Nếu chỉ nhìn vào bảng thành tích ấn tượng với 5 bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus, nhiều người sẽ khó tin rằng Trần Thanh Tú – chàng sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế khóa K17 của Trường Đại học FPT campus Cần Thơ từng là một chàng trai rụt rè, khép kín và ngại giao tiếp. Nhưng câu chuyện của Tú lại chính là minh chứng rõ ràng rằng: “Sự tự tin là kết quả của một hành trình dám đối diện với chính mình”.

Câu chuyện của “Tú năm nhất”
Nhớ lại phiên bản của chính mình vào năm nhất, Tú kể đó là một chàng trai vừa rời khỏi vùng an toàn ở bậc phổ thông, còn loay hoay giữa việc thích nghi với môi trường mới và tìm hướng đi phù hợp cho bản thân. “Vì ngại giao tiếp, mình từng bỏ lỡ nhiều cơ hội, từ việc tham gia hoạt động ngoại khóa đến kết nối với thầy cô, bạn bè. Nhưng chính cảm giác bị tụt lại đó khiến mình nhận ra, nếu cứ đứng yên mình sẽ không bao giờ biết mình có thể đi xa đến đâu”.
Từ khoảnh khắc ấy, Tú bắt đầu hành trình tự thay đổi, một quá trình “thử, sai và sửa” đầy kiên nhẫn. Mỗi ngày, Tú tự đặt cho mình thử thách nhỏ: “Phải làm ít nhất một điều khiến mình thấy ngại”, Tú cười nói. Khi thì là việc giơ tay phát biểu, khi lại chủ động bắt chuyện với một người lạ hay nhận một nhiệm vụ khó trong nhóm. Từng bước nhỏ ấy đã dần hình thành nên một phiên bản Thanh Tú tự tin, dám nói, dám làm, dám dẫn dắt.
Tuy nhiên, quá trình thay đổi nào cũng đều không dễ dàng. Với Tú, thách thức lớn nhất không phải là nỗi sợ bị người khác đánh giá mà là áp lực tự tạo khi liên tục cố gắng “gồng lên để hoàn hảo”. “Có những ngày, làm xong mọi việc rồi vẫn không cảm thấy vui vì trong đầu luôn có tiếng nói rằng “vẫn chưa đủ tốt”. Mình bắt đầu nhận ra mình đang sống để đáp ứng kỳ vọng chứ không còn sống vì điều khiến mình hứng khởi như lúc ban đầu”. Tú cho biết, phải mất khá lâu bạn mới học được cách chấp nhận rằng đôi khi bản thân không thể làm mọi thứ hoàn hảo. “Mình chọn cách tiến lên cùng nỗi sợ thay vì cố gắng xóa bỏ nó. Càng đi, mình càng thấy bản thân mạnh mẽ hơn. Không cần tốt hơn ai chỉ cần tốt hơn chính mình của hôm qua”, Tú tâm sự.
Bước ngoặt đến từ nghiên cứu khoa học
Sự thay đổi về tâm lý đã mở đường cho đam mê mới của Tú trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Điều thú vị là niềm đam mê này không đến từ những dự định lớn lao mà bắt đầu bằng… sự tò mò. “Mình thích tìm hiểu lý do đằng sau mọi thứ. Tại sao điều này xảy ra, tại sao người ta lại nghĩ như vậy”, Tú chia sẻ. Và khi tiếp cận lĩnh vực nghiên cứu, Tú nhận ra đó là cách tuyệt vời để thỏa mãn sự tò mò ấy – một hành trình đặt câu hỏi và đi tìm câu trả lời có hệ thống.

Khi được hỏi về công trình nghiên cứu đáng nhớ nhất, Tú nhắc ngay đến công trình “ChatGPT for Educational Purposes: Investigating the Impact of Knowledge Management Factors on Student Satisfaction and Continuous Usage”, được đăng trên IEEE Transactions on Learning Technologies (Q1, ISI Scopus). “Lúc đó ChatGPT còn rất mới nên mọi thứ đều là thử nghiệm. Cả nhóm phải vừa học vừa đoán vừa sai rồi sửa. Cảm giác khi bài được chấp nhận không phải là tự hào mà là nhẹ lòng. Mình nhận ra rằng, không cần phải quá đặc biệt mới làm được điều khác biệt chỉ cần đủ kiên trì và tin vào điều mình đang làm”, Tú nhớ lại.
Với tinh thần kiên trì và học hỏi không ngừng, Tú đã đạt được thành tích đáng nể với 5 bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus. Ngoài ra, cậu bạn cũng tham gia các cuộc thi và giành được nhiều giải thưởng học thuật. Cùng với các cộng sự, Tú đã hai lần tham gia Festival Nghiên cứu Khoa học sinh viên (ResFes) và mang về các thành tích: danh hiệu Á quân 2 tại cuộc thi ResFes 2023 và giải Khuyến khích tại cuộc thi ResFes 2024.
Bệ phóng “mềm” khơi gợi tiềm năng
Nhìn lại hành trình thay đổi của mình, Tú khẳng định môi trường tại Trường Đại học FPT đóng vai trò vô cùng quan trọng. “Ở FPTU, thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn khơi gợi cách nghĩ, cách đặt câu hỏi và cả sự tò mò. Nếu không ở trong môi trường này chắc mình đã không thay đổi nhanh đến vậy. Có thể nói FPTU giống như một “bệ phóng” mềm, không đẩy, không ép nhưng khiến mình muốn bay xa hơn”, Tú chia sẻ. Đặc biệt, Tú dành nhiều lời tri ân cho cô Ngô Thị Thúy An – người hướng dẫn và đồng hành trong suốt hành trình nghiên cứu. “Cô là người đầu tiên mở ra cho mình cánh cửa đến với nghiên cứu khoa học. Nhờ cô, mình hiểu rằng nghiên cứu không chỉ là số liệu mà còn là hành trình học cách kiên trì, đặt câu hỏi và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Tốt nghiệp loại Xuất sắc, tuy nhiên Tú không đặt nặng vấn đề điểm số mà coi trọng cảm giác thật sự hiểu được điều mình đang theo đuổi. Với Tú, “học giỏi nhất không phải là người nhớ nhiều mà là người biết học vì điều mình thật sự quan tâm”.
Hiện tại, Thanh Tú đang chuẩn bị hành trang cho kế hoạch du học Vương quốc Anh và tiếp tục học lên bậc Thạc sĩ ngành kinh tế, sẵn sàng khám phá giới hạn của bản thân trong những môi trường mới. Câu chuyện của Tú là minh chứng cho thấy, với đam mê, nỗ lực cá nhân và sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời từ nhà trường, bất kỳ sinh viên nào cũng có thể bứt phá và đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ.
