Dám đi để lớn: Từ giảng đường FPTU đến hành trình gần 4 năm tại Malaysia

Hai lần học tập tại Malaysia trong thời gian còn là sinh viên đã mở ra cho Trần Việt Trinh, cựu sinh viên K14 ngành Quản trị Khách sạn Trường Đại học FPT, một hành trình quốc tế dài hơn cô từng nghĩ. Từ những trải nghiệm du học ngắn hạn ấy, Trinh tiếp tục trở lại quốc gia này và có gần 4 năm học hỏi, làm việc, xây dựng sự nghiệp tại đây.

Từ cô sinh viên từng rụt rè vì thiếu tự tin tiếng Anh, Trinh dần bước ra khỏi vùng an toàn, học cách thích nghi với khác biệt và tự tin xây dựng sự nghiệp trong môi trường đa văn hóa. Điều cô mang theo sau những lần bước ra thế giới không chỉ là trải nghiệm quốc tế, mà còn là hành trang được vun bồi từ giảng đường để đủ cởi mở đón nhận cơ hội và đủ bản lĩnh tự tạo ra hành trình của riêng mình.

Hai lần bước ra thế giới, một hành trình bắt đầu từ giảng đường

Ngay từ khi còn là sinh viên Trường Đại học FPT, Việt Trinh đã có hai lần học tập và trải nghiệm tại Malaysia – những chuyến đi sau này trở thành bước ngoặt trong hành trình nghề nghiệp của cô.

91788854768797 3228203294622176497 3228203294622176497 4a37d491fb50d2f6591514fb295fb16f (2)2Trần Việt Trinh là cựu sinh viên K14 – chuyên ngành Quản trị khách sạn, Trường Đại học FPT 

Lần đầu tiên là chương trình trao đổi tiếng Anh kéo dài một tháng. Đây cũng là lần đầu Trinh thực sự bước vào một môi trường đa văn hóa, nơi cô phải tự mình giao tiếp, kết nối và làm quen với những người bạn đến từ nhiều quốc gia. Những ngày đầu, sự tự ti về tiếng Anh khiến cô không ít lần e ngại. Khi danh sách lớp được chia lại và không còn những người bạn quen thuộc bên cạnh, Trinh buộc phải chủ động tìm cách kết nối. “Lúc đầu mình rất ngại, cứ sợ nói người ta không hiểu thì quê lắm. Nhưng rồi mình cứ cố gắng giao tiếp, dùng tất cả vốn từ, body language, thậm chí múa tay múa chân miễn là các bạn hiểu là được”, cô nhớ lại. Từ một nỗi sợ rất nhỏ, Trinh nhận ra một điều lớn hơn: ngôn ngữ không phải rào cản lớn nhất để kết nối. Khi đủ chủ động, cởi mở và dám thử, những khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa đều có thể trở thành cơ hội để hiểu nhau hơn.

61788854247945 3228203294622176497 3228203294622176497 cc7929863bd84914a1bf158d50be24b4 (1)Học kỳ trao đổi tại nước ngoài giúp Việt Trinh có cơ hội giao lưu, kết nối cùng nhiều người bạn từ đa quốc gia 

Lần thứ hai, Trinh trở lại Malaysia trong 6 tháng để học tập và thực tập chuyên ngành Quản trị Khách sạn. Nếu lần đầu giúp cô làm quen với thế giới bên ngoài, thì lần này lại thử thách khả năng thích nghi theo một cách hoàn toàn khác. Đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, Trinh bị kẹt lại Malaysia. Việc học chuyển sang trực tuyến, sinh hoạt thay đổi, còn kế hoạch thực tập cũng phải liên tục thích ứng với những điều không thể dự đoán. Thay vì chờ mọi thứ trở lại bình thường, Trinh học cách tự xoay xở và tìm cách tiếp tục. Cô duy trì kết nối với bạn bè quốc tế qua các hoạt động trực tuyến, thích nghi với môi trường thực tập trong mùa dịch và tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho cuộc sống của mình. Chính khoảng thời gian bất định ấy lại giúp Trinh nhận ra khả năng thích nghi của bản thân lớn hơn cô từng nghĩ. “Giai đoạn khủng hoảng như đợt Covid mà mình còn tìm được điều tích cực để bước tiếp, thì bây giờ cuộc sống bình thường rồi, có gì phải sợ nữa”, Trinh chia sẻ. 

Hai lần đến Malaysia, với những thử thách rất khác nhau, đã không chỉ mở rộng thế giới của một cô sinh viên mà còn gieo vào cô sự tự tin để sau này dám trở lại, làm việc và xây dựng sự nghiệp tại một môi trường quốc tế.

