Học tiếng Anh tại KDU đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng

Thức dậy vào một sáng với năng lượng và nhiệt huyết tràn đầy. Mọi thứ đã sẵn sàng, mình bắt grab ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và bắt đầu đến Penang – một điểm đến hấp dẫn của đất nước Malaysia.

Vì là trưởng nhóm nên mình có trách nhiệm hướng dẫn các bạn làm thủ tục lên máy bay. Sau chuyến bay đầu tiên đến Kualar Lumpur-thủ đô Malaysia, điều đầu tiên mình ấn tượng là diện tích cực kỳ rộng lớn của sân bay khi mà đi giữa 2 nhà ga phải đi bằng tàu điện và rất may mắn là chuyến bay nối đến Penang mình không phải qua nhà ga khác nhưng cũng đã đi bộ khá xa mới đến được cổng lên máy bay.

Nhóm SV FPT tham gia học tiếng Anh tại thành phố Penang trong đợt rồi.

Tuy múi giờ sớm hơn 1 tiếng so với Việt Nam nhưng tất cả đã thích nghi rất nhanh. Điều đó cho thấy sự phát triển vượt bậc của Malaysia. Cuối cùng, cả đoàn cũng đã đến sân bay Penang và nhận được sự đón tiếp nồng hậu của các thầy cô KDU.

Trong quá trình di chuyển về khách sạn Garden Inn mình thấy đường sá ở đây rất sạch sẽ, ít rác và rất nhiều xe hơi, chiều xe chạy và tay lái ngược so với Việt Nam, ý thức tham gia giao thông rất tốt khi xe cộ chạy ngay ngắn và dừng đúng vạch.

Hoàn tất việc nhận phòng và nghỉ ngơi, chuyến học tập và trải nghiệm 30 ngày tại hòn đảo xinh đẹp này đã chính thức bắt đầu…

Garden Inn.

Ngày đầu tiên, do chưa biết nhiều về giá cả nên mình đã tiêu tốn một số tiền khá lớn cho việc ăn uống. Tuy nhiên, nhờ có bạn cùng phòng học kinh tế nên mình đã học được cách chi tiêu tiết kiệm nhưng vẫn hiệu quả. Bạn ấy đã giới thiệu Penang Plaza cách khách sạn không xa. Đồ ăn ở đó rất rẻ, đặc biệt là bánh mì và thịt gà, chỉ với 5 ringit (khoảng 25 ngàn) cho 1 hộp 5 cái bánh mì chà bông to lớn.

Ẩm thực ở Penang rất đa dạng và khẩu vị hợp lí nhưng khá nhiều dầu mỡ, giá cả giống như Việt Nam. Đặc biệt ở khu Yummy Cottage mình được bạn khác phòng giới thiệu Thai Food của một bác lớn tuổi rất dễ thương, 7 ringit cho 1 dĩa cơm no căng bụng và được miễn phí chén canh nóng. Phòng mình ghé thường xuyên đến nỗi bác nhớ hết mặt, mình cũng giới thiệu cho các bạn phòng khác nữa. Cuối tuần, cả phòng mình “cày nát” các trung tâm mua sắm như: Komtar, 1st Avenue, Queensbay, Gurney Plaza, Penang Times Square,… và mua được khá nhiều quà cho gia đình.

Thực sự nơi đây là một thiên đường mua sắm đúng nghĩa. Bên cạnh đó, khu Little India vô cùng sầm uất và có món cà ri trứ danh. Nói đến bảo tàng thì ở Penang nhiều vô số Upside down museum, Food museum, 3D trick art museum,…và cả chùa Kek Lok Si rộng lớn. Tất cả đã giúp mình lưu lại nhiều cảm nhận đẹp về nơi đây, đến Penang, một tháng vẫn chưa đủ chứ đừng nói đến vài tuần hoặc vài ngày. Việc đi lại cũng rất thuận tiện, có thể gọi grab với giá cả hợp lí, tài xế thân thiện, đi khá nhanh vì đường sá tốt, đi bộ cũng là lựa chọn hay vì khách sạn khá gần với các trung tâm thương mại.

