Là người trẻ, ai mà không một lần trộm ước mình là nhân vật chính trong một câu chuyện nào đó, nhỉ? Tại Trường Đại học FPT, nơi có hơn 20 câu lạc bộ sinh viên, chúng mình có tới hơn 20 câu chuyện với bối cảnh và tuyến nhân vật khác nhau để bạn tha hồ lựa chọn và khám phá.

Ở “vũ trụ” FPT, có những thế giới vận hành và không ngừng phát triển theo guồng quay của công nghệ số, và cũng có những thế giới được lấp đầy bởi bản sắc văn hóa và thanh âm. Hôm nay, mình muốn đưa bạn đến với một thế giới vô cùng đặc biệt mà mình là “thần dân” ở đó – một fantasy thời hiện đại: ELF for Community.
Trước tiên, ELF for Community là CLB gì, và chúng mình làm gì ở đó nhỉ?
ELF for Community (hay ELF-4-C) là CLB Tiếng Anh Vì Cộng Đồng thuộc Bộ môn Ngôn Ngữ Anh, Đại học FPT. Tên gọi của CLB là sự kết hợp giữa “English Language at FPT University” (ELF) và tinh thần “Đại học FPT vì cộng đồng” mà sinh viên chúng mình luôn mang theo đó!
Ở ELF-4-C có những hoạt động nhằm lan tỏa tiếng Anh đến nhiều người Việt Nam hơn, với 2 dự án chính: ELF Speaking Club – CLB giao tiếp tiếng Anh online cho cộng đồng và Mang tiếng Anh đến cộng đồng – chuỗi lớp học tiếng Anh tình nguyện tại các cơ sở tình thương ở thành phố mang tên Bác.
Vậy, điều gì biến ELF for Community thành một câu chuyện fantasy thời hiện đại?
- Tên gọi, tất nhiên rồi!
Bằng một sự trùng hợp đáng yêu, “elf” trong “ELF for Community” còn có nghĩa là “yêu tinh” hoặc “tiên” trong truyền thuyết phương tây. Chúng mình thường gọi nhau là Elfer, những cô cậu nhóc tinh nghịch ham học hỏi của làng ELF.
- Dàn mentor (cố vấn) xịn sò
Một hình mẫu nhân vật đặc trưng của fantasy chính là “Mentor” – người hướng dẫn và đồng hành cùng nhân vật chính trên hành trình anh hùng đầy thử thách. Là một CLB trẻ thuộc bộ môn, chúng mình có dàn mentor là các giảng viên Ngôn Ngữ Anh đầy tâm huyết.

Có thể kể đến những cuộc họp đến 10 giờ tối hoặc những tin nhắn vào 12 giờ đêm trước sự kiện lớn đầu tay, những buổi training tăng cường trước màn ra quân cho hành trình 7 Ngày Trải Nghiệm, hay những khúc mắc, khó khăn trên con đường dạy học mà chỉ thầy cô mới có thể giải đáp.
- Những chuyến phiêu lưu của sự trao đi
Với mong muốn mang tiếng Anh đến nhiều người Việt Nam hơn, ELF for Community đã mở 4 lớp học tình nguyện trên địa bàn thành phố, tổ chức thành công buổi sinh hoạt ngoại khóa tiếng Anh cho học sinh/sinh viên ở Đường Sách Thủ Đức vào học kỳ Summer này, và mang tiếng Anh đến các em nhỏ ở Đất Mũi Cà Mau trong chương trình 7 Ngày Trải Nghiệm do nhà trường tổ chức.
Nếu câu chuyện của chúng mình là một câu chuyện fantasy, sẽ không có những chúa tể hắc ám hay phù thủy quyền năng, sẽ không có đấu tranh ác-thiện, mà đơn giản là những chuyến phiêu lưu bất tận qua những ngày mưa nắng, chỉ đơn giản là để trao đi.


Với mỗi lớp học tình nguyện được mở và mỗi địa phương đặt chân đến, đối với chúng mình, đó là những những vùng đất mới, nơi được gặp gỡ những con người mới và lắng nghe những câu chuyện chưa từng, là một cột mốc nữa trên hành trình trao đi của ELF for Community.
Chuyện kể rằng, ngày nảy ngày nay…
Trên một vương quốc hình chữ S diệu kỳ, ở địa hạt thứ 9 xa xôi của vùng đất Sago tồn tại một thung lũng nhỏ – nơi cư ngụ của tộc tiên ELF trong truyền thuyết. Tộc ELF là những sinh vật thông thái, với tri thức được tích lũy qua những chuyến du hành của những thế hệ đi trước và truyền đạt cho các thế hệ về sau. Khi thời điểm chín muồi, những người trẻ xuất chúng nhất sẽ rời thung lũng để lan tỏa tri thức ấy đến những vùng đất mới, mang trên mình tên gọi ELF for Community…

Đó chính là đôi dòng tóm tắt bối cảnh của câu chuyện mang tên ELF for Community, mã ELF-4-C. Tại FPT, còn rất nhiều câu chuyện nhập vai đầy hấp dẫn khác, nhưng nếu bạn yêu thích những chuyến phiêu lưu và lan tỏa những điều tốt đẹp, bạn biết đâu là câu chuyện dành cho mình rồi đó!
Thiên Võ