Hành trang ra thế giới: Lời khuyên từ các cựu sinh viên FPTU đang vươn ra toàn cầu dành cho K22

Mỗi lời khuyên của cựu sinh viên FPTU đều được đúc rút từ trải nghiệm thực tế trong hành trình 4 năm trên giảng đường: từ cách “bào” trường, tận dụng tối đa hệ sinh thái đa dạng của trường đến tinh thần dấn thân và chủ động bước ra toàn cầu…

Trong Lễ khai giảng Trường Đại học FPT (FPTU) tại Hà Nội vừa qua, những gương mặt cựu sinh viên từ khắp nơi trên thế giới – từ Mỹ, Đức, Ireland, Hàn Quốc, Nhật Bản đến Trung Quốc – đã cùng trở về gián tiếp qua màn ảnh để gửi gắm tới các bạn tân sinh viên những bài học đắt giá.

Hãy “bào” trường hết mức có thể

Cô gái Dương Minh Nguyệt (K15, chuyên ngành Quản trị Truyền thông Đa phương tiện) hiện đang là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Soongsil, Hàn Quốc. Nhìn lại 4 năm thanh xuân tại FPTU, Minh Nguyệt khẳng định điều lớn nhất chị nhận được tại trường chính là sự tự tin từ một “vũ trụ trải nghiệm”.

      Duong Minh Nguyet

Minh Nguyệt chia sẻ: “Trong 4 năm học ở FPTU, mình tham gia rất nhiều các sự kiện lớn nhỏ của trường. Đặc biệt là sự kiện FCamp. Sắp tới, các bạn tân sinh viên nếu muốn khởi động chuỗi sự kiện tại trường thì hãy tham gia Fcamp. Các bạn sẽ có 1 khoảng 1 tuần trải nghiệm cùng các anh chị “tiền bối” với đủ các hoạt động đa dạng và sẽ tự tin hơn rất nhiều.

Ở FPTU là một môi trường rất nhiều trải nghiệm từ học thuật, câu lạc bộ, các sự kiện lớn nhỏ cho đến cơ hội đi ra nước ngoài… Nên mình nghĩ là các bạn hãy tham gia hết đi, “bào” trường hết mức có thể bởi vì không phải môi trường nào cũng cho bạn nhiều cơ hội như FPTU”.

Ba “mũi nhọn” để săn học bổng toàn phần du học

Sau khi tốt nghiệp K15 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại FPTU, Dư Kim Anh từng có một khoảng thời gian vừa đi làm vừa “săn học bổng”. Cô vỡ òa khi giành được tấm vé  Học bổng Toàn phần Chính phủ Ireland để theo đuổi ngành Fintech. Vừa đặt chân sang Ireland được 1 tuần, Kim Anh chia sẻ 3 bí kíp cốt lõi dành cho các bạn tân sinh viên có ước mơ vươn ra thế giới.

Du Kim Anh

“Thứ nhất là phải học thật tốt Tiếng Anh: Giáo trình và môi trường FPTU dùng hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Hãy tận dụng tối đa cơ hội này để tự tin giao tiếp và học tập ở các quốc gia nói tiếng Anh. Thứ 2 là hãy năng nổ tham gia hoạt động ngoại khóa: Việc tham gia sự kiện, câu lạc bộ giúp hồ sơ của bạn trở nên “đa chiều”, thể hiện năng lực lãnh đạo và sự hòa nhập. Thứ 3 là hãy cố gắng giữ GPA tốt và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, đừng ngần ngại hỏi bài thầy cô. Thầy cô FPTU luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sinh viên kể cả ngoài giờ lên lớp”, Kim Anh gửi gắm.

Tìm đúng người đồng hành và dấn thân vào các dự án thực tế

Nguyễn Hồng Anh cựu sinh viên K16, chuyên ngành Trí tuệ Nhân tạo của FPTU và hiện đang theo học chương trình Tiến sĩ tại Đại học Texas Tech University, Mỹ. Hành trình từ một sinh viên vùng cao đến học bổng danh giá nhất dành cho chương trình Tiến sĩ tại trường đại học của Mỹ của Hồng Anh gắn liền với những con người tài giỏi, mối quan hệ tuyệt vời tại FPTU.