Sau chuyến đi này, mình cảm thấy sức khỏe được cải thiện hẳn vì đi bộ nhiều và thưởng thức nhiều món ăn ngon, nếu bạn là tín đồ ăn uống thì Penang là nơi không thể bỏ qua.

Một góc chùa Kek Lok Si

Là đất nước sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp nên mọi người dân bắt buộc phải học ngôn ngữ này, đến cả cụ già vẫn có thể nói tiếng Anh lưu loát nên đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn trau dồi kỹ năng.

Nói về KDU thì từ mà mình nhận xét đó là hiện đại và chuyên nghiệp. Trường rất rộng lớn, có phòng gym, căn tin, thư viện, thính phòng, phòng lab, kí túc xá và các phòng thực hành theo chuyên ngành,… Tiết học rất sôi động với các trò chơi nhóm, giáo viên có chuyên môn tốt và vui vẻ tạo không khí hào hứng. Sinh viên còn tham gia làm phim ngắn và nhận thưởng từ các giáo viên KDU. Trong trường mình gặp khá nhiều anh chị đồng hương đang theo học. Sinh viên quốc tế thì vô cùng nhiệt tình đã giúp đỡ rất nhiều trong các bài tập và hoạt động.

Trường nằm đối diện khách sạn nên rất thuận tiện đi lại. Tuy nhiên, có một điều mình “không thích” đó là lớp học quá lạnh dù đã mặc áo khoác nhưng vẫn làm mình run lẩy bẩy. Việc thi cử được tổ chức chuyên nghiệp, rất đúng giờ và không chờ người đi trễ, phát đề nhanh, coi thi cẩn mật đảm bảo tuyệt đối tính công bằng.

Tại KDU mình đã trải qua 3 bài thi: xếp lớp, thi thử và cuối khóa. Một tháng tuy không nhiều nhưng để lại cho mình nhiều ấn tượng về môi trường học chuyên nghiệp, giáo viên thân thiện, cơ sở vật chất tuyệt vời… Rời xa KDU khiến mình cảm thấy rất tiếc nuối, hi vọng một dịp nào đó mình sẽ được quay lại nơi này. Trước khi chia tay, các bạn đã cùng chụp hình lưu niệm với giáo viên, cô Wendy Wong còn làm một video kỷ niệm gửi tặng sinh viên FPT.

Chứng chỉ hoàn thành khoá học.

30 ngày tại Penang đã mang lại cho mình nhiều điều bổ ích. Học được tính tự lập, tinh thần tập thể, khả năng sử dụng tiếng Anh thông thạo và lưu loát, biết tính toán chi tiêu và du lịch đến tất cả mọi nơi. Thực sự một tháng tuy không dài nhưng đã cho mình cảm nhận được một quốc gia phát triển: xe hơi khắp nơi, đường sá hiện đại, nhà cao tầng san sát,… và nhịp sống yên bình cùng không khí ít ô nhiễm, đường phố không rác, người dân thân thiện, mến khách. Chuyến đi này giúp mình trải nghiệm cảm giác du học và xa gia đình tương đối lâu, được học tập trong môi trường chuyên nghiệp. Thực sự sau khi trở về nước mình vẫn còn rất lưu luyến về nơi đây. Hy vọng một ngày không xa, mình sẽ cùng gia đình du lịch đến đây và có dịp sẽ quay lại Đại học KDU vốn đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng.

Tạm biệt Penang!

Tạm biệt Malaysia!

Trong 1 tháng học tại đất nước Malaysia xinh đẹp, sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với giảng viên bản địa. Bên cạnh học tập, chương trình tại Malaysia còn kết hợp tổ chức với các hoạt động tham quan dã ngoại và giao lưu văn hóa. Đối tượng tham gia chương trình là sinh viên đạt mức summit 2, trong giai đoạn tiếng Anh dự bị.

Đại học KDU nằm ở phía Tây Bắc Malaysia – thành phố đảo Penang, được Unesco công nhận di sản văn hóa thế giới (Heritage City) với khí hậu mát mẻ cùng nhiều bãi biển, khu nghỉ mát với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5, 6 sao. Penang thu hút du khách từ nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là châu Âu và Trung Đông.

                                                                                                                    Trần Đăng Khoa