Từ một cô gái nhút nhát, Lương Hồng Vân đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, học tập ở Úc và trở về Việt Nam để cống hiến cho giáo dục – nơi cô tin là sứ mệnh đời mình.
Lương Hồng Vân – cựu sinh viên khóa 12 ngành Quản trị kinh doanh – hiện đang là giảng viên tại một trường đại học trong nước. Vân tự nhận xét bản thân đã từng là một cô gái nhút nhát, ít nói nhưng khi bước chân vào Trường Đại học FPT, cô đã thực sự “bung kén”, dám nghĩ lớn và làm lớn. Những năm tháng đại học, cô trưởng thành nhờ tham gia các câu lạc bộ trong trường và mở rộng mối quan hệ. Đặc biệt, cô từng làm cộng tác viên tuyển sinh tại Trường Đại học FPT – một vai trò nhỏ nhưng thắp lên trong cô tình yêu mạnh mẽ với lĩnh vực giáo dục. Chính trải nghiệm ấy đã mở đường cho công việc đầu tiên của Vân sau khi tốt nghiệp.

Ra trường, Vân tìm được một công việc ổn định nhưng cô vẫn cảm thấy mình muốn tiến xa hơn. Cô chia sẻ: “Mình không chỉ muốn hỗ trợ học viên mà còn trực tiếp đứng lớp, tham gia vào việc giảng dạy”. Đó cũng là lý do cô rẽ hướng, từ bỏ công việc đang có để đi du học thạc sĩ tại Úc.
Đó là một quyết định không hề dễ dàng đối với Vân. Cô một mình đến đất nước xa lạ ở tuổi 24 và làm mọi thứ từ đầu. Cô chia sẻ: “Trong thời gian du học, mình từng gặp một người bạn cùng lớp dù đã hơn 60 tuổi vẫn say mê đèn sách. Người bạn cùng phòng của mình học thêm bằng thạc sĩ thứ 2 dù đã là giảng viên ở Bangladesh. Họ đã chứng minh học tập không có giới hạn tuổi tác hay xuất phát điểm”.
Những ngày đầu ở Úc, Vân tận dụng toàn bộ thời gian để vừa học vừa làm. Cô làm việc 13 tiếng mỗi ngày, về nhà tiếp tục học tới 2h sáng. Dù vất vả nhưng mỗi trải nghiệm đều là một nấc thang giúp cô tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Cô hoàn thành chương trình thạc sĩ với kết quả “Distinction”, nghĩa là tốt nghiệp đạt thành tích xuất sắc, nằm trong nhóm điểm cao nhất lớp. Thành tích học tập đó là bước đệm giúp cô bắt đầu vai trò mới: giảng viên đại học.
Dù có cơ hội làm việc tại Úc sau tốt nghiệp, Hồng Vân lựa chọn quay về Việt Nam. Cô chia sẻ: “Mình muốn đóng góp cho nền giáo dục nước nhà, mang những điều được học truyền lại cho các bạn trẻ”. Với Vân, mỗi người đều mang một sứ mệnh và sứ mệnh của cô là truyền cảm hứng để các bạn trẻ tin tưởng vào khả năng của chính mình.
“Không có con đường nào dễ dàng, nhưng nếu dám bước đi, bạn sẽ tìm được hướng đi cho riêng mình” cô nhấn mạnh. Hành trình của Lương Hồng Vân là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc rằng: đôi khi, trở về chính là cách tốt nhất để bắt đầu một hành trình mới với nhiều ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Thúy Anh