Gắn bó hơn một thập kỷ với Trường Đại học FPT, thầy Nguyễn Quốc Bảo – giảng viên khối ngành Kinh tế – đã để lại dấu ấn sâu đậm qua công tác giảng dạy và sự tận tâm với sinh viên.
10 năm gắn bó: Một hành trình, vạn kỷ niệm
Năm 2015, thầy Nguyễn Quốc Bảo bắt đầu làm việc tại Trường Đại học FPT vì lý tưởng “học tập suốt đời”. Tại Trường Đại học FPT, thầy Bảo không chỉ truyền đi kiến thức mà còn học từ sinh viên những điều mới mẻ. Thầy nhấn mạnh: “Sự tôn trọng và tương tác hai chiều là yếu tố giúp quá trình học tập trở nên hiệu quả và đáng giá hơn”.
Nhìn lại chặng đường một thập kỷ gắn bó cùng ngôi trường “áo cam”, thầy Bảo gọi đó là “10 năm đầy ắp yêu thương và kỷ niệm”. Thầy đã đồng hành cùng nhiều thế hệ sinh viên trong hành trình học tập, trưởng thành và bay cao; đồng thời theo dõi sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Trường Đại học FPT.
Thầy vẫn nhớ những tháng ngày cả nước phải giãn cách vì đại dịch Covid-19. Quãng thời gian đó đầy khó khăn và thử thách nhưng tinh thần đoàn kết và sự gắn bó đã giúp tập thể nhà trường và sinh viên cùng nhau vượt qua. Trong suốt hành trình làm việc tại Trường Đại học FPT, thầy luôn cảm nhận được sự gắn kết với tổ chức. Thầy chia sẻ: “Cảm ơn Trường Đại học FPT đã tạo ra một môi trường tuyệt vời, nơi có sự tự do, sự tôn trọng mọi ý tưởng. Điều này góp phần giúp giảng viên, sinh viên ngày càng phát triển. Họ sẽ mang kiến thức, trải nghiệm của mình chia sẻ với cộng đồng và tạo ra vòng xoáy tích cực, thúc đẩy mọi người cùng nhau vươn tới thành công”.
Chuyện người trẻ vươn mình ra biển lớn
Theo thầy Quốc Bảo, thành công của người trẻ không chỉ nằm ở năng lực chuyên môn hay sự tự tin mà còn ở bản lĩnh và trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng, doanh nghiệp và đất nước. Với kinh nghiệm từng làm việc trong các doanh nghiệp lớn, thầy hiểu rõ thương trường không bao giờ dễ dàng. Thầy chia sẻ: “Cũng như bao bạn trẻ, thuở ấy tôi tràn đầy nhiệt huyết, luôn muốn khẳng định bản thân và cống hiến hết mình. Nhờ vậy, tôi học được nhiều bài học quý về sự kiên trì, nhìn nhận đa chiều với môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh”.
Thầy Quốc Bảo khuyên sinh viên hãy mạnh dạn thử sức, trải nghiệm để tìm ra lý tưởng của mình. Thầy nhấn mạnh: “Không có con đường nào sai, chỉ có lựa chọn nào là phù hợp với chính bạn. Hãy tích lũy tri thức, nuôi dưỡng niềm tin và dám theo đuổi đam mê để quyết định đúng đắn”.
Thầy Bảo tin rằng mỗi sinh viên là một “kiến trúc sư” cho con đường học tập của mình. Có bạn chọn con đường ngắn, có bạn sẽ đi xa hơn. Điều quan trọng là sự phù hợp và ý nghĩa mà bạn tìm thấy trong hành trình đó. “Các bạn không cần theo khuôn mẫu cố định mà có thể tự lựa chọn những gì phù hợp với mình”, thầy chia sẻ.
Thầy không khỏi trăn trở khi thấy sinh viên còn e dè trong tương tác, ít chủ động trong học tập. Nhưng chính điều đó thôi thúc thầy đổi mới phương pháp giảng dạy, tìm cách khơi gợi sự tò mò, tinh thần học tập của sinh viên. Với thầy, giảng dạy không chỉ là công việc mà còn là sứ mệnh, một hành trình không bao giờ kết thúc. Thầy khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục đi con đường này, đến khi không còn khả năng cống hiến nữa mới thôi”.
Hạnh Ly