Mới đây, hàng ngàn Tân cử nhân Trường Đại học FPT (FPTU) tại 2 campus Đà Nẵng và Hà Nội đã trải qua những khoảnh khắc lắng đọng, khép lại quãng đời sinh viên để sẵn sàng bước vào tương lai, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới của cuộc đời.
Lễ tốt nghiệp đại học luôn là một dấu mốc trưởng thành đặc biệt trong thanh xuân của mỗi người. Đó là ngày khoác lên vai chiếc áo cử nhân, mang trên đầu chiếc mũ tốt nghiệp, ôm những bó hoa tươi thắm tri ân thầy cô, gia đình và cùng nhìn lại hành trình 4 năm – từ bỡ ngỡ ban đầu cho đến một phiên bản vững vàng, dạn dĩ.
Đặc biệt, Lễ tốt nghiệp năm 9/2026 của sinh viên FPTU mang ý nghĩa gắn liền với niềm tự hào lớn: Theo bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2026 của Times Higher Education, Trường Đại học FPT đã xuất sắc lọt Top 201–300 các trường đại học có ảnh hưởng về phát triển bền vững hàng đầu thế giới, đồng thời xếp hạng 87 toàn cầu về tiêu chí Giáo dục có chất lượng. Đây chính là bảo chứng vững chắc cho giá trị tấm bằng và năng lực hội nhập quốc tế của mỗi Tân cử nhân.
Hãy cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc lắng đọng, hạnh phúc trong Lễ tốt nghiệp của Trường Đại học FPTU tại 2 cơ sở Hà Nội và Đà Nẵng:
Tại FPTU cơ sở Hà Nội, buổi lễ được tổ chức trang trọng và quy mô trong hai ngày 15 và 16/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Thầy Phan Trường Lâm (Giám đốc Công nghệ Khối Giáo dục FPT, Phó Giám đốc FPTU cơ sở Hà Nội) chia sẻ: “Bốn năm qua, thế giới ngoài kia xoay vần quá nhanh, AI và công nghệ đã thay đổi hoàn toàn cách sống và làm việc. Các em bước ra trường không chỉ cạnh tranh với bạn bè đồng trang lứa mà còn với máy móc và nhân lực từ khắp thế giới… Một thế giới mở ra vô vàn cơ hội nhưng cũng đầy thách thức và bất định. Trước đây, các em chỉ cần một ước mơ để bắt đầu nhưng từ ngày mai, các em cần thêm một sự kiên trì, bản lĩnh để tiến lên cùng với lựa chọn của mình”.
Ngôi trường FPTU chưa bao giờ hướng sinh viên trở thành những bản sao khuôn mẫu mà luôn định hướng chương trình học gắn liền thực tiễn, trang bị tư duy công nghệ, đời sống năng động trong câu lạc bộ. Nhà trường mong muốn trang bị cho mỗi sinh viên một tinh thần cốt lõi “làm khác để làm tốt”. Để khi rời giảng đường, hành trang mang theo không chỉ là tấm bằng, là kiến thức chuyên môn mà còn là sự tự tin của người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. “Hãy cứ đi, dấn thân và giữ lấy bản sắc của riêng mình”, thầy Lâm gửi gắm.
Tại Lễ tốt nghiệp, khoảnh khắc xúc động nhất là khi hàng ngàn sinh viên cúi đầu tri ân thầy cô, cha mẹ. Giây phút lặng yên cúi đầu cảm ơn chân thành nhất gửi tới thầy cô, những người lái đò tận tụy đã nâng niu từng ước mơ, rèn giũa từng nét bản lĩnh.
Và những người con bao lâu nay vẫn giữ “bao lời con chưa nói” – lòng biết ơn vô bờ bến với cha mẹ nay thể hiện trong dấu mốc lớn khôn, bằng cúi đầu tri ân trước đấng sinh thành.
Thủ khoa Hoàng Việt Anh (ngành Ngôn ngữ Nhật, khóa K17) thay mặt các Tân cử nhân kể lại câu chuyện truyền cảm hứng của bản thân với lời nhắn gửi: “Cảm ơn gia đình vì đã luôn âm thầm tin tưởng và là nơi ấm áp nhất để trở về; cảm ơn thầy cô đã trao không chỉ kiến thức mà cả sự chỉ dẫn và niềm tin; cảm ơn bạn bè đã cùng nhau tạo nên một thanh xuân rực rỡ; và cảm ơn Trường Đại học FPT vì đã cho chúng em một nơi để bắt đầu, để thử sức, thay đổi và trưởng thành”
Tại FPTU cơ sở Đà Nẵng, Lễ tốt nghiệp diễn ra vào ngày 12/9 trong một không khí hân hoan, ngập tràn niềm vui.
Thầy Nguyễn Đăng Nghĩa – Phó Giám đốc Trường Đại học FPT cơ sở Đà Nẵng chia sẻ, gửi gắm cùng sinh viên toàn trường.
Buổi lễ diễn ra dưới một cơn mưa tháng 9 bất chợt nhưng bầu không khí vẫn ấm áp lạ thường. Những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm vui đã biến ngày chia tay này thành một kỷ niệm thanh xuân vô cùng đẹp đẽ và đáng nhớ.
FPTU cũng là môi trường đào tạo thu hút nhiều sinh viên quốc tế theo học.
Tại buổi lễ, những gương mặt sinh viên xuất sắc nhất đã được vinh danh. Mỗi tấm bằng khen được trao trên sân khấu không chỉ là sự ghi nhận cho tinh thần kiên trì bền bỉ, chủ động trong các hoạt động học tập, phong trào mà còn là trái ngọt của một hành trình dấn thân không mệt mỏi trong suốt 4 năm sinh viên.
Những bữa cơm chờ con về, những đêm trắng thao thức dõi theo từng bước chân con đi, những lo lắng khi con vấp ngã, những hy sinh của cha mẹ đã bồi đắp nên hành trang, nâng đỡ cho con trưởng thành.
Một số khoảnh khắc rực rỡ khác trong buổi lễ tốt nghiệp:
Những ánh đèn flash được bật lên, tất cả cùng hòa nhịp chung ca khúc “FPT Dòng sông lời thề”.
Những bậc sinh thành xúc động chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành của con.
Những tiết mục biểu diễn đầy sôi động tại buổi lễ.
Khép lại với nghi thức tung mũ thể hiện khát vọng vươn xa, vươn cao, Lễ tốt nghiệp 2026 chính thức chắp cánh cho một thế hệ Tân cử nhân FPTU đầy sáng tạo, bản lĩnh và sẵn sàng kiến tạo tương lai của chính mình. Chúc cho mỗi Tân cử nhân sẽ luôn vững vàng và thành công trên chặng đường sắp tới.

































