Trường Đại học FPT

Hành trình vi vu muôn chốn, học full cơ sở của sinh viên trường F

dai hoc fpt 12

dai hoc fpt 12

FPTU có 5 phân hiệu tại 5 thành phố lớn gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ vậy nên sinh viên trường F có thể thỏa sức vi vu tại nhiều cơ sở để trải nghiệm nhiều văn hóa, trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau mà không cần đắn đo về chi phí. Cùng lắng nghe những chia sẻ các sinh viên đã có chuyến trải nghiệm học tập tại các phân hiệu của trường F nhé!

Nguyễn Thị Vân Anh – nick name là Vanh, sinh viên khoá 17 chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện với hành trình từ FPTU Hà Nội và trải nghiệm 2 kỳ học tại FPTU TP. Hồ Chí Minh. Nói về lý do chọn chuyển cơ sở, Vân Anh cho biết “mình quyết định chuyển tới phân hiệu TP. Hồ Chí Minh để thuận tiện hơn trong công việc theo đuổi nghệ thuật của mình. Trường đã tạo điều kiện cho mình chuyển cơ sở phờ ri để mình vẫn có thể cân bằng giữa việc học và đam mê nghệ thuật của mình”. Tuy phải mất một khoảng thời gian để làm quen với con người, cách làm việc, giao tiếp tại thành phố mới nhưng đối với Vanh đây vẫn là một trải nghiệm đáng giá.

“Thuận tiện lắm luôn á, mọi thủ tục đều làm online, chi phí thì không mất gì” – đó là những chia sẻ của chàng trai Trần Tiến Đạt sinh viên chuyên ngành Digital Marketing, khoá 18 với hành trình từ Bắc vào Trung để trải nghiệm văn hóa mới. Là một người thích khám phá du lịch, văn hoá của Việt Nam mà trường F lại có rất nhiều cơ sở trên cả nước, cho phép sinh viên có thể thay đổi cơ sở học của mình. Đạt đã chia sẻ vui rằng “đây là cơ hội để mình có thể đi du lịch miễn phí”. Khó khăn khi mới chuyển địa điểm học với Đạt có lẽ là xa nhà và thời tiết ở Đà Nẵng khi bước vào mùa mưa (sáng nắng, trưa mưa, chiều nắng, tối lại mưa). Nhưng cậu hài lòng: “đó cũng là một trải nghiệm thú vị để có thể làm đa dạng hơn cho hành trình thanh xuân của mình và cảm thấy biết ơn quyết định của mình khi thử thách bản thân ở môi trường mới”.

Nguyễn Thị Ngọc Lan sinh viên chuyên ngành Quản trị khách sạn, khoá 17 chia sẻ rằng: “ Sau nhiều lần “chữa lành” ở Đà Nẵng, mình trót mê vùng đất này. Khí hậu thì ôn hòa, thiên nhiên phong phú, du lịch phát triển, đồ ăn đường phố thì quá tuyệt vời và ba mẹ cũng rất thích Đà Nẵng nên ủng hộ mình chuyển cơ sở. Đặc biệt, FPT Đà Nẵng chỉ cách nội thành Đà Nẵng 10 km, cách phố cổ Hội An 15 km, một khoảng cách cho phép mình sáng học chiều vi vu mỗi ngày luôn mà không cần chờ tới cuối tuần. Thế là mình quyết định chuyển vào Đà Nẵng để có cuộc sống trong mơ luôn”. Và sau hai kỳ chữa lành tại FUDA, giờ đây Ngọc Lan cảm thấy vô cùng biết ơn vì quyết định của mình để có được cơ hội được biết thêm rất nhiều về văn hóa vùng miền của các bạn miền Trung. Học được nhiều hơn qua cách chia sẻ của các bạn, và thay đổi hành trình phát triển bản thân của mình sau này. “Mình luôn kể với các bạn ngoài Hà Nội của mình rằng, 8 tháng ở Đà Nẵng làm nên 2 năm còn lại ở Hà Nội của mình”.  Bởi vì với cô nàng những gì có được từ Đà Nẵng đều được áp dụng triệt để ở Hà Nội.

 

Exit mobile version