Là sinh viên năm hai tại trường đại học FPT, tôi đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, và một trong những kỉ niệm rất ấn tượng là lần đầu tiên tôi gặp tượng “Self-Made Man” vào ngày nhập học.

Ngày ấy, khi mới là tân sinh viên, tôi bước vào khuôn viên trường với tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp pha chút lo âu. Tôi đến rất sớm, khi mặt trời mới ló dạng và khuôn viên trường vẫn còn tĩnh lặng. Đi giữa khuôn viên trường với kiến trúc độc đáo và không gian xanh mát, tôi cảm thấy mình như lạc vào một thế giới mới, nơi mà tôi sẽ bắt đầu một hành trình hoàn toàn khác.
Khi đang bước đi, ánh mắt tôi bất chợt bị hút vào một bức tượng lớn đặt giữa sân trường. Đó là lần đầu tiên tôi gặp “Self-Made Man”. Tôi tiến lại gần, ngạc nhiên và cảm phục trước hình ảnh người đàn ông đang tự khắc chính mình ra từ một khối đá lớn. Đứng trước tượng, tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ và quyết tâm của người đàn ông trong tác phẩm nghệ thuật này.
Tác phẩm nghệ thuật này khiến tôi nhớ lại những tháng ngày ôn luyện vất vả cuối cấp, những lúc cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Nhìn vào “Self-Made Man”, tôi thấy chính mình trong đó. Tôi hiểu rằng, con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng cũng là cơ hội để tôi tạc nên phiên bản hoàn thiện.
Từ đó, mỗi lần đi qua tượng “Self-Made Man”, tôi đều cảm thấy như được tiếp thêm động lực và cảm hứng. Tượng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một lời nhắc nhở về tinh thần tự lực và sự nỗ lực không ngừng.

Giờ đây, khi đã là sinh viên năm hai, tôi nhận ra rằng chính tinh thần tự lực và khát khao hoàn thiện bản thân mà bức tượng biểu trưng đã dẫn dắt tôi trên con đường học tập và phát triển. Tượng “Self-Made Man” giống như người bạn đồng hành thầm lặng của tôi và bao thế hệ sinh viên Đại học FPT. Mỗi người trong chúng tôi đều tìm thấy trong bức tượng một phần của chính mình, đều được truyền cảm hứng để không ngừng vươn lên, tạc nên chính mình, sẵn sàng cho hành trình lập thân, lập nghiệp sắp tới.
Nguyễn Thành Danh – K18, Ngành Trí tuệ nhân tạo