Hong Anh

Chọn một điều quan trọng nhất đã đóng góp cho hành trình sự nghiệp của mình, Hồng Anh cho biết: “Điều quan trọng nhất giúp mình đi xa là được học tập và làm việc cùng những con người vô cùng tài giỏi và nhờ đó đã giúp mình có thêm động lực đi xa trên con đường của mình. Ngay từ năm nhất, mình đã tham gia câu lạc bộ về AI, được các anh chị tiền bối truyền đạt những kinh nghiệm học tập, “sống còn” ở FPTU. Và mình còn lập được một team để có thể tham gia các cuộc thi về lập trình AI ở khắp nơi.  

Từ năm hai, mình được thầy cô vào nghiên cứu tại QMOS Lab – phòng nghiên cứu kết nối giữa Trường Đại học FPT và Texas Tech University. Cũng tại đây, mình đã được thầy Trần Quý Ban định hướng, giúp mình kết nối và nhờ đó đã giúp mình từng bước chinh phục học bổng tại Texas Tech University, Mỹ”.

Dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn: Tinh thần “Dám đi”

Sau khi tốt nghiệp khóa 3, chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm tại FPTU, chàng trai Đà Nẵng Nguyễn Hữu Quyên đã có một hành trình đi khắp nơi trên thế giới. Và hiện anh đang theo học Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Thiết kế Đổi mới & AI, Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.

Quyen Nguyen

Ngoài kể lại kỷ niệm “sinh 2 đứa con” là câu lạc bộ No Shy Club và Volunteer Light Club nay lần lượt đã 16 tuổi và 15 tuổi, anh Hữu Quyên còn dí dỏm: “Ngày xưa, sinh viên FPTU chỉ được học ở một tòa nhà nhỏ 2 tầng tại Mỹ Đình, ở giữa thành phố rất nhiều bụi, không có hồ sen, đồi thông và mùa đông cũng không có tuyết rơi như ở campus Hòa Lạc bây giờ. Có thể nói FPTU cơ sở Hòa Lạc bây giờ là một FPTU trong mơ và các bạn sinh viên bây giờ đang sống giấc mơ của thế hệ anh ngày xưa.

Và ngày xưa chúng ta không nói là FPTU vượt ngàn chông gai hay đạp gió rẽ sóng mà chúng ta nói là “Tìm đại dương bao la, vươn mình qua đại ngàn”… Mặc dù Đà Nẵng có đại dương và cũng có đại ngàn nhưng anh đã nghe lời thầy cô, đi qua hơn 30 quốc gia và 5 châu lục. Cuối cùng, anh thấy rằng hành trình đẹp nhất chính là hành trình đi học. Chúc cho mỗi bạn sẽ có một hành trình đi học thật là tuyệt vời”.

Biến kiến thức trên giảng đường thành giá trị thực tế

Nguyễn Thu Trang gắn bó với FPTU theo cách rất đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp K15, chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện, chị từng có một thời gian làm việc tại Ban Công tác Học đường của FPTU. Và hiện tại, chị đang là Marketing Specialist tại Mobis Parts Europe (Tập đoàn Hyundai, Đức), đồng thời nhận được học bổng theo học Thạc sĩ tại…

Thu Trang

Chia sẻ cùng tân sinh viên, Thu Trang nhớ lại kỷ niệm cách đây 2 năm khi chị là một trong những thành viên của ban tổ chức Lễ khai giảng cho các bạn tân sinh viên K20, đặc biệt trực tiếp phụ trách phần giao lưu cùng các anh chị cựu sinh viên toàn cầu. Chính những câu chuyện của các anh chị đã truyền cảm hứng cho Thu Trang quyết tâm viết tiếp giấc mơ du học, trở thành một trong những người cũng sẽ chia sẻ lại trải nghiệm của mình cho các thế hệ sau.

