TP.HCM, ngày 15/8/2025 – Trong khuôn khổ Tuần lễ Di sản Văn hóa lần thứ 5, Trường Đại học FPT TP.HCM đã mang đến cho giảng viên, sinh viên và khách mời một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo mang tên “Câu hò đưa lối – Hành trình qua ba miền đất Việt”.
Ngay từ những phút mở màn, tiếng hò vang lên đã đưa người nghe về những miền ký ức xa xăm – nơi đồng ruộng bát ngát, những con sông hiền hòa và bờ cát trắng nắng gió. Khán giả như được du ngoạn qua dải đất hình chữ S: bắt đầu ở miền Bắc với tiếng hò mộc mạc, rắn rỏi như nhịp bước cần mẫn của người nông dân; xuôi về miền Trung nơi giai điệu trầm lắng, tha thiết tựa tiếng lòng người dân quê giữa khắc nghiệt thiên nhiên; và kết thúc tại miền Nam với âm hưởng phóng khoáng, hào sảng, đậm tình nghĩa phù sa.
Điểm nhấn của chương trình chính là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ tên tuổi và sắc màu trẻ trung của thế hệ sinh viên. NSƯT Vân Khánh làm sống lại nét duyên dáng của hò Huế bằng giọng ca trong vắt. Nghệ sĩ Hạ Nắng mang hơi thở mộc mạc, gần gũi của miền Tây sông nước. Trong khi đó, Trương Kiệt và Bảo Vy đưa hơi thở hiện đại đến với hò, giúp loại hình nghệ thuật dân gian này gần gũi hơn với lớp trẻ. Không chỉ biểu diễn, họ còn kể những câu chuyện và cảm xúc về hành trình giữ gìn, tiếp nối loại hình nghệ thuật đặc sắc này.
Không chỉ dừng lại ở một buổi biểu diễn, chương trình còn khẳng định tâm huyết của Trường Đại học FPT trong việc nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho sinh viên. Từ năm 2014, nhà trường đã đưa nhạc cụ dân tộc trở thành bộ môn chính thức trong chương trình đào tạo. Mỗi sinh viên đều học ít nhất một loại nhạc cụ như sáo trúc, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn nguyệt, trống… Không ít lớp học đã trở thành không gian “giữ hồn Việt” khi tiếng sáo, tiếng đàn vang lên giữa những giờ học công nghệ và khoa học hiện đại.
Tại Trường Đại học FPT, việc đưa nhạc cụ dân tộc vào giảng dạy không chỉ để rèn kỹ năng âm nhạc, mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn: trang bị cho sinh viên nền tảng văn hóa, để họ hội nhập quốc tế với bản sắc riêng. Đây cũng là một phần trong nhóm trải nghiệm Văn hóa Việt Nam và văn hóa Á Đông – một trong sáu nhóm trải nghiệm cốt lõi được nhà trường triển khai. Qua đó, sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thấu hiểu, tự hào về di sản của dân tộc mình.
Có thể nói, “Câu hò đưa lối” không chỉ là hành trình qua ba miền đất nước, mà còn là hành trình đi vào trái tim người trẻ. Tiếng hò hôm nay vang lên giữa giảng đường đại học chính là minh chứng rằng văn hóa truyền thống không hề cũ kỹ, mà đang tiếp tục sống động, được thế hệ mới gìn giữ và tái hiện bằng chính nhiệt huyết của mình.
Khép lại Tuần lễ Di sản Văn hóa, dư âm còn lại không chỉ là những giai điệu dân gian mà còn là niềm tin rằng, trong bước chân hội nhập, sinh viên FPTU sẽ mang theo tiếng đàn, tiếng hò, như một phần không thể tách rời của bản sắc Việt Nam trên hành trình ra thế giới.