Từ xa lạ hoá tình bạn diệu kỳ

Để có thể kể về điều tự hào trong những năm tháng tại trường F thân thương này, với chúng mình chính là tình bạn mà The Lumidata có được. Tụi mình đã “cùng nhau” qua những cung bậc, những phấp phới tuổi trẻ, những nỗ lực học hành và ngầu theo cách riêng…

Thật ra ai đã dạy chúng mình những câu: “Đại học không phải con đường duy nhất”, “Bạn bè ở Đại học không chân thành”, “Môi trường ở Sài Gòn nhiều cám dỗ, cạm bẫy”…. khiến mỗi đứa bắt đầu một cuộc sống mới của mình đầy những mối lo toan, nghi ngờ rồi ẩn mình đi như con rùa chui vào trong mai?

Và bạn học được gì ở ngôi trường này thì không ai biết, nhưng chắc chắn nếu mở lòng mình ra, chúng mình sẽ nhận được rất nhiều điều đáng quý. Những người bạn thân, những mối quan hệ thầy trò, những câu lạc bộ, những cơ hội lớn để phát triển bản thân… Đôi khi ý nghĩa lớn nhất của vài năm đại học là như vậy đấy.

Từ mấy đứa lóc cóc tuổi 18…

Chúng mình tụ lại với nhau theo cách bình thường và chân thành nhất. Thiên Thanh tóm được Minh Hiếu ở khu quân sự, Minh Hiếu tóm được Hiếu Tâm ở trạm Trans 5, Hiếu Tâm tóm được Khánh Linh vô gia cư về chung nhà, Khánh Linh tóm được Nhi Lu trong nhà vệ sinh… và Nhi Lu tóm được Thiên Thanh cho mượn cái đùi nằm ngủ ở Võ 2.

Ở tình bạn này, chúng mình như những thỏi nam châm trái dấu, bù trừ và giúp đỡ. Một đám nhóc sơ hở là cà khịa, là cãi nhau, là chính kiến riêng, nhưng cũng là lắng nghe nhau, là cùng nhau sửa đổi, là cùng cố gắng. Một mối quan hệ “healthy và balance” qua những buổi nấu và ăn chung, uống trà sữa và tán dóc, ăn chè và ngắm hoàng hôn, du lịch cùng nhau, gia sư tư vấn ti tỉ thứ trong cuộc sống, cùng nhau ngựa bà xúng xính và dĩ nhiên là cùng nhau trở thành phiên bản tốt nhất.

Và những điều tụi mình cùng nhau trải qua…

Là hằng hà sa số những câu chuyện vừa khóc, vừa cười, vừa sứt đầu mẻ trán vì những lúc cọc cằn, thiếu thấu hiểu, cãi vã rồi lại làm lành khoác tay nhau cười hề hề. Nhưng mưa nào mà mưa chẳng tạnh. Sau những cuộc cãi vã, chúng mình đã học mở lòng, lắng nghe và cảm thông.

Từ dự án đầu tay, không đứa nào chịu thua đứa nào, bấy nhiêu hậm hực, cục súc chỉ muốn xả ra hết. Vậy mà sau khi dự án kết thúc, 5 đứa đã ngồi lại suốt 5 tiếng đồng hồ để feedback lẫn nhau, để lận lưng bài học kẻ tiến người lùi và lấy những khuyết thiếu để làm nên tinh thần teamwork trọn vẹn.

Rồi mấy ngày ăn dầm nằm dề với bài tập sự kiện. Nhờ có mấy ly cà phê, tô hủ tiếu cùng cái khoác vai “ê ráng nha tụi bay” – giống topping thần kỳ, đổi lại mấy cái thở phào nhẹ bẫng giữa những ngày mệt nhoài.

Kỳ OJT mỗi đứa một phương – Nhưng chung một khủng hoảng: Cái kỳ học mà mở ra cho tụi mình quá nhiều điều lạ lẫm. Không có gì ngoài những lần lắng nghe, sẻ san dặn nhau bước tiếp bước. Và hôm nay, ở đây, chúng mình tự hào đã cùng nhau chinh phục danh hiệu Sinh viên xuất sắc.

Chẳng phải quá trình thuận tự nhiên không dưng có được. Mấy đứa nhóc non nớt qua mấy lần “cùng nhau” lên lên xuống xuống mà đã lớn hơn trưởng thành hơn. Vậy thì kể mà áp lực một chút để mình cố gắng thì điều đó cũng xứng đáng chứ ha.

Sau tất cả, tụi mình tự định nghĩa tình bạn:

  • Là khi mỗi gương mặt đều trở nên thân thuộc trong nhau. Và khi ở cạnh nhau họ thoải mái được là chính mình, sống đúng lứa tuổi, yêu thương hết mình và tìm được những điểm chạm nơi nhau. Gọi là gắn kết.
  • luỹ tiến, cùng nỗ lực theo đuổi một giấc mơ chung duy nhất. Nhưng cũng không quên âm thầm, miệt mài ủng hộ nhau trên con đường riêng mà mỗi người đã chọn.
  • đa sầu, đa cảm, đôi khi ích kỷ như những đứa trẻ tập lớn, lúc lại lén dúi vào tay nhau viên kẹo ngọt tuổi thơ. Mà nỗ lực để xây nên tình bạn nhiều khi cứ đồ sộ như ngọn núi, nhưng để giữ chúng mình bên nhau thì đôi khi là ly bạc xỉu cùng cái lời hỏi han “Tao nghe nè mày”.
  • Và là tay trong tay. Dù là thong dong nơi khoảng sân trời đại học, dù là khoác vai nhau tung chiếc nón cử nhân rồi vội vã chạy vào cuộc đời rộng lớn,…

Niềm tin mang theo khi trưởng thành 

Hồi mới vô Đại học, tụi mình, mỗi đứa đã luôn giữ khư khư cái suy nghĩ “Lên Sài Gòn xác định chơi mình ên”. Nhưng thật may, Thiên Thanh, Nhi Lu, Minh Hiếu, Khánh Linh và Hiếu Tâm đã dũng cảm bước ra khỏi những nghi ngại để rồi tìm thấy nhau.

Tụi mình vô tình va vào nhau rồi trở thành những người bạn thân thiết nhất những năm tháng Đại học. The Lumidata tuy mỗi đứa một màu, một thế mạnh riêng thế mà lại hợp đến lạ, và cả đám học được từ nhau nhiều lắm. Và chúng mình trân trọng mỗi một thành viên trong nhóm, chúng mình hạnh phúc với điều đó.

Bảo bối sắc màu trong hành trang cuộc đời giúp chúng mình có thể đi vạn dặm chính là những khoản lời hậu hĩnh từ tình bạn chân phương này. 

Ái Nhi 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT