Hoà Lạc rợp sắc cam ở Lễ khai giảng khóa 13

Long trọng, tưng bừng, phấn khởi, háo hức đó là không khí của Lễ khai giảng năm học mới 2017- 2018 ĐH FPT tại Hoà Lạc.

 Toàn cảnh lễ khai giảng năm học mới tại Hòa Lạc.

Tham dự Lễ khai giảng, về phía Tập đoàn FPT có bà Đỗ Thu Trà (Trưởng phòng Tuyển dụng Công ty Phần mềm FPT); Về phía Trung tâm Giáo dục Quốc phòng II có Đại tá Phan Xuân Dũng (Phó Giám đốc Trung tâm), Thượng tá Đặng Việt Hùng (Trưởng phòng Đào tạo Trung tâm); Về phía ĐH FPT có TS Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng Trường ĐH FPT), TS Nguyễn Kim Ánh (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH FPT) cùng các thầy cô Chủ nhiệm bộ môn, Lãnh đạo các phòng ban nhà trường. Và đặc biệt không thể thiếu 1400 tân sinh viên cùng gia đình các em đã làm nên một mùa khai giảng đầy sắc màu.

Những “đặc sản” FPT đồng thời cũng là hai môn học sẽ gắn bó với các bạn sinh viên trong suốt 4 năm tới tại trường.

      CLB Vovinam ĐH FPT thi triển những tư thế đẹp mắt.

K13 hết mình qua tiết mục hát và nhảy hiện đại sôi động.

Sau những tiết mục mang đậm dấu ấn ĐH FPT như biểu diễn võ Vovinam; Hòa tấu Lý cây bông – Lý kéo chài của các anh chị khoá trên, thì K13 với sự góp mặt của 4 thành viên trong Top 12 thí sinh lọt vào đêm chung kết Học bổng tài năng FPT đã mang tới một tiết mục đặc sắc “Và tôi hát” với đoạn ráp cực chất:

“10 năm cháy bỏng là khát vọng đổi thay

Nỗ lực phát triển đợi đến ngày hôm nay

Hơn nghìn sinh viên của 12 ngành khác

Viết nên bản nhạc K13 năm nay

Guitar hay Yosakai
JS hay anh em No Shy
Chọn gì trong nửa trăm ấy
Muốn chọn được chắc phải đến sáng mai”

Trịnh Minh Tiến – Top 4 cuộc thi FPT University Talent 2017 – chủ nhân của đoạn ráp chia sẻ: “Hôm nay em tham gia tiết mục mở màn, là món quà K13 dành tặng ngôi trường mới mà chúng em sẽ gắn bó trong 4 năm tiếp theo, một quãng đời mới với 2 tiếng thân yêu – sinh viên”.

TS Nguyễn Khắc Thành đánh trống khai giảng bắt đầu năm học 2017 – 2018. 

Tại Lễ khai giảng, TS Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh con số 13 chính là ký hiệu của khóa học năm nay, 13 cũng là con số tâm linh của FPT, và là 1 con số gắn bó đặc biệt với FPT. Mỗi sinh viên K13 đã trở thành một phần không thể thiếu, góp phần làm nên diện mạo, sắc màu của FPT hôm nay và mai sau. Ông cũng nhắn nhủ: “Chọn khởi đầu vào 1 ngày khó khăn nhất để tất cả những ngày sau đều là những ngày thuận lơi, không thể khó khăn hơn nữa. Số 13 không đẹp, không xấu mà chỉ là sự khởi đầu của những người dũng cảm. Số 13 có thể xấu mà cũng có thể rất đẹp. Nó sẽ xấu với những ai cho rằng 12 năm đèn sách là quá đủ, giờ là lúc chơi bời. Nó cũng là xấu với những ai cho rằng 12 năm sống dưới sự bao bọc, quản lý của bố mẹ thế là đủ giờ là lúc “bung lụa” theo ngôn ngữ @. Nó sẽ là đẹp với những ai biết trân trọng quãng thời gian quý báu, biết trân trọng tri thức, tìm cho mình những tình bạn đẹp đẽ.”

   Rạng ngời trong năm học mới

Kết thúc bài phát biểu là hồi trống chào mừng năm học mới được gióng lên mang theo tâm thế sẵn sàng nhập cuộc với “Khát vọng đổi thay” của hàng ngàn bạn trẻ. Từ đây, Đại học FPT đã chính thức đón nhận những luồng sinh khí mới trẻ trung, đầy nhiệt huyết.

Hòa Lạc hôm nay không chỉ đón nhận những gương mặt tân sinh viên mà còn chào đón hàng trăm khuôn mặt rạng ngời của phụ huynh tới tham dự. Họ gửi gắm trọn niềm tin vào môi trường đào tạo khác biệt của ĐH FPT.

Cô Trương Thị Thoa hiện có 2 con là sinh viên K12 và K13, ĐH FPT.

Cô Trương Thị Thoa, phụ huynh của hai sinh viên Lê Đức Anh (khóa 12 ngành Ngôn ngữ Nhật) và Lê Đức Việt Anh (khóa 13 ngành Ngôn ngữ Anh) chia sẻ: “Con trai lớn của tôi đi học bên Nhật về, khi con quyết định chọn vào trường Đại học FPT tôi đã tìm hiểu về trường và thấy đây là một trong những ngôi trường được đánh giá cao về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất hiện đại và đầy đủ các phòng thể chất nên tôi cho con trai theo học. Năm nay con đã là SV năm thứ 2, khóa 12. Con luôn đạt kết quả cao trong học tập. Con trai thứ hai của tôi cũng được nhà trường tuyển chọn, và giờ đang là tân sinh viên khóa 13. Tôi tin là với một môi trường năng động và thân thiện như thế này, các con tôi sẽ thực sự trưởng thành và phát triển toàn diện.”

Nhiều phụ huynh sắp xếp thời gian để đến dự khai giảng của con em mình.

ĐH FPT nức tiếng gần xa, để ngay cả bà của sinh viên K13 ngành Khoa học máy tính – Vũ Thành Trung nay đã 75 tuổi vẫn nức nở khen và tin cẩn giới thiệu tới cháu trai mình. Dù được ĐH Manchester, ĐH Buckingham (Anh), ĐH Lund (Thụy Điển) mời nhập học nhưng Trung đã quyết định trở thành tân sinh viên của Trường ĐH FPT.

Thành Trung quyết định chọn học ngành Khoa học máy tính bởi cậu hứng thú tìm hiểu về Trí tuệ nhân tạo

Tại buổi Lễ, Vũ Thành Trung đã đại diện cho gần 1400 tân sinh viên lên sân khấu chia sẻ: “Đạt học bổng của Đại học FPT, em được tham gia cắm trại 2 ngày tại Sơn Tinh Camp, Ba Vì. Em đã tìm thấy ở đây những người bạn, tìm thấy sự thân thiện và nhiệt huyết trong các hoạt động và trong mỗi con người ở tập thể này! Cuối cùng, em quyết định trở thành một phần của Đại học FPT, một cư dân mới của xứ sở Hòa Lạc với việc lựa chọn Khoa học máy tính là ngành học của mình. Hiện tại, em đang rất hứng thú tìm hiểu về chủ đề trí thông minh nhân tạo (AI) và mong muốn sau này được nghiên cứu sâu hơn hoặc làm việc trong lĩnh vực này.”

Như một truyền thống, Lễ Khai giảng ĐH FPT khép lại trong giai điệu cảm xúc “FPT – Dòng sông lời thề” với sự hòa giọng của 1400 tân sinh viên và cán bộ, giảng viên nhà trường.

Buổi lễ diễn ra trong không khí tự hào và gợi nhiều cảm xúc không chỉ với tập thể giảng viên sinh viên trường mà với nhiều quan khách.

Năm học mới, mỗi giảng viên của trường sẽ nỗ lực phấn đấu để đóng góp cho sự nghiệp giáo dục; mỗi sinh viên sẽ không ngừng học hỏi để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao giúp ích cho xã hội.

Kết thúc phần Lễ, các tân sinh viên cùng nhau tham dự phần Hội với những tiết mục văn nghệ sôi động do chính các bạn sinh viên ĐH FPT biểu diễn.

Khoác trên mình chiếc áo cam, tân sinh viên Dương Minh Ngọc (ngành Kỹ thuật phần mềm) hòa vào dòng người như đang “trẩy hội FPT” với Lễ Khai giảng ấn tượng nhất trong đời. Minh Ngọc không giấu nổi cảm xúc phấn khởi: “rất hồi hộp khi lần đầu được dự một lễ khai giảng lớn thế này, thực sự choáng ngợp”.

Lưu giữ khoảnh khắc này!

Kết thúc Lễ khai giảng là dàn hoà ca của cán bộ, giảng viên nhà trường cùng hàng ngàn sinh viên ĐH FPT với “FPT dòng sông lời thề”. Đây cũng chính là lời nhắn gửi của đại đình FPTU tới hơn 1400 bạn tân sinh viên khóa 13 năm nay.

Nghĩa Nguyễn – Nhật Minh – Xuân Học – Phú Hưng Nguyễn