Cựu SV FPT trải lòng trước Lễ tốt nghiệp đợt 3/2021

Trước thời khắc Lễ tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 đang đến gần, các cựu SV FPTU tại Hoà Lạc, Hà Nội đã chia sẻ những cảm xúc sâu sắc khi khép lại năm tháng thanh xuân dưới mái trường màu cam.
Cùng lắng nghe những câu chuyện của họ nhé! BBT lược đăng từ fanpage FPT University Alumni
Cao Văn Nhật – Cựu sinh viên Khóa 13, ngành Thiết kế đồ họa
“Quãng thời gian 4 năm học tập thực sự có quá nhiều cảm xúc. Mình có những người bạn tuyệt vời, những thầy cô tận tình và nhiệt huyết, một môi trường học tập chất lượng và năng động.
Thật buồn vì dịch bệnh covid khiến môn học định hướng của mình phải học online, thực tập cũng dính dịch không xin được đúng chỗ 3D mong muốn mà phải làm 2D. Đồ án thì cũng phải bảo vệ online, buồn rất nhiều. Nhưng đổi lại có người thầy Trần Anh Khoa tuyệt vời, nên đã có một sản phẩm đồ án tuyệt vời trên cả mong đợi với lượng view youtube khá khủng trên fanpage của Trường và có mặt trên Triển lãm online đầu tiên của Đại học FPT.
Ra trường có một chút dấn ấn để lại nhưng vẫn thiếu buổi Lễ Tốt Nghiệp, một buổi Lễ mà mình ao ước lâu nay từ khi mới bước chân vào Đại học. Ở đó, bố mẹ sẽ rất tự hào khi mình hoàn thành việc học vì khi mình đi học, bố mẹ đã cố gắng rất nhiều về mặt kinh tế. Thấu hiểu điều đó nên mình đã cố gắng chăm chỉ học tập. Nhưng thôi dù sao dịch bệnh nên phải chấp nhận thôi, giờ là lúc cố gắng làm việc và phát triển bản thân trong một giai đoạn mới. Fighting!
Hoàng Bảo Ngọc – Cựu sinh viên Khóa 13, ngành Ngôn ngữ Nhất – FPTU Hà Nội:
“FPT University – Mình đã có một hành trình đáng nhớ tại đây trong quãng đời sinh viên với thầy cô và bạn bè. Được học tập, trải nghiệm nhiều điều để mình có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn cho cuộc sống sau này.
Mình trân trọng khoảng thời gian đó, tiếc nuối những điều chưa kịp làm, có những người đã đến và rời đi, hơn tất cả, mình cảm ơn những người bạn đã luôn đồng hành cùng mình. Để hiện giờ mình có thể nói rằng lựa chọn vào FPT là sự lựa chọn đúng đắn vì ở nơi đây mình gặp được mọi người.
Cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của mình.”
Phạm Vũ Linh – Cựu sinh viên khóa 12, ngành Kỹ thuật phần mềm, FPTU HN
“Có người bạn nói với tôi rằng “sao trường mày kiểu gì mà xung quanh toàn thấy trâu với bò thế?”. Đúng vậy, lần đầu tiên tôi đặt bàn chân non nớt của một đứa học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3 lên mảnh đất đầy duyên nợ này thì tôi cũng khá sốc và hoang mang. Ủa ngôi trường FPT mà tôi hằng mơ ước như này sao (thực ra là cũng chẳng phải mơ ước lắm mà cũng do dòng đời xô đẩy tôi), nhưng mà lúc đó tôi cũng hơi lo lắng và băn khoăn về quyết định của mình.
Cái cảm giác sốc đấy của tôi chưa kịp nguôi ngoai thì lại một cú sốc nữa ập đến nhưng mà là sốc theo hướng tích cực. Bởi vì đập ngay vào mắt tôi đó chính là toà alpha mà chúng tôi hay gọi bằng một cái tên thân thương là toà “con giun” (vì nó giống con giun thật). Thấy bảo toà nhà được thiết kế bởi một kiến trúc sư nào cũng nổi tiếng lắm mà tôi không nhớ tên nên vẻ đẹp của nó thực sự khiến đôi mắt non nớt của chàng học sinh mới từ quê lên bị ngưỡng mộ và tò mò muốn khám phá.
Đó là tất cả nhưng cảm xúc của tôi khi lần đầu va vào cái mảnh đất và ngôi trường đầy duyên nợ kéo dài suốt 6 năm sau đó. Hẳn là mọi người đang thắc mắc là sao lại 6 năm đúng không. Đúng đấy, là 6 năm thanh xuân tuổi trẻ của tôi gắn bó với “HOLA – vùng đất đau khổ” này. Không biết cái tên này từ đâu nhưng tôi nghĩ chắc là do một số bạn sinh viên cũng gắn bó 6 7 năm như tôi đặt cho.
Đến giờ nghĩ lại thực sự tôi không hề thấy tiếc nuối thì dành 6 năm cuộc đời mình trên đó. Tuy nếu ra trường được sớm hơn thì càng tốt nhưng mà trong 6 năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết thì tôi đã gặp gỡ được rất nhiều những anh em bạn bè thân thiết mà đến bây giờ hay mãi sau này thì anh em chúng tôi vẫn luôn sát cánh bên nhau. Suốt khoảng thời gian đó tôi chưa bao giờ có lấy một giây phút nào cảm giác cô đơn mặc dù có lúc không có người yêu bởi vì ngoảnh mặt sang trái sang phải là lúc nào cũng có bạn bè ở bên.
