Cú quay xe ngoạn mục của cô nàng SV ĐH FPT: “Ai bảo học trường tư thì không xuất sắc?”

Chọn trường công hay trường tư luôn là vấn đề được nhiều phụ huynh và học sinh cân nhắc. Có nhiều quan điểm khác nhau về việc lựa chọn, là người từng trải qua hoàn cảnh đó, cô nàng Phan Lê Ngân Hà – Sinh viên ĐH FPT Hà Nội đã có câu trả lời cho mình. Cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn ấy để hoá giải những suy nghĩ chưa đúng về trường tư nhé!

…FPTU đến với tôi là một sự tình cờ không hề có một sự sắp đặt hay ý định từ trước nào cả. Vì trong suy nghĩ của tôi từ lâu, tôi chưa hề có ý định học trường tư lập luôn, chứ nói gì đến ĐH FPT…

Vào một ngày đẹp trời đầu tháng 4, tôi đã có một cú quay xe ngoạn mục, lúc đó mục tiêu của tôi không còn là các trường trong nguyện vọng ban đầu của tôi nữa, mà là ĐH FPT.

Vì sao á? Sau khi nghe những lời khuyên của thầy giáo tiếng Anh của tôi, người mà tôi cực kì ngưỡng mộ, tôi đã về nhà và tìm hiểu thật kĩ, và đã thực sự bị FPTU thu hút qua chương trình đào tạo quốc tế hoàn toàn bằng tiếng Anh, cơ sở vật chất xịn xò đầy đủ tiện nghi lại còn hiện đại, và còn nhiều thứ khác nữa… Chưa hết, sau một thời gian quyết tâm và khổ luyện, cầm trên tay giấy báo kết quả học bổng 100%, khỏi phải nói rằng tôi hạnh phúc đến chừng nào, sự cố gắng của tôi đã được đền đáp. Vậy là ngày đến với FPTU không còn xa nữa rồi!

…..

Sau một thời gian ngắn nhập học thì tôi đã phải thốt lên rằng: Đúng là FPTU không làm tôi thất vọng!

Ai bảo rằng học trường tư thì không xuất sắc chứ? Bằng chứng là bạn bè xung quanh tôi nào là học bổng, không thì cũng học trường chuyên 3 năm cấp 3, lại còn đạt giải học sinh giỏi quốc gia, ngoài ra lại còn Ielts 6 chấm trở lên nữa… Đó cũng là nguồn động lực rất lớn cho tôi phải cố gắng thật nhiều.

Thầy cô giảng viên và các anh chị cán bộ cực kì thân thiện và gần gũi với sinh viên, đây là điều làm tôi bất ngờ nhất vì cứ nghĩ lên đại học thì chắc chẳng ai quan tâm ai đâu cứ thế mà tự lực cánh sinh, thế nhưng hoàn toàn sai lầm đối với FPTU nhé. Ngoài ra, các câu lạc bộ cực kì lớn mạnh của trường F làm tôi rất hứng thú và ngưỡng mộ. Thế nên mới thấy học FPTU không những là đượcc bồi dưỡng về kiến thức, mà tôi còn được trau dồi thêm những kĩ năng mềm thông qua quá trình làm việc và học hỏi với các anh chị và các bạn trong câu lạc bộ, qua những ngày chạy deadline đến tận 1 2h sáng mà không biết mệt khi thấy chương trình thành công mĩ mãn…

Tính ra thì tôi trải qua cũng kha khá các chặng đường của vạn dặm FPTU rồi đấy. Không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng hiện tại tôi thấy hạnh phúc và hài lòng với sự lựa chọn của mình. Tôi có thể khẳng định một điều rằng là tôi không hề hối hận khi đã chọn FPTU là nơi lưu giữ 4 năm thanh xuân”…

 _TRÍCH: VẠN DẶM FPTU_