Trường Đại học FPT

Cựu sinh viên từ năm châu “truyền lửa” đến tân sinh viên khoá 20

Một trong những giá trị góp phần hình thành nên bản sắc độc đáo của văn hóa FPT chính là sự kết nối sâu sắc và bền chặt giữa các thế hệ sinh viên. Điều này đã được khắc họa rõ nét trong sự kiện Lễ Khai giảng diễn ra vào ngày 14/9 vừa qua tại Trường Đại học FPT Hà Nội.

Buổi lễ không chỉ đơn thuần là sự chào đón nồng nhiệt dành cho các tân sinh viên vừa đặt chân vào cánh cổng đại học, mà còn là dịp đặc biệt để kết nối, gắn kết với các cựu sinh viên – những người đã trưởng thành từ mái trường FPT và hiện đang sinh sống, làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Đan Mạch, Úc, Nhật Bản cho đến Singapore…

Tất cả đều sẵn lòng chia sẻ và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu đã tích lũy trong quá trình phát triển bản thân và sự nghiệp. Mỗi người mang theo câu chuyện riêng, từ việc vượt qua thử thách nơi đất khách đến những thành tựu cá nhân trong môi trường quốc tế. Họ không chỉ là niềm tự hào của FPT mà còn trở thành nguồn cảm hứng sâu sắc cho thế hệ kế cận.

Thân Thị Lan – Cựu sinh viên khoá 2, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, hiện đang đảm nhận vị trí Delivery Manager tại FPT Asia Pacific, Singapore chia sẻ: “4 năm thanh xuân gắn bó cùng Đại học FPT với mình là những tháng ngày đẹp và giàu trải nghiệm thú vị. Bởi nơi đây đã cho mình cơ hội được phát triển toàn diện cả về tri thức, thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, nhờ được học tập và làm việc ở môi trường doanh nghiệp ngay từ năm thứ 3 nên thay vì sự bỡ ngỡ giai đoạn thuở mới tốt nghiệp, không ít sinh viên đã tích lũy được đến 2 năm kinh nghiệm và tự tin đảm nhận các vị trí chủ chốt trong dự án, thậm chí trở thành quản lý. Thực tế là trong quá trình làm việc cùng các công ty hàng đầu Singapore, mình cũng đã được lắng nghe những phản hồi tích cực mà mọi người dành cho sinh viên FPT như vừa năng động, giỏi kỹ năng chuyên môn và lại vừa giao tiếp với phong thái rất tự tin. Mong rằng các tân sinh viên cũng sẽ tiếp nối được thế mạnh này nhé!”.

Tiếp tục là một tấm gương đạt được thành công ấn tượng, cựu Cóc khóa 7, chuyên ngành Tài chính ngân hàng – Đào Hoàng Tùng luôn tự hào về trường Đại học FPT – cái nôi ươm mầm tri thức: “Hiện tại mình đang là một chuyên viên tư vấn bất động sản và còn là thành viên thường trực mảng truyền thông cho một Hiệp hội bất động sản Châu Á tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Để có được như ngày hôm nay, thật may mắn khi trong quá trình đào tạo ở trường Đại học FPT, mình được học tập đúng chuyên ngành và có cơ hội thực hiện những dự án thực tế bắt đầu với quy mô nhỏ như kinh doanh quán trà chanh. Thêm vào đó, việc được thực tập trong môi trường thực tế ở các doanh nghiệp liên kết với nhà trường cũng mang đến lợi thế lớn cho tương lai của sinh viên”.

