Nhớ lắm Brunei, nhớ lắm gia đình UBD!

Thế là mình cũng đã hoàn thành xong khóa học Summit 2 tại Brunei. Nơi đây đã cho mình rất nhiều kỉ niệm khó thể nào quên. Lần đầu tiên xuất ngoại, mọi thứ lúc đầu đối với mình thật bất cập. Nào là phải lo việc mang hành lí cho đủ cân và đồ cho cả tháng, nào là những thứ có thể mang theo và không được mang, nào là giờ bay check in, check out và những thứ khác phải lo cho chuyến bay sang nước bạn.

Điều quan ngại nhất là về ngôn ngữ của mình còn rất yếu và mình rất ngại giao tiếp tiếng Anh. Vì thế nó là nỗi khốn khổ lớn nhất mình cần phải cải thiện và vượt qua.

Tác giả bài viết (phải) chụp cùng bạn Brunei

Tại sân bay Brunei, mình phải mất vài giây định hình khi múi giờ bị lệch sang hơn 1 giờ so với Việt Nam, làm mình nhầm tưởng chuyến bay bay tận 3 tiếng. Điều mình cảm thấy ấm áp là khi vừa bước chân ra khỏi cửa hải quan đã có cả đoàn SV người Brunei và các anh khóa trên ra đón tiếp hùng hậu, kèm backgrop chào đón.

Nhóm SV FPTU tham gia chương trình học tiếng Anh tại Brunei đợt này

Rồi chúng mình di chuyển lên xe về Core. Nơi đây mình cảm giác như ở thiên đường, phòng ốc tiện nghi vô cùng. Mỗi căn sẽ chia làm 5 phòng nhỏ có khóa riêng cho từng người đảm bảo riêng tư cá nhân tuyệt đối, mỗi phòng nhỏ một máy lạnh và một quạt trần, giường, đệm, khăn tắm, bàn học, tủ sách và tủ quần áo khủng. Bên ngoài là bếp dùng chung gồm lò nướng, lò viba, ấm đun, tủ lạnh. Có đến 2 WC và trang bị nước nóng lạnh. Có máy giặt và phòng khách có cả ghế sofa, máy lạnh công suất lớn. Trước cửa ra vào nhà còn có tấm gương để ngắm nghía trước lúc rời đi. Nghe thôi cũng thích đúng không?

Trường UBD – ĐH Quốc gia Brunei

Hầu hết nơi đây bạn chỉ thấy mỗi xe hơi di chuyển trên đường và chật kín các bãi đỗ. Những ngày đầu đi học chúng mình đều được các buddies (SV hỗ trợ) chở đi. Sau vài hôm chúng mình phải đi bộ dưới trời nắng gay gắt và khô hanh – do gần xích đạo – nhiệt độ dao động vào thời điểm đó từ 26*C – 32*C. Đoạn đường đến Language Center mất 15’ đi bộ.

Toàn cảnh trường UBD

Đặc biệt nơi đây khi chúng mình sang đường không phải xin đường hay chờ đợi thời cơ để vượt qua. Những chiếc xe khi đến gần sẽ tự động dừng lại nhường đường cho chúng mình sang, họ sẵn sàng chờ. Ý thức người dân nơi đây về giao thông rất cao. Ít lúc nào mình bắt gặp tình trạng tắt đường. Dừng đúng đèn chạy đúng đèn, luôn nhường đường cho nhau đi, đi đúng làn đường qui định và hầu hết đều là tay lái lụa.

Chương trình học còn kết hợp những chuyến tham quan khám phá vương quốc hồi giáo

Có thể nói cảnh vật nơi đây là sự kết hợp tuyệt vời của đồi núi, rừng, biển, sông hồ. Đi những chuyến Friel Trip bạn mới thấy nó thật tuyệt. Chuyến tham quan rừng bằng tàu, khung cảnh chẳng mấy khác với rừng đước Việt Nam, nhìn được loài khỉ đặc trưng tại Brunei. Chuyến đi biển ngắm hoàng hôn cũng thật êm đềm và rất đẹp, sóng biển nhè nhẹ nhấp nhô dợn thành từng đợt dập vào nền cát mịn. Do ở vùng đồi núi nên lúc nào bạn cũng sẽ thấy cảnh thành phố xen lẫn với rừng.

Và dường như chúng mình đi học còn nhẹ nhàng hơn cả chúng mình đi chơi. Thay vì đến lớp học mất 4 tiếng cả sáng chiều thì mình mất gần như cả ngày để tung tăng khắp phố.