Từ trải nghiệm quốc tế đến hành trang hội nhập giữa những khác biệt

Sự gắn bó với Malaysia được hình thành qua từng trải nghiệm học tập, thực tập và những mối quan hệ quốc tế mà Trinh có được. Cô dần yêu thích môi trường nơi mỗi người mang một nền văn hóa, cách suy nghĩ và cách làm việc khác nhau. Những trải nghiệm ấy khiến Trinh nhận ra mình muốn tiếp tục phát triển trong một môi trường quốc tế. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học FPT, thay vì tìm một công việc quen thuộc tại Việt Nam, Trinh chủ động tìm cơ hội trở lại Malaysia. Chuyến exchange 6 tháng năm nào đã trở thành điểm khởi đầu cho hành trình làm việc gần 4 năm tại đây.

Với Việt Trinh, hành trang quan trọng nhất mà những năm tháng tại Trường Đại học FPT vun bồi không chỉ nằm ở kiến thức chuyên ngành, mà còn là tinh thần sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, sự chủ động và niềm tin rằng mình có thể thích nghi trước những điều chưa biết. Khi còn là sinh viên, những trải nghiệm như đi exchange, sống xa nhà, làm việc nhóm hay tham gia các hoạt động có thể chỉ là một phần bình thường của tuổi trẻ. Nhưng khi thực sự bước vào một môi trường sống và làm việc quốc tế, Trinh mới nhận ra chính những trải nghiệm ấy đã âm thầm trang bị cho cô khả năng tự xoay xở và thích nghi trước những khác biệt.

178Gần 4 năm tại Malaysia, Việt Trinh biến trải nghiệm quốc tế thời sinh viên thành hành trang cho hành trình nghề nghiệp toàn cầu.

Làm việc cùng những đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia, Trinh học cách quan sát và lắng nghe nhiều hơn. “Mình học được cách không vội đánh giá một người chỉ dựa trên cách họ suy nghĩ hoặc hành xử.” Bởi trong một môi trường đa văn hóa, không có một cách nghĩ hay cách làm duy nhất. Cùng một vấn đề, mỗi người có thể mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Thay vì cố gắng để mọi người đi theo cách của mình, Trinh học cách tìm tiếng nói chung, đón nhận những khác biệt nhưng vẫn giữ được quan điểm và màu sắc riêng. Chính sự cởi mở ấy giúp cô hòa nhập nhanh hơn và từng bước tìm được chỗ đứng của mình trong môi trường làm việc quốc tế.

Sau gần 4 năm tại Malaysia, Trinh nhìn lại và nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ một sinh viên còn vô tư, cô học cách tự giải quyết những vấn đề của cuộc sống, chịu trách nhiệm với công việc và những lựa chọn cho tương lai. Mỗi ngày làm việc bằng tiếng Anh, mỗi cuộc trao đổi với đồng nghiệp hay mỗi tình huống mới đều trở thành cơ hội để cô học hỏi. Không phải lúc nào Trinh cũng biết chính xác mình cần nói gì, nhưng cô không còn sợ mắc lỗi mà chủ động tìm cách để người khác hiểu.

“Càng đi xa, càng tiếp xúc với nhiều người thì mình càng thấy bản thân mình còn nhiều điều phải học hỏi hơn.” Và có lẽ, đó chính là thành công lớn nhất từ hành trang Trường Đại học FPT đã vun bồi cho Trinh: không phải giúp cô chuẩn bị sẵn câu trả lời cho mọi hành trình, mà trao cho cô sự tự tin để bước vào những điều chưa biết, đủ cởi mở để học hỏi và đủ chủ động để tự tìm ra câu trả lời của mình.

Công dân toàn cầu không bắt đầu từ việc đi xa, mà từ việc dám bước đi

Từ một cô sinh viên từng lo lắng vì không đủ tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, Việt Trinh hôm nay đã có thể làm việc và xây dựng các mối quan hệ trong môi trường đa văn hóa. Với Trinh, một “công dân toàn cầu” không nhất thiết phải là người đã đi qua thật nhiều quốc gia. Đó là người biết cởi mở, tôn trọng sự khác biệt, sẵn sàng học điều mới và có khả năng tìm được tiếng nói chung với những người không giống mình. “Cứ làm đi, không cần đợi đúng thời điểm hay đủ lông đủ cánh gì đâu.” Trinh cho rằng không ai có thể chuẩn bị hoàn hảo cho một hành trình ở nước ngoài, chỉ khi thực sự bước đi, những câu trả lời mới dần xuất hiện. 

4Với Việt Trinh, bước ra thế giới không chỉ là đặt chân đến một quốc gia khác, mà còn là học cách sống, làm việc và trưởng thành giữa những khác biệt.

Câu chuyện của Trinh cho thấy đôi khi một cơ hội nhỏ trong những năm tháng đại học có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn rất nhiều. Và tại Trường Đại học FPT, những trải nghiệm học tập, trao đổi quốc tế, hoạt động ngoại khóa hay những lần bước ra khỏi vùng an toàn đều có thể trở thành những “viên gạch” đầu tiên để sinh viên xây dựng con đường của riêng mình. Bởi hành trình bước ra thế giới đôi khi không bắt đầu bằng một kế hoạch hoàn hảo, mà bắt đầu từ một quyết định rất đơn giản: Dám đi.

Ảnh: NVCC|Bài: Huỳnh Hà 

HotlineZaloFanpage