng các tế bào ung thư ngủ yên để con được tiếp tục học, ra trường có công việc, kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ và giúp đỡ lại cho những em bé cũng bị bệnh như con”.

Tâm sự của Thăng khiến chúng tôi nghẹn lại. 6 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, nhiều lần tưởng chừng con không ở lại được nữa nhưng với sức bền bỉ “chiến đấu” không biết mệt mỏi với tử thần, chàng trai ấy vẫn trụ lại được để tiếp tục với niềm say mê trong học tập, tìm tòi và nghiên cứu. Trước mặt, cánh cửa trường Đại học đã rộng mở rồi, chỉ chờ con bước tiếp, để ghi tên mình vào những thành tích mới.

Biết ơn bao tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí đã đồng hành, giúp đỡ hai mẹ con trong suốt thời gian qua. Chàng trai 19 tuổi áp bàn tay vào ngực mình, tâm sự: “Con sẽ luôn ghi nhớ trong trái tim mình để làm động lực tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Khi hai mẹ con con khó khăn nhất, bi đát nhất, mọi người đã giúp đỡ, với con, ân tình đó sẽ theo mình mãi mãi về sau”.

Theo Dantri.vn

Năm 2022, Trường Đại học FPT tuyển thí sinh có điểm học bạ đạt Top40 trở lên vào các chuyên ngành: Digital Marketing; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành; Quản trị truyền thông đa phương tiện; Tài chính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo; An toàn thông tin; Thiết kế Mỹ thuật số; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn Quốc.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TRỰC TIẾP TỪ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC FPT