Nguyễn Ngọc Lân (khóa 19 chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số) đã xuất sắc giành được suất học bổng 70% cho 4 năm học nhờ niềm đam mê nghệ thuật từ sớm và tinh thần không ngừng học hỏi, sáng tạo qua từng dự án thiết kế.
Nuôi dưỡng đam mê từ những nét vẽ đầu tiên
Ngay từ thời phổ thông, Nguyễn Ngọc Lân đã bộc lộ tình yêu với hội họa thông qua các hoạt động sáng tạo tại trường. Cậu từng đạt giải Nhì trong cuộc thi vẽ tranh cổ động cấp thành phố và luôn tích cực tham gia các sự kiện liên quan đến nghệ thuật. Niềm đam mê ấy không dừng lại ở những cuộc thi, mà tiếp tục được nuôi dưỡng trong suốt hành trình học đại học, nơi Lân vừa trau dồi chuyên môn vừa tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ để phát triển bản thân toàn diện.
Cơ duyên với Trường Đại học FPT đến từ một buổi tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT. Ngay khi được giới thiệu về các chương trình đào tạo tại trường, Lân lập tức bị thu hút. Sau thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, cậu nhận ra môi trường học tập tại Trường Đại học FPT rất phù hợp với định hướng tương lai, từ đó quyết định thử sức với kỳ thi học bổng của trường năm 2023 và đã xuất sắc trở thành một trong những thí sinh giành học bổng 70% cho 4 năm học.

Quãng thời gian ôn thi học bổng không hề dễ dàng, nhất là khi trùng với giai đoạn nước rút của năm lớp 12. Ngọc Lân tâm sự: “Thú thật lúc bắt đầu em khá hoang mang, vì không biết kỳ thi học bổng của trường sẽ như thế nào, ôn ra sao. Mà áp lực học cuối cấp cũng đâu có nhẹ! Nhưng rồi em nghĩ: “Thử thì có cơ hội, không thử thì chẳng bao giờ biết”. Thế là em lên kế hoạch học tập, tranh thủ ôn luyện vào những khoảng thời gian rảnh và tự tạo động lực bằng việc tưởng tượng cảnh được nhận học bổng”.
Khoảnh khắc nhận được email thông báo trúng tuyển học bổng là một kỷ niệm Lân không thể quên. “Em không dám tin vào mắt mình, cứ mở email ra xem đi xem lại. Đối với em và gia đình, đó là một niềm vui to lớn, vừa giúp giảm lo lắng về tài chính, vừa là bước đệm quan trọng để mình theo đuổi con đường mình yêu thích. Ba mẹ em tự hào lắm, còn em thì lên tinh thần “học hết mình – chơi cũng hết cỡ” và nhẹ đi áp lực trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT trong năm đó”, Lân nhớ lại.
Trường Đại học FPT – Nơi khơi mở tiềm năng sáng tạo
Ngay từ đầu, Ngọc Lân bắt đầu hành trình tại Trường Đại học FPT với chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. Thế nhưng, chỉ sau một học kỳ, đam mê hội họa tưởng chừng chỉ là sở thích thuở nhỏ lại tiếp tục bùng cháy, thôi thúc cậu nhìn lại lựa chọn của mình. Sau nhiều trăn trở, Lân đã dũng cảm chuyển hướng sang chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số, nơi cậu thực sự cảm thấy mình thuộc về.
Trường Đại học FPT luôn đồng hành và tạo điều kiện để sinh viên được thay đổi ngành học phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân. Với Lân, đây không chỉ là một sự chuyển ngành đơn thuần, mà còn là bước ngoặt quan trọng giúp cậu vững tin theo đuổi con đường mình yêu thích.
Trở thành sinh viên chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số, Nguyễn Ngọc Lân nhanh chóng cảm nhận được sự phù hợp giữa môi trường học tập nơi đây với sở thích cá nhân và định hướng phát triển lâu dài của mình. “Phải nói là chương trình đào tại trường rất “có gu”. Trường có không gian học tập sáng tạo, giảng viên nhiệt tình và có tâm. Cuộc sống sinh viên ở Trường Đại học FPT vừa vui vừa nhiều màu sắc, có lúc “chạy deadline banh nóc”, có lúc lại ngồi cà phê chill cùng bạn bè thảo luận ý tưởng”, Lân chia sẻ.
Lân chia sẻ rằng bản thân đã yêu thích hội họa từ khi còn nhỏ và luôn bị cuốn hút bởi công nghệ hiện đại. “Em mê vẽ từ nhỏ, lại thích công nghệ nên chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số như sinh ra để dành cho bản thân vậy. Chương trình học ở trường phải nói là “xịn”, không chỉ dạy nền tảng vững chắc mà còn cập nhật xu hướng mới như thiết kế UI/UX, 3D, animation… Đặc biệt, vì được học bằng tiếng Anh nên em cảm thấy rất tự tin khi nghĩ đến việc làm việc ở môi trường quốc tế sau này”, cậu bạn chia sẻ thêm.
Ngoài học tập, Lân là thành viên tích cực của FPTU Visual Art Club (FVA) – câu lạc bộ Mỹ thuật tại trường và thường xuyên tham gia các hoạt động truyền thông nội bộ. Điều khiến cậu yêu quý cộng đồng sinh viên FPT chính là sự cởi mở, đoàn kết và tinh thần sáng tạo không ngừng, nơi mọi cá tính đều có đất để tỏa sáng và cùng nhau tạo nên những giá trị khác biệt.
Theo đuổi khát vọng trở thành nhà thiết kế truyền thông đa phương tiện
Với mong muốn trở thành một nhà thiết kế truyền thông đa phương tiện có khả năng kết hợp tốt giữa mỹ thuật và công nghệ, Nguyễn Ngọc Lân chia sẻ: “Em muốn được học thêm nhiều kỹ năng mới trong lĩnh vực thiết kế – truyền thông, cũng như có cơ hội tham gia các dự án thực tế để tích lũy kinh nghiệm. Em cũng rất mong được thử sức ở những cuộc thi thiết kế lớn và có dịp thực tập tại các công ty sáng tạo, để hiểu hơn về môi trường làm việc và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình nghề nghiệp sau này”.
Hiện tại, Lân đang ấp ủ một dự án truyện tranh online lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian Việt Nam, được thể hiện dưới phong cách hiện đại và trẻ trung. Trong tương lai, cậu mong muốn phát triển tác phẩm này thành phim hoạt hình ngắn hoặc ứng dụng tương tác, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt đến thế hệ trẻ bằng một cách tiếp cận mới mẻ và sống động và từng bước chinh phục hành trình sự nghiệp thiết kế truyền thông đa phương tiện.
Bảo Tâm