“Giải mã” thủ khoa đầu ra khối ngành Công nghệ thông tin – Nguyễn Vũ Minh

Chắc chắn ai cũng đều cảm thấy phục sát đất khi nhìn vào bảng điểm của Nguyễn Vũ Minh, cậu bạn vừa tốt nghiệp Đại học FPT. Minh được GPA trên 9.0 và trở thành “Thủ khoa đầu ra” khối ngành CNTT của trường ĐH FPT trong năm học 2020. Càng ngỡ ngàng hơn nữa khi biết được rằng chàng trai ấy là người rất năng nổ trong các hoạt động phong trào, vừa có thành tích học tập đáng nể, vừa là “đầu tàu” của ban chuyên môn CLB JS. Cùng nhau giải mã chàng sinh viên tài năng này nhé!

Nội dung bài viết

Niềm đam mê với máy móc nảy nở từ sớm và không ngờ trót “nên duyên nặng nợ” với trường F

Nguyễn Vũ Minh, cậu bạn sở hữu cho mình gương mặt ngây ngơ vô (số) tội, có chút lạnh lành, nhưng ẩn sau trong đó là một người ấm áp và biết quan tâm. Vốn thừa hưởng truyền thống hiếu học của gia đình khi bố cậu là giáo viên, ngay từ nhỏ Minh đã rất ham học, thích tìm tòi và được tiếp xúc với máy tình từ khi còn là học sinh Tiểu học. Khoảng thời gian này, cậu bạn luôn “vọc vạch” làm slide powerpoint giúp bố và các thầy cô trong trường, hay cài win dạo cho bạn bè và người thân… Đến năm lớp 8, Minh đã có thành quả lớn hơn, thiết kế website riêng đầu tiên cho lớp.

Lên cấp 3, cậu bạn trở thành học sinh của THPT Phạm Văn Đồng, và bắt đầu dấn thân vào các cuộc thi tin học lớn nhỏ để khẳng định bản thân. “Cuối năm lớp 11, mình viết một phần mềm để tham dự cuộc thi Ứng dụng tin học trong dạy và học của Sở giáo dục tổ chức. Đến năm 12, mình tham gia cuộc thi Sáng tạo khoa học kĩ thuật của tỉnh và may mắn nằm trong danh sách đại diện tỉnh tham gia vòng thi cấp quốc gia. Kết quả là mình đạt giải khuyến khích, dù không cao nhưng đây cũng là nỗ lực của mình trong một khoảng thời gian nên mình vô cùng trân trọng”, Vũ Minh chia sẻ. Sau cuộc thi, trái ngọt thu về không được như ý, nhưng cũng nhờ bước đệm này mời giúp Minh định rõ được hành trình theo đuổi con đường CNTT trong 4 năm thanh xuân tiếp theo tại Đại học.

Vũ Minh (thứ 3 từ phải sang) ngay từ những ngày tháng cấp 3 đã gặt hái vô số thành tích đáng nể

Nói về cơ duyên với nhà Cóc, cùng năm đó, cậu bạn “cũng không yên vị”, thử thách bản thân lần nữa tại cuộc thi Violympic Toán và giành được huy chương bạc vòng quốc gia. Đặc biệt hơn, cuộc thi này do FPT tổ chức, trót “nên duyên năng nợ” với mái trường cam ép đã thôi thúc cậu tìm hiểu về ĐH FPT, và bắt đầu nhen nhóm ý tưởng theo học tại đây. Minh bộc bạch rằng: “Mới đầu thì gia đình mình không đồng ý khi biết anh có nguyện vọng vào ĐH FPT, một phần vì học phí ở đây quá cao, môt phần vì những thông tin sai lệch không tốt về trường ở trên mạng. Sau này, khi mình tìm hiểu FPT có cấp học bổng cho học sinh và mình dành được học bổng 70% thì bố mẹ mới đồng ý cho học”.

Minh (hàng thứ 2, thứ 4 từ phải sang) khi còn giữ vai trò là trưởng ban chuyên môn của CLB JS

Không nghĩ mình là “Thủ khoa đầu ra”, vô cùng bất ngờ khi được vang danh

Trong suốt 4 năm “dùi mài kinh sử” tại ĐH FPT, Minh luôn đặt ra là mục tiêu tốt nghiệp loại xuất sắc, chứ chưa từng mơ ước chạm tay đến danh hiệu “Thủ khoa”. Trải qua 9 kỳ học chuyên ngành, cậu bạn “học bá” luôn giữ vững phong độ điểm trung bình trên 9.0, thì lúc đó cậu ta mới bắt đầu hi vọng mình làm nên trò trống ghi dấu ấn nào đây.

Gia đình và người yêu của Minh ăn mừng tại lễ tốt nghiệp 2020

Trong suốt thời gian chờ lễ tốt nghiệp, cả gia đình ai nấy đều vô cùng hồi hộp, thường xuyên gọi điện thoại thúc giục hỏi thăm càng khiến Minh lo lắng gấp bội. Và vỡ òa hơn khi nhà trường thông báo tin mừng, lập tức cả gia đình và người yêu của Minh, người bay từ Quãng Ngãi, người từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội để ăn mừng. Đến tận bây giờ, cảm xúc của Minh luôn hạnh phúc khi nhắc đến khoảnh khắc đó: “Hôm lễ nghiệp, lúc được sướng tên, mình cảm thấy ra vui và hạnh phúc, vui đến mức ngày hôm đó lúc làm lễ mình cứ cười suốt và bây giờ vẫn cười tiếp”.

Ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng – Siêu tập trung

Vũ Minh có một bí quyết để có thể học tốt các môn học vô cùng đơn giản, không hề quá cao siêu chút nào – Đó là phải luôn nghĩ môn học mình đang học là một môn học thú vị, kể cả nó không phải như thế, tìm cách để tận hưởng môn học đó. “Một môn học mà mình luôn cảm thấy nó chán, nó khó, hoặc chưa học mà đã nghe những review kiểu thầy này dạy chán lắm, cô kia khó tính lắm, môn này chán lắm, không cần thiết đâu thì khó mà học tốt được. Vì thế, ấn tượng ban đầu về môn học luôn rất quan trọng”, Minh giải thích rõ hơn về bí quyết riêng của bản thân.

Vũ Minh (bên trái) tại Reward & Prom Sapphire 2017 của CLB JS

Bên cạnh bí quyết “nhỏ mà có võ” của riêng cậu, cùng không thể không nhắc đến nguồn động lực của Minh. Một phần, chàng sinh viên này luôn quan niệm “phải luôn cố gắng vì bản thân, nỗ lực hết mình để không phải nuối tiếc”. Thêm nữa, nhờ niềm đam mê với công nghê cũng đã góp phần thúc đẩy cậu ham khám phá, ham học hỏi hơn. Và cuối cùng là gia đình, chỗ dựa vững chắc nhất của Minh mỗi khi cậu mệt mỏi trên hành trình theo đuổi ước mơ.

“Mình thuộc kiểu người khi làm việc gì tập trung thì hầu như là bỏ qua toàn bộ mọi thứ xung quanh. Khoảng thời gian mình chuẩn bị cho cuộc thi Cuộc đua số, có thời gian 1 tuần liền mình không nhắn tin cho người yêu hay gọi điện về nhà, rất may là những người thân của anh luôn hiểu và ủng hộ anh nên anh mới có thể vững tin thực hiện được những điều mình muốn”, Vũ Minh tâm sự.

Minh (thứ 3 từ trái qua) đạt giải nhì cuộc thi Cuộc đua số toàn quốc

Minh (thứ 6 từ trái qua) đạt giải nhì track Big Data cuộc thi JunctionX Hackathon

FPTU – Mái nhà thứ 2 và những điều còn mãi với thời gian

Máu lửa, nhiệt huyết, luôn sẵn sàng chinh phục mọi thử thách là thế, Vũ Minh cũng còn có một chút tiếc nuối với nhà F khi dù là thành viên của CLB Vì cộng đồng – iGo mà chưa lần nào xong pha đi làm tình nguyện xa, thể hiện sức trẻ của bản thân. Cậu bạn cũng nhắn gửi đến các bạn sinh viên FPTU: “Đại học FPT mang lại cho sinh viên chúng ta rất nhiều điều, không chỉ là kiến thức mà còn là những kĩ năng quan trọng cho tương lai qua các hoạt động ngoại khoá. Vì vậy, mình sẽ không chúc các bạn sinh viên FPTU cố gắng tốt nghiệp loại xuất sắc như mình. Mình sẽ chúc tất cả các bạn sinh viên sống với niềm đam mê, cố gắng hết mình để thể hiện bản thân và trở thành con người mà chính mình mong muốn trong tương lai”.

Vũ Minh gắn bó thân thiết với CLB JS

Lời cuối cùng, Vũ Minh mong muốn gửi lời tri ân chân thành nhất đến những người đã đồng hành cùng cậu suốt thời gian vừa qua. “Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đã em trong học tập cũng như qua các cuộc thi. Cảm ơn các anh chị phòng CTSV đã theo sát và giúp đỡ em trong suốt 4 năm vừa qua. Cảm ơn các anh chị trong CLB JS, CLB iGo đã giúp cuộc đời sinh viên của em trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều. Cảm ơn anh em WinWin Spiral đã đi cùng nhau qua các cuộc thi cũng như cùng nhau hoàn thành một đồ án đáng nhớ. Cảm ơn các anh chị ở đơn vị FWI đã giúp đỡ em trong suốt thời gian em làm việc ở đây. Và, cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị, các em đã cho mình một thời thanh xuân đáng nhớ ở FPTU”.

Chúc cho Minh tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa, chúc cho cậu bạn tài giỏi này mãi giữ dược một tinh thần tự tin, một bản lĩnh của nam sinh CNTT FPTU. Con đường tương lai phía trước ấy còn dài và chắc hẳn còn nhiều thử thách, nhưng cứ nhìn và cách mà Minh chuẩn bị cho nó – luôn cố gắng hết mình, chắc chắn bạn sẽ thành công rực rỡ.

Minki