Thế giới ở đây không chỉ là vượt qua biên giới đất nước mà là còn mở mang tầm nhìn, tiếp thu và trải nghiệm những điều mới mẻ ngoài giới hạn quen thuộc của bản thân nhờ thanh âm của đàn tranh. Với mình, đàn tranh không chỉ là nhạc cụ mà còn là phần không thể thiếu trong hành trình khám phá bản thân và lan tỏa văn hóa dân tộc ra thế giới.
“Phải lòng” âm thanh của nhạc cụ này kể từ khi nghe chị gái của mình, sinh viên K16 tham gia cuộc thi FSound mùa đầu tiên. Và tất nhiên đó cũng chính là lý do mình quyết định chọn học nhạc cụ này khi trở thành tân sinh viên của ĐH FPT. Sau đó, mình tiếp tục bén duyên với đàn tranh khi được làm MC cho chương trình “Khúc giao mùa”. Mình có nguồn động lực mạnh mẽ để quyết tâm tìm hiểu và luyện tập về nhạc cụ này có lẽ bởi vì âm thanh trong trẻo và du dương ấy đã thực sự lay động và chạm đến trái tim mình.
“Phải lòng” âm thanh của nhạc cụ này từ khi nghe chị gái mình, sinh viên K16, tham gia cuộc thi FSound mùa đầu tiên. Đó cũng là lý do mình quyết định chọn học nhạc cụ này khi gia nhập Đại học FPT. Bén duyên với MC cho chương trình “Khúc giao mùa”. Âm thanh trong trẻo và du dương của đàn tranh tại đêm nhạc càng thôi thúc mình tìm hiểu và luyện tập, vì nó chạm đến trái tim mình.
Học đàn tranh không chỉ mang lại niềm vui mà còn mở ra cơ hội bước ra thế giới, mở rộng và kết nối với mọi người. Mình đã tham gia vào nhiều buổi biểu diễn trên sân khấu lớn cùng với thầy cô và bạn bè, mỗi nốt nhạc phát ra đều mang đậm tâm tình, làm cầu nối gắn kết cảm xúc của khán giả. Đứng trên sân khấu, mình tự hào và cảm nhận được sự cộng hưởng mạnh mẽ từ những người yêu thích âm nhạc dân tộc.
Không chỉ dừng lại ở đó, mình còn tham gia vào các dự án cộng đồng, mang âm nhạc dân tộc đến gần hơn với mọi người. Những buổi biểu diễn tại các sự kiện văn hóa, chương trình, lễ hội đã giúp mình lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần đoàn kết. Mình tin rằng âm nhạc có sức mạnh kết nối con người, vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Mình tự hào là sinh viên của trường công nghệ, tự tin bước ra thế giới với tiếng đàn tranh trong tim.
Là một sinh viên ngành Công nghệ thông tin – một ngành mà nhiều người cho là khá khô khan, việc học đàn tranh đã giúp mình trở nên mềm mại, tinh tế và uyển chuyển hơn. Âm thanh của nhạc cụ này như một dòng suối mát lành, làm dịu đi căng thẳng và áp lực trong học tập và cuộc sống. Hơn nữa, việc học đàn tranh còn rèn luyện cho mình sự kiên nhẫn và khả năng tư duy sáng tạo, hai yếu tố quan trọng giúp mình tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để chinh phục nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.
Mình luôn ấp ủ một mong muốn lớn lao: Lan tỏa giá trị của đàn tranh, của nhạc cụ truyền thống ra thế giới. Mình muốn mọi người, không chỉ là người Việt Nam, mà còn cả bạn bè quốc tế, có thể cảm nhận được vẻ đẹp và sự tinh tế của nhạc cụ này. Và hơn hết, mình hy vọng rằng thông qua những buổi biểu diễn, những dự án cộng đồng, âm nhạc dân tộc sẽ ngày càng được biết đến nhiều hơn và lan tỏa đến nhiều người hơn nữa.
Bùi Hồ Ngọc Hân – K19, Ngành Hệ thống thông tin