Sinh Viên trường F tranh tài tại giải đấu Ma sói Werewolf Championship – The Wolf Returns

Vừa qua, gần 80 sinh viên Đại học FPT đã có một giải đấu để tìm ra 5 gương mặt xuất sắc nhất của giải đấu Ma Sói “Werewolf Championship – The Wolf Returns” do CLB FPT Boardgame Club tổ chức trên nền tảng Discord.

Với mong muốn lập ra một giải đấu Boardgame Ma Sói, không chỉ là trò chơi nhập vai xuất phát từ sự giải trí mà còn là khả năng tư duy, biện luận dành riêng cho các bạn sinh viên tại Đại học FPT. Giải đấu “Werewolf Championship – The Wolf Returns” đã chính thức được khởi tranh trên nền tảng Discord bằng hình thức Online.

Không chỉ xây dựng sự gắn kết cộng đồng giữa các bạn sinh viên trường Đại học FPT trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 nói chung, đồng thời tạo điều kiện cho các Tân sinh viên có thể hòa nhập với môi trường năng động nói riêng, giải đấu “Werewolf Championship – The Wolf Returns” còn hi vọng trở thành một sân chơi bổ ích và lành mạnh để các bạn sinh viên có thể rèn luyện trí thông minh cùng kỹ năng về tư duy chiến lược, tư duy phản biện, khả năng ghi nhớ, khả năng đóng vai, khả năng thuyết phục cùng tinh thần đồng đội đoàn kết để đạt được chiến thắng trong mỗi màn chơi.

Tiếp nối sự thành công của giải đấu Ma sói “New Moon – 2020”, giải đấu Ma sói “Werewolf Championship – The Wolf Returns” được tổ chức bằng hình thức Online trên nền tảng Discord và áp dụng luật Boardgame – Ma sói Ultimate Werewolf.

Giải đấu được tổ chức dưới hình thức Online trên nền tảng Discord, đây là hình thức đem đến nhiều thử thách nhất dành cho người chơi, khó suy luận hơn do không được nhìn nét mặt hay cử chỉ. Chính vì thế mà cuộc thi chung kết mang tính quyết định cuối cùng tại giải đấu lại trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Giải đấu Ma sói online đầy kịch tính.

Trước khi bước vào vòng chung kết, gần 80 thí sinh sẽ tham gia Vòng loại ngày 29.10 để chọn ra 20 gương mặt ưu tú nhất để tiến bước vào vòng chung kết.

Đúng 19:00 ngày 29.11, tất cả thí sinh của giải đấu “Werewolf Championship – The Wolf Returns” được chia thành 4 Làng và cả 4 Làng đều diễn ra sự tranh đấu vô cùng kịch tính, khắc nghiệt. Kết quả chung cuộc thuộc về chiến thắng mãn nhãn của dân thường ở Làng 1, khả năng sống sót thần kỳ đến từ phe thứ ba ở Làng 3 và chiến thắng của những con sói tinh ranh Làng 2 và Làng 4.

Bước sang ván thứ hai, dường như những con sói đã quá quen thuộc với đường lỗi trong làng và dân thường ở mọi Làng đều đã đuối mệt và bất lực trước khả năng càn quét mạng sống của những con sói ranh ma. Kết quả cuối cùng trở nên nhanh chóng thuộc về phe sói ranh ma ở cả 4 Làng.

Sau những giây phút giàu cảm xúc của hai ván đấu căng thẳng, gương mặt của 20 thí sinh xuất sắc nhất cũng dần được lộ diện. Với khả năng suy luận, gây ấn tượng, và tầm ảnh hưởng của mình, 20 bạn đã có sự tín nhiệm của mọi người trong Làng và bước đến trận Chung kết.

Chung kết diễn ra với sự góp mặt của 20 thí sinh xuất sắc.

Lúc 18:00 ngày 06/11, 20 thí sinh ưu tú nhất của giải đấu hội tụ lại 1 Làng, không khí của phòng chơi ngay từ đầu đã rất căng thẳng, khi sự cạnh tranh gay gắt để dành chiến thắng không chỉ xảy ra ở phe ma sói và phe dân thường, mà tinh thần thi đấu quyết liệt của 20 thí sinh còn gây ra nhiều cuộc tranh biện kịch tính và nhiều cuộc đối đầu nảy lửa.

Ở ván đầu tiên, cuộc bàn luận và tranh cãi của các bạn sinh viên đã rất căng não, không một ai tin tưởng ai. Chính sự nghi ngờ và chất vấn của mỗi cá nhân đã khiến cho ván 1 kéo dài tạo điều kiện cho phe ma sói lộng hành và manh động để gây ra sự chia rẽ nội bộ giữa các dân làng. Để rồi khi kết quả càng dần về cuối, số lượng dân làng cứ ít dần, mà số lượng ma sói càng đông đảo ngày một nhiều. Ván 1 kết thúc trong sự thỏa mãn và vui thú của những con sói tinh ranh khi chúng đã dành được chiến thắng một cách tuyệt đối trước dân làng.

