Gặp gỡ sinh viên “Trất” của ĐH FPT

Được Giáo sư Xoay “dắt mối” vào Đại học FPT, đến hôm nay, Vũ Quang Minh (sinh viên K12, Kỹ Thuật Phần Mềm) trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng cộng đồng nhà F dưới cái tên Minh Trất.

Không chỉ học giỏi, code siêu mà anh chàng còn khiến người khác xuýt xoa ngưỡng mộ bởi sự thân thiện, dễ mến, khả năng sáng tạo trong âm nhạc và đam mê tình nguyện.

Giáo sư Xoay mang em đến đây

Minh Trất biết tới Đại học FPT khá tình cờ. Anh cho biết trước đây mình là một khán giả yêu thích của chương trình “Hỏi Xoáy Đáp Xoay”, thích những màn đối đáp, những câu trả lời “chất lừ” của Giáo sư Xoay. Và từ khi biết, vào lúc ấy Giáo sư là Trưởng phòng công tác sinh viên của trường đại học FPT thì cũng là lúc cậu bắt đầu tìm hiểu và bén duyên với trường.

 

Minh chia sẻ: “Lúc đầu tìm hiểu là thế thôi, về sau thấy sân trường đẹp, lớp học có điều hòa và quan trọng thấy có nhiều bạn gái xinh đẹp nên mình quyết định nộp hồ sơ luôn. Và bây giờ nghĩ lại sự lựa chọn của mình quả là không sai. Từ khi vào Đại học FPT đến nay mình học được rất nhiều thứ từ kiến thức chuyên ngành đến kỹ năng mềm, làm việc nhóm, lên kế hoạch và kỹ năng lãnh đạo… nói chung rất là bổ béo và đã giúp mình trưởng thành hơn xưa”.

Minh còn cho biết thêm nếu được lựa chọn lại lần nữa, cậu vẫn sẽ không ngần ngại mà vote ngay cho ĐH FPT đủ thấy tình yêu của anh chàng quê Hải Dương với ngôi trường “màu cam” lớn như thế nào.

Tán gái khó 1, CNTT khó 10

Là sinh viên Kỹ thuật phần mềm – một chuyên ngành đòi hỏi sự siêng năng, cần cù cao và không ngại thử thách, Minh Trất quyết tâm theo đuổi con đường ấy dù có khó đến mức nào.

Dù, nắm trong tay vô vàn thành tích như: Giải Nhì HSG Quốc Gia, Giải 3 Cuộc Thi ITOT, Học bổng Odon Vallet, Học bổng Viện Toán Học Việt Nam, Học bổng 100% FPT, …anh cũng phải thừa nhận: “Nếu tán gái khó 1 thì CNTT khó 10. Nhưng nhìn chung, với CNTT, chỉ cần lì lợm và trâu bò cày cuốc một chút sẽ học không tệ đâu” – Anh chàng không ngần ngại chia sẻ.

 

Bí quyết của anh chàng này là: “Hãy luôn chủ động và chăm chỉ. Học CNTT có 70 nấc. Học trên lớp thôi chưa đủ, cần học ở mọi nơi mọi lúc, học ở thầy Youtube, thầy Google, thầy StackOverflow, thằng bạn cùng phòng, thằng bạn cùng CLB”. Bên cạnh đó Minh còn nhấn mạnh về việc tự học mới là quan trọng nhất trong tất cả: “Có nhiều điều các bạn phải trau dồi khi còn là sinh viên, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc, kỹ năng chuyên môn, tư duy phản biện giải quyết vấn đề. Nhưng theo mình quan trọng nhất vẫn là tự học. Trong 1 xã hội nhiều luồng thông tin, vô tận kiến thức và đặc biệt bởi công nghệ thay đổi từng giờ, nếu không biết cách học sẽ là bước lùi với thời đại. Ngược lại nắm bắt được cách tự học, cộng thêm thái độ cầu tiến thì “viên ngọc trong tay mới được mài sáng”.

Tham gia các cuộc thi cũng là cách Minh thử thách bản thân và nâng cao tầm hiểu biết. Anh chàng và các bạn cùng phòng KTX lập team tham gia Cuộc đua số và lấy luôn tên đội là tên phòng – C213. Với tài năng, sự nỗ lực đội C213 đã ẵm giải vô địch vòng trường.

Âm nhạc – thuốc bổ cho tâm hồn

“Dân học công nghệ thông tin cực khô khan, cứng nhắc”, câu nói có vẻ không hề hợp “gu” với Minh Trất!

Minh đã bắt đầu học đàn từ lớp 8, đến đầu lớp 9 thì có bài hát đầu tiên. Bên cạnh đó, Minh cũng năng nổ tham gia văn nghệ ở trường cấp 3 và rồi trau dồi thêm cho bản thân. Đối với Minh, âm nhạc chính là niềm yêu thích đặc biệt của mình. Lên Đại học FPT lại được gắn bó với bộ môn âm nhạc truyền thống. Sẵn tình yêu và tài năng của mình, không quá khó để cậu ẵm trong tay Giải 3 Đàn Bầu cuộc thi Giai Điệu Truyền Thống FPT.

