Dù Trường Đại học FPT không phải lựa chọn đầu tiên nhưng với Phan Thị Mỹ Duyên – cựu sinh viên K16 chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật – ngôi trường này đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành.
Mối duyên bắt đầu khi Mỹ Duyên 18 tuổi, đầy bỡ ngỡ với giấc mộng du học bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Lúc đó, Trường Đại học FPT không phải lựa chọn đầu tiên của Duyên nhưng giờ đây, ngôi trường đã trở thành tình yêu lớn trong lòng cô.
Bước ngoặt đầu tiên đến khi Duyên thử liên hệ với cán bộ PR và Marketing của Trường Đại học FPT để xin gia nhập đội truyền thông của trường và đưa tin về 5 tuần học quân sự tại Sơn Tây. “Mình đã có dịp tác nghiệp tại Sơn Tây, ghi lại những tin tức mới nhất về cuộc sống của những chiến sĩ tập sự”, Duyên chia sẻ. Kết thúc chuyến tác nghiệp, Mỹ Duyên tiếp tục gắn bó thêm 3 năm cùng Phòng PR & Marketing của Ban Tuyển sinh Trường Đại học FPT – nơi cô học hỏi được rất nhiều về kinh nghiệm truyền thông từ anh chị đi trước.
Nhắc về 4 năm thanh xuân tại Trường Đại học FPT, Duyên gửi lời cảm ơn tới Mây Mưa Club – nơi đã giúp cô có thêm những người bạn tri kỷ tuyệt vời. “Mình không thể quên những kỷ niệm tại đây, từ việc cùng nhau đi xuyên đêm khắp Hà Nội, đến những buổi tối thức xem phim ma cùng các bạn”, Duyên nhớ lại.
Những “mối tình” thời sinh viên đã giúp Duyên phát triển và hoàn thiện bản thân. Câu lạc bộ “Cóc đọc và những người bạn” đã giúp cô phát triển các kỹ năng mềm, từ việc bắt trend đến cách làm việc nhóm hiệu quả. Cô cũng chia sẻ về những sự kiện mà cô có cơ hội tham gia, như: Buddy FPTU 2021, FPTU Halloween 2022, The Face FPTU 2023, chương trình giao lưu giữa Trường Đại học FPT và Đại học Wakou 2024, 2024… Những kỷ niệm này luôn là dấu ấn trên hành trình trưởng thành của cô.
Kết quả ngọt ngào cho hành trình nỗ lực không ngừng của Mỹ Duyên là danh hiệu Cóc Vàng khối ngành Ngôn ngữ Nhật kỳ Fall 2021. Ngoài ra, Duyên còn xuất sắc giành giải Nhì tại F-Talk 2021 và NihongoEng 2023 tại Tokyo. Cô chia sẻ: “Mỗi trải nghiệm, thử thách đều là kỷ niệm quý giá và động lực lớn để mình tiếp tục phấn đấu. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bạn Tùng – người đồng đội luôn bên cạnh, cổ vũ mình trong những thời khắc căng thẳng nhất”.
Bên cạnh đó, Mỹ Duyên không quên gửi lời tri ân đến thầy cô – những người đã luôn đồng hành và chỉ dẫn Duyên suốt quãng thời gian học tập. Với cô nàng, giảng viên Trường Đại học FPT không chỉ giỏi chuyên môn mà còn trẻ trung, gần gũi và luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên. “Những năm tại Trường Đại học FPT, mình không chỉ lĩnh hội được tri thức mà còn được sống trong sự yêu thương, dẫn dắt của các thầy cô”, Mỹ Duyên chia sẻ.
Kết lại hành trình đầy sắc màu, Mỹ Duyên biết ơn chính bản thân mình. Cô chia sẻ: “Cảm ơn bản thân đã không ngừng cố gắng, quyết định theo học tại Trường Đại học FPT. Mình vẫn luôn tự hào và chưa bao giờ hối hận về lựa chọn này”.
Thúy Anh