Bước sang ván thi đấu thứ hai, sau khi đã học được kinh nghiệm thất bại, giờ đây các dân làng lại cùng nhau đồng lòng và đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết. Những dân thường đã tỉnh táo và trưởng thành nhanh hơn rất nhiều. Mọi dân làng đều rất liều lĩnh và cực kỳ quả cảm, họ sẵn sàng hi sinh để phe đồng minh dành được mọi manh mối, dù là manh mối nhỏ nhất. Tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng tới từ các dân làng đã khiến cho phe sói phải bất lực và e sợ. Ván thi đấu thứ hai là một cuộc đi săn những con ma sói. Chúng cố gắng chạy trốn và lừa lọc thật nhiều người, nhưng khả năng nhập vai của chúng không qua được con mắt tinh tường của khắp các dân làng. Ván thi đấu thứ hai bước đến hồi kết với kết cuộc đầu hàng của thủ lĩnh phe sói, khép lại chiến thắng mãn nhãn của phe dân thường.

Sau hai ván đấu căng não, 5 gương mặt của những thí sinh xuất sắc nhất cũng đã lộ diện.

Với bộ óc khôi hài cùng cách diễn đạt hóm hỉnh và tếu táo, danh hiệu Thí sinh hài hước nhất đã được dành cho thí sinh Đặng Hoàng Nguyên.

Thí sinh hài hước nhất.

Bằng khả năng diễn xuất vô cùng đỉnh cao đã đánh lừa biết bao bộ não trong khán phòng, thí sinh Nguyễn Việt Anh đã dành được danh hiệu Thí sinh Ma Mãnh Nhất.

Thí sinh Phạm Hồng Anh đã đạt được danh hiệu Thí sinh ấn tượng nhất bởi khả năng sáng tạo sự phá cách trong không khí căng thẳng của mỗi màn chơi.

Thí sinh ấn tượng nhất.

Danh hiệu Thí sinh có tầm ảnh hưởng nhất đã thuộc về thí sinh Trần Trọng Tín, người đã tích cực đóng góp sự cố gắng và đem đến nhiều những ý kiến hay ho để giành được chiến thắng cho phe dân làng.

Cuối cùng với giải thưởng vô cùng đặc biệt của giải đấu, qua khí chất mưu mô của Gia Cát Lượng, trí thông minh siêu việt đến từ Sherlock Holmes, thí sinh Nguyễn Huỳnh Công Thụ đã gặt hái được danh hiệu Thí sinh suy luận hay nhất của giải đấu “Werewolf Championship – The Wolf Returns”.

Thí sinh suy luận hay nhất.

Với thành quả bất ngờ khi đạt được được danh hiệu Thí sinh suy luận hay nhất đến từ thí sinh Nguyễn Huỳnh Công Thụ, bạn đã chia sẻ rằng: “Có thể do hôm nay mình đã thật sự may mắn *cười*. Mình hay chủ động đi lắng nghe và cố gắng thu thập được manh mối, thêm vào đó là sự may mắn đã giúp mình phán đoán chính xác được nhiều mục tiêu. Từ những kinh nghiệm từ trận vòng loại mình đã học cách suy luận nhiều hơn. Những vai trò trong vòng loại mà mình đã đảm nhận thường không có được sự nổi bật, mình cũng đã không nghĩ bản thân sẽ tiến được vào chung kết. Nhưng lần này thì có lẽ may mắn đã mỉm cười với mình. Xin cảm ơn tất cả các thí sinh của giải đấu đã ủng hộ mình và đã đến với sân chơi giải trí này để chơi cùng mình. ”.

Sau khi phần trao giải đã kết thúc và giải đấu bắt đầu đi đến hồi kết, bạn Trần Nguyễn Quốc Hưng, leader chính giải đấu “Werewolf Championship – The Wolf Returns” đã thổ lộ: “Với cương vị là leader của dự án, mình cảm thấy rất vui khi có thể giúp cho CLB FPT Boardgame Club nói riêng và giúp cho các bạn thí sinh tham gia nói chung có được một sự kiện online để cùng gắn kết với nhau trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 căng thẳng. Bên cạnh đó mình còn cảm thấy vui hơn nữa *cười*, khi có thể đưa bộ môn thể thao trí tuệ Boardgame tiếp cận được nhiều bạn trẻ sinh viên đang học tập tại trường đại học FPT. Mình hi vọng rằng mọi người trên đất Việt có thể đánh đuổi COVID nhanh khỏi đây và cuộc sống sẽ dần trở lại bình thường. Để từ đó các bạn sinh viên sẽ có thể gặp nhau và CLB chúng mình sẽ tổ chức một sự kiện offline hoành tráng hơn, tuyệt vời hơn dành cho các bạn sinh viên ở FPT và cả toàn thành phố.”.

Anh Quốc Hưng, leader chính của giải đấu.

Sau tất cả, giải đấu Ma Sói “Werewolf Championship – The Wolf Returns” đã thành công mỹ mãn với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể sinh viên làng F. Xin chân thành cảm ơn sự góp mặt của các bạn sinh viên đã tham gia, mong các bạn đã học hỏi và trau dồi thêm được thật nhiều những kỹ năng tư duy cùng khả năng suy luận từ việc trải qua các ván đấu kịch tính và căng thẳng. Trong tương lai CLB FPT Boardgame Club sẽ cố gắng nhiều hơn để đem đến cho các bạn những giải đấu với các bộ môn Boardgame chất lượng. Hãy đón chờ những sự kiện tràn đầy năng lượng sắp tới đến từ CLB FPT Boardgame Club.

Thu Phương