Minh chia sẻ cảm nhận: “Âm nhạc rất kỳ diệu, nó thay đổi được tâm trạng ngay lập tức, có thể làm chân tay nhún nhảy, thậm chí là thứ phi ngôn ngữ giao tiếp chung trên toàn thế giới. Minh Trất tạo ra cũng với định hướng như thế, 3 phút cười tươi mỗi thứ 7 hàng tuần có thể kết nối mình với các bạn học sinh, sinh viên cả nước. Nó cho mình rất nhiều người bạn mới và những fan nhí ngộ nghĩnh”. Có lẽ âm nhạc chính là một phần không thể thiếu đối với chàng trai đa tài này.

Đến khi bước chân vào đại học FPT, anh chàng lại tiếp tục nghĩ rằng mình sẽ cần làm một cái gì đó để có thể giúp mọi người thật vui vẻ và thư giãn mỗi cuối tuần, nên cậu quyết định sáng tác những clip Nhạc Chế Parody trên kênh YouTube Minh Trất và đặt tên là Music Nghiêm Túc.

 

Ngoài các tác phẩm Parody, Minh cũng sáng tác rất nhiều bài hát như: Bài Ca Nguyễn Trãi, Cùng Anh Đi Tình Nguyện, Yêu Cô Sư Phạm… Hiện tại Minh đang làm việc với team Nhạc Trắng, Trắng TV ở Orion Media. Ngoài ra nhiều clip hướng đến các em học sinh cấp 3 cũng được cho ra lò. Tại đây Minh Trất như một người bạn, người anh gỡ rối cho các bạn trẻ trong việc chọn trường, chọn ngành, và không quên khoe khéo ngôi trường xịn xò mà mình đang theo học.

Nên chọn Đại học nào?

Kỳ thi THPT QG 2019 đang rất gần trước mắt, các em có lo không ? 😄😄Cứ 10 sinh viên anh gặp thì có đến 9 người chán đến trườngGần một nửa làm ngành trái, cả triệu người công việc thất thườngCác em có biết vì sao, nhiều bạn học giỏi lại chẳng thành công ?Cố gắng suốt 12 năm học, rồi chọn sai TRƯỜNG có tiếc hay không ?Vậy làm thế nào để học đúng ngành, chọn đúng trường? anh Minh Trất mách các em cách chọn trường chuẩn không cần chỉnh luôn nè 😘😘🎯Xem xong mà vẫn còn băn khoăn thì gọi ngay hotline tư vấn ngành học cho sĩ tử 2019 cuả trường anh nhé😉😉: 098 220 31 66🎯Hoặc điền vào link nhận tư vấn tại: https://bit.ly/2KU82LE

Người đăng: FPT University vào Chủ nhật, 21 tháng 4, 2019

Và thế là anh chàng từng bước dấn thân vào con đường nghệ thuật lúc nào không hay. “Mình học được một quy trình xây dựng một clip gồm những bước nào, làm thế nào để xây dựng idea, kiểm soát rủi ro truyền thông và cách lan truyền sản phẩm đến được với người xem. Những thứ này đã giúp mình rất nhiều trong việc phát triễn con đường nghệ thuật của mình”.

Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân

Minh Trất còn là một người rất yêu trẻ con, đây là lý do mà anh chàng luôn làm nhạc hướng đến đối tượng học sinh. Ước mơ của Minh là nghiêng về Giáo Dục, anh muốn góp sức mình để khiến các em nhỏ tiếp cận nền giáo dục hiệu quả hơn và phát triển được tiềm năng của trẻ em Việt Nam. Minh nói: “Vì ước mơ to như thế, nên mình bắt đầu từ hoàn thiện bản thân mình trước. Mình nghĩ muốn đưa ra lời khuyên tốt thì mình phải trải qua những điều đó trước đã”.

Minh Trất muốn nhắn nhủ những người đi sau mình, đặc biệt là các em 2k1 rằng: “Các em lớp 12 cố gắng đỗ đúng trường đại học và đúng chuyên ngành phù hợp nhất với khả năng, các bé năm nhất thì nhớ học giỏi tiếng Anh, các cậu năm 2 thì hãy học chắc môn nền tảng còn anh em ta năm 3 năm 4 cố gắng qua môn và ra trường nhé. Và nhớ là đừng bao giờ khinh thường người khác qua vẻ bề ngoài. Có thể thằng bạn học dốt ngồi với mình biết đâu sau này sẽ là chủ tịch của các mình đấy!”

Minh cũng hay đi tình nguyện lắm. Cậu còn là đội trưởng của đội SVTN Hải Dương tại ĐH Quốc Gia Hà Nội.

Vừa đi học, vừa đi làm, vừa tham gia hoạt động xã hội nhưng chàng trai ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Hỏi có bí quyết nào mà được như thế thì cậu trả lời: “Đơn giản là chỉ cần buổi sáng đi học, đi làm, buổi tối đi chơi hoặc làm dự án cá nhân. Quan trọng không phải dành bao nhiêu thời gian. Bí quyết của mình là tập trung cao độ và giờ nào việc ấy. Lúc đi làm, thì đừng nghĩ về ăn uống chơi bời, còn khi đi chơi với người yêu, đừng nghĩ gì về công việc, có như thế mọi việc sẽ trở nên có kỷ luật, thuận lợi và dễ dàng hơn”.

“Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân” và “Hoa sinh lớn lên trong mùa xuân ấm áp, người lớn lên trong bão táp phong ba” là hai câu nói nổi tiếng mà chàng trai đa tài này rất thích và luôn lấy nó để làm châm ngôn sống cho bản thân.

Hoàng Sơn