Đặc biệt, Thu Trang cũng kể lại câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình thuyết phục gia đình – từ một cô gái bị mẹ phản đối vì chọn ngành truyền thông “không có tương lai”, đến việc tự kiếm tiền bằng nghề đã học để đưa bố mẹ đi du lịch khắp Châu Âu:

“Những gì học được ở ngành Truyền thông Đa phương tiện FPTU cực kỳ thực tế.. Nhờ áp dụng kiến thức làm nội dung, mình xây dựng kênh TikTok cá nhân về cuộc sống du học. Chính kênh TikTok đó đã mang lại cho mình công việc Marketing đầu tiên tại Châu Âu.

Khi mình tự đứng trên đôi chân mình và đưa mẹ đi du lịch Châu Âu, mẹ đã nhắn tin nói rằng mẹ rất tự hào và nhận ra khoản đầu tư cho mình học FPTU là hoàn toàn xứng đáng. Lời khuyên của mình dành cho các bạn: Hãy lì lợm, kiên trì với lựa chọn của mình và chứng minh nó bằng năng lực thực tế.” 

Bản lĩnh, sự linh hoạt và tinh thần cầu tiến

Ninh Hương, cựu sinh viên K8 chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm FPTU, hiện đang là Senior Software Engineer tại Microsoft, Mỹ đã mang đến hội trường một câu chuyện về bước ngoặt cuộc đời đã đưa chị đến với nước Mỹ.

Ninh Huong

“Khi vừa học năm cuối vừa làm việc tại FPT Software, mình bất ngờ nhận được đề xuất đi công tác Mỹ 2 tháng. Lúc đó mình rất lo lắng vì trùng với lịch làm đồ án và thi cử. Mình đã ‘liều’ viết một bức thư gửi cho Ban Giám hiệu. Bất ngờ thay, ngay chiều hôm đó, mình nhận được thư phản hồi từ thầy Hiệu trưởng Nguyễn Khắc Thành chúc chuyến đi thành công, đồng thời chỉ đạo các phòng ban tạo điều kiện linh hoạt cho mình bảo vệ đồ án và thi bổ sung sau.

Chính sự linh hoạt, luôn ủng hộ sinh viên của nhà trường và tinh thần không ngại thử thách đã mở ra cánh cửa cho mình làm việc tại Mỹ, tạo tiền đề để mình vượt qua các vòng phỏng vấn gắt gao của Microsoft sau này”. 

Bài học về sự cân bằng: “Chơi hết sức, học hết mình”

Cựu sinh viên K8 chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm Nguyễn Thành Luân đã có nhiều năm làm việc và công tác tại Nhật Bản, hiện đang là Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Đại học FPT tại Nhật Bản. 

Thanh Luan

Nhìn lại tuổi 18 của chính mình và các bạn tân sinh viên, anh Luân nhắn nhủ các bạn hãy bước vào môi trường đại học với tinh thần tự lập: “Năm 18 tuổi, mình từng thi trượt nguyện vọng 1, từng hoang mang không biết tương lai đi về đâu. Nhưng chính việc rẽ hướng sang môi trường FPTU đã rèn cho mình sự nỗ lực liên tục để có được vị trí ngày hôm nay.

Bước vào đại học, các bạn sẽ phải học cách tự lập. Bối cảnh mới sẽ có rất nhiều cám dỗ, nhiều hoạt động câu lạc bộ và sự kiện vui chơi hấp dẫn. Nhưng hãy đừng quên lên thư viện nhiều hơn. Hãy biết cân bằng giữa việc học và chơi để tích lũy nội lực vững chắc cho tương lai.”

Mỗi cựu sinh viên một câu chuyện, một hành trình riêng nhưng đều toát ra những điểm chung có thể tìm thấy ở rất nhiều sinh viên FPTU: Năng động, tự tin, bứt phá và không ngại dấn thân. 

Với các bạn tân sinh viên, cánh cửa FPTU đã mở ra, hành trình bước ra toàn cầu đang nằm trong tay mỗi người. Hãy “bào” trường hết mình, học chăm chỉ, chơi nhiệt tình và viết nên một thanh xuân thật rực rỡ.