Ngày 10/8, lễ tốt nghiệp dành cho các sinh viên có quyết định tốt nghiệp đợt 3/2024 và đợt 1,2/2025 của Trường Đại học FPT diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập của hàng nghìn bạn trẻ.
Mở đầu chương trình, toàn thể sinh viên cùng cất cao tiếng hát “FPT dòng sông lời thề” – bài hát đón các bạn sinh viên tại lễ khai giảng và cũng là bài hát thay lời chào tạm biệt các bạn tại lễ tốt nghiệp. Đây là bản phối đặc biệt được dàn dựng và kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ hiện đại với phần biểu diễn của hơn 200 cán bộ giảng viên, sinh viên của Trường Đại học FPT và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Cả khán phòng trở nên lắng đọng khi bước vào phút mặc niệm tưởng nhớ ông Hoàng Nam Tiến – nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT. “Giáo” Tiến đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của Trường Đại học FPT và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ sinh viên. Nghi thức tưởng nhớ được thực hiện trong bầu không khí trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên đối với những đóng góp to lớn của thầy cho sự nghiệp giáo dục và cộng đồng FPT.
Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, TS Nguyễn Việt Thắng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT – gửi gắm đến các tân cử nhân 3 hành trang quan trọng cho chặng đường phía trước. Ông nhấn mạnh: “Trước hết là tư duy mở, luôn sẵn sàng học hỏi, thích nghi và không ngừng đổi mới. Thứ hai là tinh thần tiên phong, dám thử, dám sai và không e ngại trở thành người dẫn đầu. Cuối cùng là một trái tim ấm áp, biết đồng cảm và sẻ chia. Khi mang theo đủ 3 điều này, tôi tin chắc các bạn sẽ thành công. Đây cũng chính là tinh thần mà Trường Đại học FPT gửi gắm trong triết lý đào tạo”.
Trong hành trình trưởng thành và chinh phục tri thức, bên cạnh nỗ lực cá nhân, mỗi sinh viên luôn có sự đồng hành của cha mẹ và thầy cô. Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, các tân cử nhân đã thực hiện nghi thức cúi đầu tri ân theo nghiêm lễ của môn võ Vovinam – bộ môn đặc trưng trong chương trình đào tạo của Trường Đại học FPT.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, sinh viên Nguyễn Thu Hiền – thủ khoa khối ngành Kinh tế đã dành lời tri ân dành cho thầy cô và nhà trường. Nữ sinh ví Trường Đại học FPT như một khu vườn, nơi đó “cây con” – đại diện cho những sinh viên – được nuôi dưỡng bằng kiến thức, trải nghiệm và các hoạt động văn hoá, nghệ thuật để phát triển cả về tri thức lẫn tâm hồn.
Thu Hiền chia sẻ: “Các thầy cô chính là những ‘nhà nông nghiệp’ không chỉ gieo hạt kiến thức mà còn tưới tắm tâm hồn sinh viên bằng sự quan tâm, kiên nhẫn và yêu thương. Các hoạt động như Khơi nguồn võ Việt, Hò xự xang, F-Talent Code… đã bón thêm chất dinh dưỡng đặc biệt vào quá trình phát triển của chúng em như kỹ năng sống, lòng nhân ái, tinh thần đồng đội và khả năng thích ứng. Tình yêu thương của cha mẹ chính là mảnh đất màu mỡ, nền tảng cho mọi sự phát triển của chúng con. Mỗi đêm lo lắng, mỗi nụ cười động viên, tất cả đã trở thành chất dinh dưỡng thiết yếu giúp chúng con có sức mạnh lớn lên”.


Buổi lễ cũng là dịp tôn vinh những sinh viên xuất sắc, thủ khoa, ghi nhận nỗ lực học tập và rèn luyện trong suốt chặng đường đại học. Khoảnh khắc trao bằng tốt nghiệp khép lại hành trình nhiều thử thách, đồng thời mở ra cánh cửa mới để các tân cử nhân tự tin bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, mang tri thức lan tỏa đến mọi nơi.
Xem thêm một số khoảnh khắc tại lễ tốt nghiệp:
Thuý Anh