Lê Thị Ngọc Trang – cựu sinh viên K17 chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế Trường Đại học FPT đã khép lại hành trình 4 năm đại học với kết quả đầy tự hào – Thủ khoa Khối ngành Kinh tế. Để chạm tới danh hiệu cao quý ấy, Trang đã trải qua một hành trình đáng nhớ – hành trình gạch bỏ đi chữ “SỢ” để dấn thân, thử thách và trưởng thành.

Từng đặt mục tiêu đơn giản là “tốt nghiệp đúng hạn”, Ngọc Trang không ngờ rằng chính môi trường học tập tại Trường Đại học FPT đã truyền cảm hứng cho cô hướng đến những cột mốc lớn hơn, đặc biệt sau khi biết đến Lễ Tôn vinh sinh viên. Dù vậy, trở ngại lớn nhất trên hành trình ấy không phải là kiến thức hay điểm số, mà là nỗi sợ thất bại – nỗi sợ thường trực về sự kỳ vọng chưa đạt và bản thân chưa đủ giỏi.
Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2024, khi Trang quyết định phải “vứt bỏ đi chữ SỢ” để tham gia Ngày hội Nghiên cứu Khoa học RESFES. Đó là quyết định mang đến những trải nghiệm vô giá, giúp Trang lột xác và chủ động hơn. Trang chia sẻ: “Chúng ta không thể trở thành tất cả những gì bản thân mong muốn mà không bỏ lại con người mình trước đây.” Với Trang, “bỏ lại” không phải là từ bỏ, mà là dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Thành tích học tập ấn tượng của Trang không đến từ may mắn. Đó là kết quả của khả năng quản lý thời gian, lên kế hoạch hiệu quả và đặc biệt là sự cân bằng giữa học tập – công việc – hoạt động ngoại khóa. Giai đoạn căng thẳng nhất với cô là khi phải hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, đồng thời trải nghiệm công việc đầu tiên tại Phòng Tuyển sinh của Trường. Nhờ sự đồng hành của các thành viên Cogito Group, và đặc biệt là sự chỉ dạy tận tình của Thầy Đặng Hoàng Minh và Cô Ngô Thị Thuý An, nhóm đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành dự án một cách thành công.
Danh hiệu Thủ khoa không chỉ là niềm tự hào dành tặng gia đình, mà còn là bước đệm vững chắc cho con đường học thuật. Với tình yêu dành cho lĩnh vực Logistics, Ngọc Trang đặt mục tiêu tiếp theo là tích lũy kinh nghiệm làm việc và từng bước chinh phục học bổng Thạc sĩ tại Trung Quốc.

Từ một cô gái từng sợ hãi khi phải nói trước đám đông, Ngọc Trang giờ đây đã trở thành hình mẫu của sự tự tin và chủ động – kết quả của hàng loạt trải nghiệm mà Trường Đại học FPT mang đến cho sinh viên: từ các cuộc thi học thuật đến thuyết trình, làm việc nhóm và đối thoại cùng doanh nghiệp. Với cô, DNA của sinh viên FPTU chính là “dám thử, dám sai và dám trưởng thành.”