Bằng hàng loạt thành tích đáng nể từ cấp 3, Trần Thị Kim Tuyến (K19 – Truyền thông đa phương tiện) đã xuất sắc chinh phục suất học bổng toàn phần cho 4 năm học tại Trường Đại học FPT và viết tiếp ước mơ làm truyền thông trong tương lai.
Tôi luyện bản thân qua thử thách
Sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam, Kim Tuyến luôn mang trong mình tinh thần hiếu học và sự kiên trì đặc trưng của vùng đất này. Yêu thích văn chương và không ngừng vươn lên, cô đã đạt nhiều thành tích đáng nể: 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, Huy chương Vàng môn Ngữ Văn tại kỳ thi Olympic 24/3 tỉnh Quảng Nam năm 2021, giải Nhì hội thi “Học văn – Văn học” cấp tỉnh khi còn học lớp 11 và giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ Văn năm lớp 12.
Đứng trước bước ngoặt quan trọng của cuộc đời là chọn trường – chọn ngành của tuổi 18, Tuyến từng lo lắng về khả năng tài chính của gia đình và nghĩ rằng Trường Đại học FPT là một giấc mơ xa vời. Vì vậy, cô chưa từng chủ động tìm hiểu về ngôi trường này. Thế nhưng, cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ.

Tình cờ, Tuyến nhận được lời khuyên từ một người chị là cán bộ từ Ban tuyển sinh của Trường Đại học FPT, khuyến khích cô thử sức với các chương trình học bổng tại trường. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định đăng ký chương trình “FPTU Scholarship 1000” – Học bổng Tài năng được trao cho những học sinh THPT đủ điều kiện vào Trường Đại học FPT và có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực như học tập, văn hóa – thể thao, hoạt động cộng đồng…
Bằng sự chân thành, Kim Tuyến đã thuyết phục thành công Hội đồng xét cấp học bổng Trường Đại học FPT qua bức thư ứng tuyển trả lời mạch lạc ba câu hỏi: “Bạn là ai?”, “Bạn có thành tích gì?”, “Vì sao bạn chọn Trường Đại học FPT?”. Và rồi, cô nàng chính thức trở thành chủ nhân của suất học bổng toàn phần trong năm 2023.
Khoảnh khắc nhận tin vui, cô chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “vỡ òa”. “Em chưa từng nghĩ rằng sẽ đạt được một kết quả trọn vẹn đến vậy. Đây không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là món quà lớn đối với gia đình. Học bổng không chỉ giúp em giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm động lực mạnh mẽ để theo đuổi ngành học yêu thích tại một trong những môi trường đại học năng động bậc nhất. Trường Đại học FPT thực sự là chìa khóa giúp em tiếp cận với đam mê, tương lai”, Tuyến bồi hồi kể lại.
Từng có những giây phút hoài nghi, từng rơi nước mắt vì áp lực, nhưng Kim Tuyến chưa bao giờ dừng bước. Giờ đây, cô đang tận hưởng những ngày tháng đẹp đẽ dưới mái trường đại học, nơi cô không chỉ được trau dồi kiến thức mà còn có cơ hội phát triển toàn diện.
Cô chia sẻ: “Em cảm thấy hạnh phúc khi được học tập trong một môi trường hiện đại, với đội ngũ giảng viên tận tâm, hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến cùng hàng loạt câu lạc bộ và hoạt động bổ ích. Điều em yêu thích nhất ở trường là không chỉ đào tạo chuyên sâu về các chuyên ngành mà còn tạo ra một môi trường hội nhập quốc tế, đầy sáng tạo – rất phù hợp với ngành Truyền thông đa phương tiện mà em theo đuổi”.
Hành trình hoàn thiện bản thân: sẵn sàng thử – sai – sửa
Trên hành trình chinh phục tri thức, Kim Tuyến không tự giới hạn mình trong những khuôn khổ cứng nhắc hay phương pháp học tập rập khuôn. Cô luôn chủ động khám phá, sẵn sàng thử – sai – sửa để hoàn thiện bản thân và tìm ra cách tiếp cận phù hợp nhất với chính mình.
Xuất phát từ tư duy linh hoạt ấy, nữ sinh K19 luôn đề cao tinh thần tự học và tối ưu hóa cách tiếp thu bài giảng. Cô chia sẻ: “Em nghĩ rằng việc tập trung lắng nghe giảng viên có thể quyết định đến 70% hiệu suất học tập. Trong quá trình lên lớp, thầy cô tại Trường Đại học FPT thường nhấn mạnh những nội dung quan trọng, vì thế em luôn chủ động ghi chép lại cẩn thận để nắm vững trọng tâm”.
Để tránh tình trạng quá tải với lượng kiến thức khổng lồ vào mỗi kỳ thi, Kim Tuyến áp dụng phương pháp chia nhỏ bài học. “Thông thường, cứ sau 3-4 chương học, em sẽ dành thời gian tổng hợp và ôn tập lại dần. Điều này giúp em tiếp thu tốt hơn, thay vì dồn hết vào phút cuối”.
Với Kim Tuyến, việc học tập tại trường không phải là điều duy nhất mà cô nàng quan tâm. Bên cạnh mục tiêu tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và chinh phục các chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Trung, cô còn ấp ủ đam mê lớn với kinh doanh. “Em đã từng thử sức với một số dự án nhỏ và thu về lợi nhuận nhất định. Trong tương lai gần, em mong muốn thực hiện những ý tưởng khởi nghiệp của riêng mình”, Tuyến hào hứng chia sẻ.
Đằng sau một Kim Tuyến kiên trì, bản lĩnh là sự đồng hành ấm áp của gia đình – những người luôn ủng hộ và tiếp thêm động lực để cô vững bước trên hành trình phía trước. Cô xúc động tâm sự: “Mỗi khi cảm thấy kiệt sức hay quá tải bởi áp lực học tập, em thường sắp xếp về nhà hoặc ít nhất là gọi điện để tâm sự với ba mẹ. Dù ba mẹ không hiểu hết áp lực của một “Gen Z” như em, nhưng họ luôn ở đó, lắng nghe và động viên. Những lời giản dị như ‘Không sao đâu con, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi’ đủ để giúp em lấy lại tinh thần”.
Từ một cô gái từng nghĩ rằng mình và Trường Đại học FPT là hai con đường song song và không bao giờ “gặp” nhau, đến nay, Kim Tuyến đã thực sự trở thành một phần của chính ngôi trường này. Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng tinh thần dám nghĩ – dám làm, Kim Tuyến sẽ toả sáng theo cách riêng của mình.
Hạnh Ly