Học kỳ Tiếng Anh tại Malaysia: Mở ra là thấy trời xa

Trước khi mình trở thành sinh viên Trường Đại học FPT chính hiệu, mình đã biết tới chương trình Study Overseas – một cơ hội không phải trường nào cũng có: được học tập tại nước ngoài 1 tháng, vừa mở rộng tầm mắt, vừa trưởng thành theo cách rất riêng. Và thế là mình chọn lên đường đến UOW Malaysia (Selangor) – nơi mở ra hành trình “xa nhà lần đầu” nhưng cũng là hành trình “gần với thế giới” hơn bao giờ hết.

Ở Malaysia, mỗi ngày đều là một lần học mới. Học trong lớp – với môi trường giáo dục quốc tế. Học ở không gian ngoài – bằng cách quan sát văn hóa, con người, thói quen sinh hoạt của nước bạn rất khác nước mình. Học trong những lần “chật vật” tính toán chi tiêu hay ăn mì gói cuối tháng sau vài lần tiêu quá tay – và nhận ra: mình đã biết tự lập hơn, biết xoay xở, và trưởng thành theo cách chỉ có thể có được khi thực sự sống ở một nơi xa.

May mắn hơn nữa là tụi mình có nhau. Những người bạn từ khắp nơi học chung lớp, sống cùng ký túc, cùng nấu ăn, cùng cười mệt nghỉ sau mỗi buổi học hay mỗi chuyến đi chơi. Chính những khoảnh khắc giản dị như ngồi quây quần bên nhau nấu một nồi lẩu cũng đủ khiến tụi mình trở nên thân thiết hơn. Nhờ có những người bạn mới ấy, chuyến đi của mình không chỉ là hành trình ra thế giới – mà còn là hành trình kết nối những tâm hồn đồng điệu.

Ngoài việc học, hành trình của mình ở Malaysia càng đáng nhớ vì những chuyến đi của mình ở đó. Trường mình tổ chức đi chơi ở công viên giải trí lớn nhất Malaysia – Sunway Lagoon. Kỉ niệm thú vị nhất đối với mình là chuyến đi đến Malacca – một thành phố lịch sử nổi tiếng và tuyệt đẹp được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Tại đây, mình được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự thơ mộng của Malacca. Nhưng điều thú vị nhất là tụi mình đã trễ vé tàu về và trong ngày hôm đó không còn vé tàu nên tụi mình đã phải bắt xe đi hơn 100km để về lại trường trong đêm. Đối với mình đó là một trải nghiệm hay ho mà mình không thể quên được và đồng thời cũng là một bài học đáng nhớ cho chuyến đi của mình!

Một tháng thôi, nhưng sẽ là một chương rất đẹp của thời sinh viên. Với mình, Study Overseas không chỉ là một chương trình học, mà là chiếc “cửa sổ” để nhìn ra thế giới – và nhìn lại chính mình, trưởng thành hơn sau từng bước chân.
Vì đôi khi, bạn không cần đi quá xa để thay đổi cả thế giới quan. Chỉ cần bước ra khỏi vùng an toàn, mọi trải nghiệm đều có thể trở thành hành trang – và mọi hành trình đều xứng đáng được bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất.

Đoàn Vương Song Nghi – K20, Ngành Truyền thông đa phương tiện

TIN TỨC MỚI NHẤT