Sinh viên FPTU hóa thân đoàn Quân nhạc triều Nguyễn, đem nhạc cụ truyền thống xuống phố cổ diễu hành

Chiều 7/12, sinh viên Trường Đại học FPT xuất hiện trong hình ảnh Quân nhạc triều Nguyễn cùng dàn nhạc cụ truyền thống, tái hiện đoàn “Nhã nhạc ngự giá hoàng gia triều Nguyễn”. Đoàn diễu hành được dẫn dắt bởi chính những bạn trẻ biết chơi và hiểu về âm nhạc truyền thống, tạo nên điểm nhấn mới mẻ cho chương trình.

HHTT 4
Sinh viên Trường Đại học FPT tái hiện đoàn “Nhã nhạc ngự giá hoàng gia triều Nguyễn” tại dự án Bách Hoa Bộ Hành, trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Happy Vietnam 2025 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thực hiện.

Đoàn Quân nhạc gồm 33 sinh viên và cựu sinh viên Trường Đại học FPT (FPTU), xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và di chuyển qua tuyến phố Hàng Dầu, ngã tư Tràng Tiền – Hàng Khay, dạo quanh hồ Gươm trước khi trở lại sân khấu chính của Ngày hội. Sự xuất hiện của đoàn đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách có mặt tại khu vực.

HHTT 2
Cựu sinh viên Tuấn Anh tự hào khi được đồng hành cùng các thế hệ sinh viên FPTU tham gia đoàn Nhã nhạc tại Happy Vietnam 2025, thể hiện trách nhiệm của người trẻ với di sản dân tộc.

Theo anh Nguyễn Thành Nam, đại diện dự án Bách Hoa Bộ Hành, đây cũng là lần đầu tiên hoạt động diễu hành văn hoá nhận được sự tham gia của các bạn trẻ có khả năng biểu diễn thực thụ thay vì chỉ cầm nhạc cụ mang tính biểu trưng.

“Tôi rất trân trọng việc các bạn sinh viên FPTU chủ động tham gia hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống, lan tỏa giá trị Việt bằng hành động thực tế. Thú vị ở chỗ, dù mũi nhọn đào tạo của nhà trường là công nghệ nhưng các bạn đều sở hữu và chơi tốt ít nhất một loại nhạc cụ như đàn bầu, tỳ bà, nguyệt, nhị, sáo, trống, tam, tam âm la, phách, sênh tiền… Điều này tạo nên không gian âm thanh mang màu sắc cung đình, góp phần làm nổi bật giá trị lịch sử của Nhã nhạc – loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại”, anh Nguyễn Thành Nam cho hay.

HHTT 3
Hình ảnh đoàn Quân nhạc triều Nguyễn với tiếng sáo, tiếng đàn bầu, tiếng trống vang vọng giữa phố cổ đã tạo nên khoảnh khắc hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, thu hút sự tương tác và đồng hành của đông đảo du khách.

Trong bối cảnh kỷ nguyên AI, sinh viên FPTU vẫn tiếp nối khát vọng “bước ra thế giới với tiếng đàn bầu trong tim”. Bên cạnh việc học nhạc cụ trong chương trình chính khoá ở trường, những con tim có chung rung cảm cùng nhau tập luyện tại câu lạc bộ Nhạc cụ truyền thống (FTIC) có , cùng thầy cô biểu diễn tại các sự kiện âm nhạc lớn nhỏ trong nước.

Sinh viên FPTU đưa nhạc cụ truyền thống xuống phố, khoác lên mình bộ Việt phục là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực bảo tồn các giá trị văn hóa – lịch sử thông qua hành động thực tế. Đây cũng là dấu ấn mới trong hành trình lan tỏa giá trị Việt của nhà trường, mở ra nhiều cơ hội để các hoạt động văn hoá truyền thống tiếp tục được phục dựng và kết nối với cộng đồng trong tương lai.

Huệ Anh