Hành trang thứ 10 cho 100 dặm phía trước

Cách đây nhiều năm, khi lắng lo về những gì mình sắp vấp phải lúc tiến vào Sài Gòn bắt đầu con đường học tập, một người anh chỉ bảo cho mình 10 điều nên ghi nhớ để cuộc sống có thể tốt đẹp hơn trong 4 năm sắp tới. Anh nói qua 9 điều, mình để tâm và ghi nhớ kĩ, duy chỉ điều số 10 – tình bạn, anh lại đề cập đến sau. “Tình bạn ở số 10 vì anh muốn đó là điều cuối cùng em ghi nhớ, và người ta không quên điều cuối cùng trong lời dặn dò”.

Lúc mình gặp khó với bài tập ngay 1h30 nửa đêm, bằng một tin nhắn, hàng loạt ánh xanh sáng lên và có mặt. Khi mình cần một cuốc xe đến trường, luôn có người mình có thể trông cậy. Mình giật mình nhận ra rằng, mình học được rất nhiều thứ từ những mối quan hệ này.

Một mối quan hệ tốt giúp chúng ta học hỏi được nhiều điều. Chúng ta đến từ những vùng miền khác nhau, có những quan điểm sống khác nhau và tầm nhìn cùng với định hướng khác nhau. Thứ chúng ta có cùng nhau là những cuộc tranh luận náo nhiệt, những giờ phút cùng nhau giải quyết vấn đề, hay đơn giản chỉ là những buổi trò chuyện vui vẻ.

Sau 1 tháng học quân sự, mình đã quen được 10 anh em tốt, sẵn sàng san sẻ từ miếng ăn đến cái mền khi sinh hoạt đại đội chung. Quay trở lại campus để học tập, mình đã “vội” có thêm 30 người bạn mới đến từ Cóc Sài Gòn. Nếu nói cuộc sống 4 năm qua của mình là một bức tranh, thì Cóc Sài Gòn là một loạt màu sắc được tô vẽ trên đó. Sau 2 năm gắn kết tại CLB, ngày mình làm Trưởng Ban Nhân sự, mình lại có thêm… 100 đứa em mà mình đã nhiệt tình dẫn dắt, hỗ trợ. Vô số anh em, vô số bạn bè. Một trăm kiểu trở ngại mình vượt qua, đều ghi ấn dấu hình của bạn bè trong đó. Đôi khi mình nghĩ là do may mắn, nhưng thực tế, chỉ may mắn thôi là chưa đủ.

“Chúng ta trở nên tự tin được như vậy không phải do bản thân làm gì cũng thành, mà với sự giúp đỡ từ bạn bè, ta chưa bao giờ sợ thất bại”. Một mối quan hệ đẹp chỉ được duy trì khi lửa nhiệt huyết cháy lên ở cả hai phía. Mình xây dựng được một mạng lưới bạn bè vững chắc với các thành viên trong CLB, bạn bè trong lớp và các anh, chị cán bộ ở trường, và mình nghĩ, làm được như vậy phần nhiều đến từ sự tử tế. Tử tế là biết trân trọng, biết lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh chứ không đơn thuần chỉ là lời nói suông. Hành động đó phải xuất phát từ trái tim.

Có một phép ẩn dụ, cũng xem như là một lời khuyên mà mình hay truyền đi như một sự tích cực nho nhỏ. Nếu bạn trao đi một điều tốt, có thể tương lai bạn sẽ nhận được một điều tốt. Nguồn gốc của lòng nhân hậu có thể được xem như là sự tử tế, và đây là phép nhân, vậy thì một cái tâm thiện lành nhân rộng ra sẽ trở thành một thứ gì đó to lớn hơn rất nhiều.

Vậy ra, hành trang thứ 10 mà người anh năm xưa nói với mình, với ẩn ý của anh, là hãy trở thành một người tử tế, và bạn bè tốt chính là hệ quả lũy thừa của sự tử tế đó. Thành ra, nếu làm người tốt là 10, mình sẽ nhân thêm 10 vào lòng tốt đó để cho nó nhân hậu hẳn ra, vậy mới tròn vai với cái tên Thập Bình Phương mà ba mẹ đã tặng cho.

Thập Bình Phương – K15, Ngành Digital Marketing

TIN TỨC MỚI NHẤT

F-Trip: Chở hạnh phúc, chở Tết về nhà

Khi Tết về, sắc mai vàng và tiếng cười rộn ràng, Đại học FPT lại khởi động hành trình F-Trip. Chuyến xe không chỉ đưa sinh viên về quê về nhà đón Tết, mà còn chở theo yêu thương, sự quan tâm và niềm vui