Những người mang nắng đi khắp Sài Gòn

Nếu một ngày, thành viên xứ F rủ nhau làm việc tốt thì sẽ như thế nào?

Thì dĩ nhiên rồi, lòng tốt có sức mạnh lây lan và cổ vũ rất lớn, trở thành một vòng tròn tử tế, nối tiếp nối lan tỏa ra cộng đồng.

Chuyện kể rằng một ngày nọ, 2 giảng viên trường F rủ nhau gieo mầm tốt lành bằng việc tốt, là cùng mở lớp vẽ cho các bé ở mái ấm. Vì họ nhận ra rằng, học trò của mình không phải mỗi đám sinh viên ở giảng đường trường FPTU, mà ở ngoài kia vẫn có rất nhiều em nhỏ cần tình thương, cần nét vẽ và cần cả những cảm hứng để lớn lên. Và những sinh viên ngành Thiết kế mỹ thuật số ở trường cũng có thể trở thành một thầy cô đứng lớp chính hiệu, chỉ cần có tình yêu.

Rủ rỉ rù rì, cả bộ môn hưởng ứng rồi cộng hưởng theo rất đông sinh viên. Thế là, những cuối tuần thầy trò lại rong ruổi đi khắp mái ấm, bệnh viện để dạy vẽ. Thầy cô đi đến đâu, giảng đường mở ra đến đó. Từ những lớp học không mấy khang trang, là nhà ăn, đôi khi là hành lang bệnh viện, nhờ có “nắng” của Thầy Cô mang đến mà chẳng mấy chốc trở thành uỷ ban vui vẻ. Những giờ học tụi nhỏ được tiếp xúc với đạo cụ, lần đầu biết sắc màu rực rỡ và trên tay sản phẩm nhà trồng. Bọn trẻ cứ “quấn người”, miễn thấy xe chở “hành khách” đến từ Đại học FPT là ùa ra nhảy chân sáo, hớn hở và bừng nở ra mặt.

Mỗi giờ lên lớp lỉnh kỉnh bao nhiêu giấy màu, tập vẽ và đạo cụ, vậy mà chỉ cần một cái nụ cười, một bức tranh hồn nhiên hay những chăm chú hí hoáy của bọn trẻ, từ sinh viên đến giảng viên đều thấy nhẹ bẫng, mát lành. Với bọn trẻ, niềm vui là được làm ra sản phẩm, còn với những người đi dạy, của để dành ngọt ngào nhất chính là những bức hình full bộ nhớ, full nụ cười của các em.

Ở trường F này, Thầy Cô dạy chúng mình kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, mang cả những hiện đại văn minh của khắp năm châu để tụi mình sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu. Và luôn có một điều không thể thiếu ở giảng đường Đại học FPT chính là bài học và hành trang tử tế, để trong hành trình lớn lên và trưởng thành, sinh viên chúng mình bao giờ cũng rủng rỉnh thật nhiều hạnh phúc.

TIN TỨC MỚI NHẤT