Mặc dù mới chỉ tốt nghiệp vào tháng 7 năm nay nhưng Nguyễn Duy Tùng, sinh viên khóa 16, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, đồng thời cũng là Thủ khoa đầu ra đã “cất cánh” trên hành trình tri thức mới tại Đại học Công nghệ Sydney (University of Technology Sydney) trong chương trình Master of Data Science. Về bí quyết đã giúp bản thân vươn xa, chàng trai Duy Tùng bật mí: “4 năm học tập ở trường Đại học FPT của mình có điểm giống với bao sinh viên khác. Đó là cũng tham gia các CLB, sự kiện hay rèn luyện kiến thức qua các bài tập trên lớp… Và đặc biệt ấn tượng nhất với mình là có cơ hội tham gia phòng Lab SAP Next-Gen (là không gian làm việc lí tưởng cho các bạn sinh viên và còn là cầu nối giữa doanh nghiệp – sinh viên trong quá trình thực hiện các dự án thực tế). Ở đây, mình đã được kết nối cùng các thầy cô, bạn bè – những người tài giỏi và học thêm nhiều điều bổ ích từ họ. Nếu có cơ hội, các bạn khóa 20 cũng thử tham gia nhé! Nếu các bạn cũng đang ấp ủ kế hoạch du học, hãy trang bị cho bản thân vốn tiếng Anh thật tốt ngay từ bây giờ và không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn. Mình tin rồi các bạn sẽ làm được thôi”.

Cũng là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Khổng Đức Cảnh của khóa 11 đang có những trải nghiệm muôn màu trong 4 năm “vi vu” tại đất nước Đan Mạch. Đức Cảnh tâm sự: “Dù cho đi đến đâu văn hóa của FPT cũng khiến mình vô cùng tự hào khi đã, đang và luôn là một phần trong đó. Đây là chủ đề có rất nhiều điều để chia sẻ nhưng có sức ảnh hưởng đối với mình nhất là văn hóa kiến tạo trong cách giáo dục của nhà trường. Từ việc được khuyến khích tự học, tự nghiên cứu, tự trải nghiệm, bản thân sinh viên sẽ đúc rút ra những kỹ năng cùng tư duy cần thiết để đi xa hơn trong tương lai. Chúc cho các bạn Tân sinh viên có thể tận dụng tối đa nguồn lực từ FPT để thành công, trở thành công dân có ích và đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam”.

Là cái tên của cuối cùng khép lại buổi kết nối thú vị này, Bùi Công Sơn – chàng trai Kỹ thuật phần mềm của khóa 6 năm ấy chia sẻ: “Dù đang sinh sống và làm việc tại Tokyo, Nhật Bản nhưng mình vẫn cảm thấy ở rất gần với quê hương, với FPT. Bởi xung quanh mình có thể bắt gặp đông đảo người Việt và cộng đồng FPT Alumni – nơi có những hoạt động gắn kết rất tích cực.

Nhớ lại khoảng thời gian đầu Đại học, mình có rất nhiều kỷ niệm đan xen cả vui lẫn buồn nhưng gợi lên trong suy nghĩ mình nhất phải kể đến những nỗi sợ như sợ phải dậy sớm học Vovinam, sợ đi thực tập, sợ tốt nghiệp… Nhưng bây giờ nhìn lại, mình cảm thấy những điều ấy chẳng là gì so với gấp đôi nỗi sợ của việc đi làm, thậm chí gấp bốn lần lên sau khi lấy vợ và có 2 đứa con. Lúc này, việc tự tin vào bản thân, vào suy nghĩ và hành động của mình sẽ là chiếc “chìa khóa” quan trọng để các bạn vượt qua được tất cả cũng như làm nên thành công sau này. Những đam mê dù nhỏ nhất cũng sẽ giúp ích cho mọi người rất nhiều trên chặng đường tương lai. Vậy nên đừng quên nuôi dưỡng và phát triển nó nhé!”.

Cộng đồng FPT Alumni hiện đã phát triển mạnh mẽ với 9 chi hội toàn cầu, nơi diễn ra những hoạt động gắn kết sâu sắc, tạo nên một mạng lưới kết nối vững chắc giữa các thế hệ sinh viên FPT. Đây không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm, mà còn là cầu nối quý giá để tân sinh viên khoá 20 học hỏi từ những anh chị đi trước, trang bị thêm kiến thức và kỹ năng thiết thực cho hành trình học tập và sự nghiệp tương lai.

Theo FPT Edu Experience Space

Exit mobile version