Chàng trai Đà Nẵng đi hơn 20 nước với những bức ảnh “nhìn ra thế giới”

Đi để nhìn ra thế giới

Xem đi du lịch như một cách để mở mang thêm kiến thức, chí ít là kiến thức địa lí, văn hoá, phong tục nơi mình đến…, chàng trai sinh năm 1989 Nguyễn Hữu Quyên ao ước tuổi trẻ của mình sẽ được viết ở nhiều nơi, đặt chân tới nhiều nước.

Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi

Khi đang là sinh viên trường ĐH FPT, Nguyễn Hữu Quyên giành được suất học bổng trao đổi sinh viên với đại học ShinShu tại Nagano (Nhật Bản), hiện thực hóa ước mơ được ra nước ngoài của mình.

Sau chuyến đi đó, việc bước chân ra thế giới với chàng trai trẻ bớt bỡ ngỡ hơn, nhất là giờ khi là nhân viên của công ty Zenrin Datacom, tại Tokyo (Nhật Bản), đam mê “xê dịch” của anh càng được nhân lên. Hiện tại, Nguyễn Hữu Quyên đã đi được 20 nước.

Quyên tâm sự: “Trong những nước đã tới, mình rất thích các nước có nền văn hóa nhiều màu sắc của khu khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar. Và mình cũng thích vẻ đẹp cổ điển ở Ý, Pháp, Hà Lan… và mê những công viên quốc gia ở Mỹ”.

Chàng trai Đà Nẵng cũng cho biết: “Tiếng Anh là hành trang cực quan trọng không chỉ trong công việc mà còn để tự mình tìm hiểu đi du lịch khắp nơi trên thế giới với chi phí tiết kiệm, giao lưu với bạn bè khắp nơi, là tấm vé để trở thành một công dân toàn cầu.

Chính vì thế mà mình thành lập câu lạc bộ No Shy (tạm dịch: Đừng Ngại ngùng) khi còn là sinh viên, một phần để giúp các bạn tăng cường trao đổi tiếng Anh, có thêm sân chơi mới, phần nữa là có nhiều hơn cơ hội để mình học từ các bạn giỏi hơn”.

Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm

Album ảnh tự đặt máy chụp từ sau lưng của chàng trai Đà Nẵng trong những chuyến đi khắp thế giới.

Với Quyên, chiếc máy ảnh là người bạn đồng hành đặc biệt giúp cậu ghi lại những khảnh khắc đẹp trên mỗi hành trình, lưu lại những dấu ấn của tuổi trẻ.

Mỗi lần bấm máy là một lần suy nghĩ về vẻ đẹp của khung cảnh, con người, câu chuyện mình muốn kể, nó lan truyền đi sâu sắc hơn và đi về có nhiều cái để nhớ hơn.

“Vì mình hay đi du lịch một mình cho nên thường phải đặt chân máy ảnh rồi tự chụp cho bản thân. Để khỏi lo out-net hay mặt biểu cảm không phù hợp, mình hay quay lưng lại chụp cho chắc ăn.

Sau một vài lần, nó thành thói quen riêng và giờ mình có cả một album “Nhìn ra thế giới” ở tất cả những nơi mình đến”, Quyên hào hứng.

Mỗi tấm ảnh là một chuyến đi và có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Một trong những tấm ảnh yêu thích của Quyên là tấm ngồi trên một ngôi đền ở Bagan nhìn khinh khí cầu bay qua. Cảnh tượng đó rất đẹp! Nhưng… cậu chỉ dám ngước lên nhìn người ta bay trên đó.

Khinh khí cầu là một loại dịch vụ du lịch đặc biệt ở Bagan, Myanmar, tuy nhiên, vé khá đắt (300USD) trong khi cả chuyến đi 8 ngày của Quyên ngốn có 215 USD. Quyên đành lặng nhìn khinh khí cầu từ một ngôi chùa với một sự thèm thuồng không kìm nén được.

Đến mỗi nơi, Quyên đều có sự so sánh giữa các nước về luật lê, tiền tệ, phong cảnh, con người, dịch vụ, văn hóa … Với những người bạn quốc tế Quyên gặp, họ đều từng đến hoặc biết đến Việt Nam.

“Mình rất vui và tự hào khi mọi người đều cho rằng Việt Nam là điểm phải đến của dân “đi bụi” thế giới. Quả thực Việt Nam có quá nhiều cảnh đẹp trải đều từ Bắc tới Nam, với nhiều văn hóa, ẩm thực, giá cả lại rất rẻ nữa”, Quyên nói.

Để chụp được bức ảnh phơi sáng này, 12 h đêm Quyên lặn lội từ ngã ba Liên Hương để đi vào bãi đã Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Cảnh sắc Việt ngỡ tưởng nơi nao!

Những cung đường ở Hà Giang, những buổi chiều hoàng hôn ở Lý Sơn, những bãi biển ở Đà Nẵng, những cảnh hùng vĩ ở Hạ Long, săn mây ở Tà Xùa, những con Phố ở Hội An, Huế, và vô vàng những món ăn là những điểm nhấn khó quên khi nói về du lịch Việt Nam…là những trải nghiệm tuyệt vời mà Quyên muốn thử lại một lần nữa.

Hành trang là trái tim biết yêu thương và chia sẻ

Vì “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” nên Quyên quyết định “sống gấp” với chính mình. Thời gian dường như chẳng thể ngủ yên dưới đôi chân và trái tim ấm áp của một người biết chia sẻ.

Những hành trình yêu thương cứ theo CLB tình nguyện iGo, Volunteer Light do Nguyễn Hữu Quyên – Thanh niên Thủ đô thời đại mới (danh hiệu do Thành đoàn trao tặng) sáng lập nối dài mãi khi các CLB này ngày càng thêm nhiều thành viên, hoạt động sôi nổi.

Chàng trai trẻ tâm niệm: “Mình luôn hiểu rằng mình không có nhiều để cho, cùng lắm cho họ được một bữa ăn, một cái áo thôi, cái mình nhận lại thực sự là rất nhiều.

Nó không chỉ là niềm vui khi cho đi, mà là cơ hội để được học hỏi thêm về cuộc sống, khám phá những nơi đi qua, và hơn hết là học cách yêu thương.

Mình còn nhớ những chương trình như: Tình nguyện ở lòng chảo Văn Lương, ATK14, Mặc ấm sống Kôn, Tình nguyện Đông Giang…, nhất là đợt tình nguyện ở Văn Lương – vùng đất còn rất nhiều khó khăn của ATK Định Hóa.

Tận mắt thấy cuộc sống của mấy em nhỏ nơi đây quá khó khăn, chúng mình đã quyết định ăn bữa ăn không có thịt để dành thêm tiền mua cặp cho các em nhỏ.

Ngược lại, bà con ở đây cũng yêu mến mang rau đến cho đội tình nguyện, có cụ ông đạp xe mấy cây số chở bí ngô đến tặng… Khi đó mọi người thiếu thốn mà tình cảm vô cùng”.

“Sao bà lại chui vào cái máy này thế nhỉ – câu hỏi của người bà ở Xã Tà Xùa Bắc Yên Sơn La khiến Quyên thấy bức ảnh thêm sống động.

Quyên cho biết mình cực thích câu hát “One day you’ll leave this world behind. So live a life you will remember” trong bài The Night của Avicii (Một ngày nào đó bạn sẽ rời khỏi thế giới này, vì vậy hãy sống một cuộc sống đáng nhớ) và xem nó như kim chỉ nam cho hành động.

Ngắm nhìn một số hình ảnh trong album của Quyên trong các chuyến du lịch:

Theo Dân trí