Inaus – Á quân FARC 2025: Danh hiệu là kết quả của sự kiên trì và tinh thần đồng đội

Một trong những chủ nhân của danh hiệu Á quân tại cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025 (FARC 2025) là đội Inaus đến từ Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội). Đằng sau thành tích ấn tượng ấy là câu chuyện về sự nỗ lực và tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của nhóm bạn trẻ lớp 12 đầy đam mê.

Đội Inaus của THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) (phải) nhận chức Á quân
Đội Inaus của trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) (phải) nhận danh hiệu Á quân

Thử thách đến tận phút… 89

Được thành lập từ những thành viên của CLB Steam Gia Thiều, đội Inaus tham gia FARC 2025 với mong muốn giao lưu, học hỏi tại một sân chơi lớn và chuyên nghiệp. Để có được danh hiệu Á quân lần này, cả năm thành viên bao gồm: Nguyễn Phương Thảo (lớp 12A4), Dương Hoàng Đức Minh (lớp 12A4), Bùi Gia Hiếu (lớp 12A4), Đào Ngọc Linh (lớp 12A1), Đỗ Lê Thiên (lớp 12A7) đã phải vượt qua không ít khó khăn. 

Thử thách lớn nhất là việc sắp xếp thời gian của năm thành viên. “Lịch học dày đặc khiến cho việc sắp xếp các buổi gặp trực tiếp để cùng lắp Robot và bàn bạc trở nên khó khăn. Vậy nên chúng em đã chia cụ thể từng việc và phân công rõ ràng để mỗi thành viên có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập”, bạn Nguyễn Phương Thảo – đội trưởng của Inaus chia sẻ. Sau mỗi tuần, cả đội sẽ sắp xếp một buổi họp online để tổng kết lại các mục đã, đang và chưa hoàn thiện, đồng thời chia sẻ ý tưởng mới cũng như vấn đề gặp phải để chỉnh sửa trong tuần tiếp theo.

Những giây phút căng thẳng trên sàn đấu
Những giây phút căng thẳng trên sàn đấu

Chưa kể, trong quá trình tham gia cuộc thi, đội cũng đã có những lúc bất đồng hay gặp sự cố kỹ thuật. “Điển hình ở vòng đấu khu vực, khi chọn Driver cho team, chúng em đã cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra một bạn thuộc ban cơ khí. Có lẽ vì không phải người lập trình cho tay điều khiển và cũng là lần đầu trực tiếp lên sân đấu, bạn ấy khá lo lắng và run tay dẫn đến hai trận đấu ngày đầu tiên có điểm số không tốt. Nếu tình trạng này còn tiếp tục, chúng em sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị loại. Chính vì vậy, ngay trong đêm nghỉ ở campus Hoà Lạc, chúng em đã ngồi lại và nói chuyện cùng nhau, không đổ lỗi mà cùng tìm cách giải quyết”, Phương Thảo kể lại. Quyết định thay đổi Driver đã giúp Inaus có được một người điều khiển robot tốt hơn, nhưng quan trọng hơn là cả đội đã học được cách chia sẻ, cảm thông và gắn kết hơn.

Điều may mắn là trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, các thành viên đội Inaus nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Ban lãnh đạo trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội), đặc biệt là cô Ngô Minh Hiếu – Mentor của đội. “Cô Hiếu luôn là người đồng hành, động viên chúng em những lúc mệt mỏi, chán nản, nhất là khi robot thử mãi không chạy được hoặc khi nhóm bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Cô là người góp ý và định hướng cho chúng em ở nhiều phần quan trọng, từ cơ khí đến lập trình”, Phương Thảo bộc bạch.

Các thành viên đội Inaus trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi
Các thành viên đội Inaus trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi

Hơn cả một cuộc thi

Đối với đội Inaus, FARC 2025 không chỉ là một cuộc thi mà còn là một trải nghiệm học hỏi quý giá. Cuộc thi kết thúc nhưng dấu ấn mà nó để lại vẫn khiến Phương Thảo ấn tượng: “FARC 2025 là một sân chơi rất đáng để thử sức cũng vừa là nơi để học hỏi và giao lưu. Trong quá trình chuẩn bị, chúng em có cơ hội tìm hiểu thêm nhiều kiến thức chuyên sâu về AI và Robotics, những thứ mà trước đây chưa từng tiếp xúc”.

“Nhớ nhất chính là những lúc bước vào sân đấu. Chúng em phải trải qua tám trận đấu ở vòng Chung kết toàn quốc, nơi mà chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể khiến cả đội phải dừng cuộc chơi. Tuy nhiên, chính trong những khoảnh khắc ấy, sự ăn ý và tinh thần đoàn kết của đội lại được đẩy lên cao hơn bao giờ hết”, Phương Thảo nhớ lại.

Những khoảnh khắc thi đấu hồi hộp nhưng cực kỳ đáng nhớ
Những khoảnh khắc thi đấu hồi hộp nhưng cực kỳ đáng nhớ

Thông qua cuộc thi, các thành viên còn có cơ hội rèn luyện các kỹ năng mềm như quản lý thời gian, làm việc nhóm cũng như đối mặt và vượt qua áp lực. “Điều tuyệt vời nhất là chúng em đã học được cách bình tĩnh xử lý sự cố thay vì đổ lỗi cho nhau”, Phương Thảo nhấn mạnh.

Với cả đội, danh hiệu Á quân đã mang lại sự tự tin và một lần nữa khẳng định rằng các bạn hoàn toàn có khả năng theo đuổi các ngành nghề công nghệ. “Sau cuộc thi, chúng em càng thêm chắc chắn với đam mê của mình. Đặc biệt, Trường Đại học FPT đã để lại ấn tượng mạnh với chúng em không chỉ bởi cơ sở vật chất hiện đại mà còn bởi kinh nghiệm tổ chức các giải đấu công nghệ và những thành tựu thực tế mà trường đã đạt được. Vì vậy, FPTU chắc chắn là một lựa chọn rất đáng để chúng em cân nhắc khi định hướng ngành học và chọn trường đại học”, Phương Thảo khẳng định.

Đội hình tham dự thi đấu và cổ vũ từ "cực chiến" từ trường THPT Nguyễn Gia Thiều
Đội hình tham dự thi đấu và cổ vũ từ “cực chiến” từ trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Được biết, FARC 2025 là sân chơi công nghệ lớn bậc nhất dành cho học sinh THPT trên toàn quốc với con số gần 800 đội đăng ký tham gia. Mục tiêu chính của cuộc thi là thúc đẩy giáo dục STEM, khơi dậy đam mê công nghệ trong thế hệ trẻ và phát hiện các tài năng trong lĩnh vực AI và Robotics. Tổng giải thưởng của cuộc thi lên đến 13 tỷ đồng, trong đó mỗi đội Á quân sẽ được trao 35 triệu đồng hiện kim và học bổng 2 năm tại Trường Đại học FPT cho mỗi thành viên.

Mỹ Ngọc

Bài viết liên quan