Khám phá những thắng cảnh của Brunei

Tuần chúng mình lên lớp chỉ 4 – 5 buổi và mỗi buổi 2h. Những buổi còn lại mình sẽ tự học tại phòng hoặc có thể nấu ăn và ngủ. Tại nơi đây chủ yếu bạn sẽ học cách làm việc nhóm, các bài tập về đọc và viết, luyện kĩ năng phát âm và giao tiếp. Chúng mình đã có một Final khủng kèm thuyết trình nhóm về một chủ đề tự chọn về Brunei và bọn mình đang mòn mỏi chờ kết quả

Nói về những chuyến lâng la đi chứ nhỉ – Chúng mình đã được đi xem đua thuyền và được phỏng vấn lên truyền hình Brunei. Xem diễu hành ngày tưởng niệm người sáng lập Hồi giáo, được gặp Vua của Brunei – Sultan và con trai. Đi chơi trò chơi cảm giác mạnh trong Công viên giải trí Jerudong, được vào nghe tiểu sử về Nhà Thờ Hồi Giáo Brunei với công trình chạm khắc, tạc tượng đều bằng vàng 24K. Ngoài ra, còn được du hí vào các khu chợ nổi tiếng, ăn những món ăn từ thân đến lạ.

Ẩm thực ở Brunei

Đặc biệt, tại khu chợ đêm Gadong bạn sẽ được ăn tất cả các món ăn đồng giá 1$, chợ vô cùng sạch sẽ, có nơi để rửa tay và ngồi dùng thức ăn.

Bọn mình thường được chở đi Mall và các trung tâm mua sắm để mua đồ hay mua các đồ dùng, vật dụng với giá cũng tương đối. Mình đã được tham quan Đại sứ quán Việt Nam và nó làm mình cảm thấy nhớ quê nhà và thân thương lắm.

SV Việt Nam bọn mình sang đây hay đi muộn (truyền thống rồi !!!) nên đôi lần gây trễ tiến độ của chương trình. Nhưng không vì thế mà các Buddies có thái độ hay hành xử không tốt với bọn mình, họ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và tìm cách khắc phục cho chúng mình.

Nhớ mãi tình bạn ở đây

Những ngày cuối, là thời khắc bọn mình trân trọng từng khoảng thời gian bên nhau và cảm nhận sâu sắc về nhau hơn. Chúng mình có buổi tiệc nho nhỏ để chia tay, nó làm cả đoàn chúng mình rất xúc động và hạnh phúc. Bọn mình còn được các Buddies viết thư cho, bạn nào trong đoàn cũng có thư, có quà.

Các Buddies đã dạy cho bọn mình rất nhiều điều về Brunei, về cách sống ở đây, về các phong tục tập quán, cho bọn mình thử đeo khăn giống các cô gái Hồi giáo và gửi những lời chúc sinh nhật đầy ngọt ngào kèm những món quà đầy ấp sự yêu mến.

Bữa cơm sinh viên

Ngày tổng kết đến ngày về chúng mình không khỏi cầm được nước mắt. Chúng mình đã có một tháng gắn bó khá khăng khít với các buddies từ lúc mới sang đến khi trở về Việt Nam. Đó là những cảm xúc rất đẹp, họ luôn mang đến cho mình hơi ấm của sự thân quen về một mái nhà, tình cảm của một gia đình lớn dành cho nhau. Họ luôn chia sẻ, lắng nghe và giải quyết mọi vấn đề bạn gặp phải.

Sẽ chẳng có điều gì hạnh phúc bằng khi bạn tìm được gia đình tại đất khách quê người. Những cái ôm và những giọt nước mắt cũng không đủ để nói lên tình cảm chúng mình đã dành cho nhau.

Một góc học tập ở UBD

Hi vọng ngày không xa chúng mình lại gặp được nhau. Nhớ lắm Brunei, nhớ lắm gia đình UBD.

Với mong muốn mỗi sinh viên khi bước chân vào Đại học FPT có cơ hội học tập ở nước ngoài, trường Đại học FPT tiếp tục triển khai chương trình “Tiếng Anh Summit 2 tại nước ngoài” trong học kỳ Summer 2017.

Theo đó, chương trình sẽ được triển khai tại Đại học Quốc gia Brunei (UBD) và Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) với thời lượng hơn 100 giờ học trên lớp do đội ngũ giáo viên có chứng chỉ giảng dạy anh ngữ quốc tế có nhiều năm kinh nghiệm đứng lớp. Kết thúc khóa học và bài kiểm tra cuối khóa, sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ và công nhận đã hoàn thành chương trình học Summit 2 (Skilful 4) tại Đại học FPT. Bên cạnh đó, chương trình còn kết hợp một số hoạt động thăm quan tại nước sở tại cũng như giao lưu với sinh viên tại trường đối tác.

Nhuận Bảo Chi