Mọi người cứ hay bảo học FPT là đắt lắm nhưng đắt nó xắt ra miếng chứ. Mọi thứ nhận lại được từ “cái đắt” đó là một môi trường học tuyệt vời cùng những thầy cô rất dễ thương nhưng không thiếu phần nghiêm nghị và nhiệt huyết. Nói như thế này thì mọi người nghe có vẻ hơi hoa mỹ hay có thể nghĩ là tôi “chém gió”. Nhưng ở đâu cũng vậy, không thể tốt tất cả mọi thứ được cũng có giảng viên “this” giảng viên “that” mà túm gọn lại thì đa phần là đều như tôi cảm nhận. Vì là trường quốc tế nên tôi cũng được tiếp xúc với rất nhiều “anh da đen” mà hồi trước chỉ có thấy ở trên tivi thôi, đem đến cho tôi nhiều trải nghiệm khá là thú vị.
Thôi nói đến đây thôi không lại tốn mực in của nhà trường lắm. Tất cả những dòng vừa rồi là cảm nhận chân thật và mộc mạc nhất của một chàng trai bước ra từ cánh cửa đại học. Tuy những năm vừa qua trên ghế giảng đường cũng không mấy vẻ vang lắm nhưng những thứ tôi nhận lại được thì không thể nào đong đếm nổi.
Cảm xúc lúc này của tôi là quá đỗi hạnh phúc vì mảnh đất đó đã cho tôi rất nhiều từ kiến thức chuyên môn đến xã hội cũng có và nhất là những người anh em tuyệt vời. Tuy đã qua nhưng những cảm xúc mảnh liệt trên mảnh đất đó vẫn còn đọng mãi trong tôi, đọng mãi trong con tim cháy bỏng nhiệt huyết này.”
Nguyễn Hoàng Anh Thư – Cựu sinh viên Khóa 13 – Ngành Kinh doanh quốc tế
“Được trưởng thành cùng cậu là một điều tuyệt vời, FPT ạ!
Cảm ơn gia đình, bạn bè và FGC đã luôn đồng hành cùng mình trên quãng đường thanh xuân 4 năm rực rỡ ấy. Cảm ơn những con người đặc biệt đã viết nên những câu chuyện, những kí ức mà tớ sẽ chẳng thể nào quên.
Dù không đành lòng nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt. Tạm biệt miền đất hứa FPT, chuyến tàu tiếp theo của tớ đến rồi. Tạm biệt để hẹn gặp lại vào một ngày không xa, khi tớ thành công hơn nhé!”
Nguyễn Kim Anh – Cựu sinh viên K13 – Ngành Kinh doanh quốc tế Trường Đại học FPT Hà Nội
“Việt Nam ta có câu: “Thời gian trôi tựa thoi đưa”.
Đúng vậy 4 năm tại ngôi trường 3 chữ (FPT) trôi qua nhanh quá ạ. Vừa mới hôm nào em còn bỡ ngỡ với một môi trường học mới vậy mà giờ đã hoàn thành toàn bộ chương trình học của mình.
Biết bao kỷ niệm đã gắn bó với em trong suốt 4 năm qua. 4 năm đại học đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ trưởng thành trong kiến thức, mà còn trưởng thành trong đời sống xã hội, phát triển toàn diện về tri thức lẫn kỹ năng mềm. Em được gặp, được giao tiếp, được làm việc với rất nhiều thầy cô “siêu khủng”, siêu cute người Việt cũng như nước ngoài tại FPT. Em được quen biết bao bạn bè-những cô cậu sinh viên giỏi giang, năng động từ mọi miền Tổ quốc cũng như một số bạn nước ngoài.
Cảm ơn FPT đã cho e một môi trường học đầy đủ, hiện đại cả về vật chất và kiến thức. Ngoài ra, môi trường học tập tại FPT cũng vô cùng năng động, thoải mái không chỉ thầy cô, sinh viên mà còn nhân viên trong trường cũng rất gần gũi, cởi mở, từ anh chị phòng đào tạo, phòng CTSV, đến chị phòng y tế, các bác lao công, các bác bảo vệ.
Cảm ơn FPT, cảm ơn tất cả thầy cô tại FPT đã tận tình chỉ bảo truyền đạt kiến thức cho chúng em. Đặc biệt em xin cảm ơn thầy Nguyễn Phi Hùng – giảng viên kinh tế đã hướng dẫn em cùng các bạn có một bài nghiên cứu đồ án tốt nghiệp sịn sò, thầy cũng là người khơi dậy niềm đam mê giúp em định hướng con đường sau Đại học.
4 năm – 2 kỳ sinh viên xuất sắc, 2 kỳ sinh viên giỏi và tổng kết nhận được tấm bằng cử nhân loại GIỎI. Thật sự cảm ơn các bạn PC1329, PC1307 và đặc biệt là IB1303 đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua, nhờ sự chăm chỉ, cố gắng của các bạn đã giúp mình phấn đấu để đạt kết quả cuối cùng ngày hôm nay. Tuy có vui, có buồn, cãi vã, giận hờn hãy bỏ qua tất cả bạn nhé, vì chúng ta là một phần thanh xuân của nhau.
Còn biết bao kỷ niệm không thể kể hết nhưng tất cả mọi người đã góp phần giúp thời sinh viên của em trở lên ý nghĩa hơn!!
I LOVE EVERYONE!
Còn điều gì tuyệt vời hơn lời cảm ơn và tri ân tới những người thầy cô, bạn bè đã gắn bó cùng chúng ta trong suốt những năm tháng đầy ý nghĩa trong cuộc đời đã qua.