Những điều bạn chưa biết về “Richkid” trường F

Những câu nói kiểu “Học FPT auto con nhà giàu” hay “Nghe bảo bọn học FPT toàn con nhà có điều kiện”,… không còn xa lạ với nhiều người. Ngay từ học sinh đến các bậc phụ huynh hầu như đều có suy nghĩ mặc định trên khi nói về sinh viên Đại học FPT. Nhưng tôi chắc chắn sau khi đọc những bí mật này, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ ấy!

Trend thời trang “gây sốt” tại trường F

Đọc đến đây, hẳn các bạn sẽ tưởng tưởng về một khu trường ai cũng phong cách lộng lẫy, hàng hiệu, ăn mặc lãng tử, chỉnh chu, đẹp trai xinh gái. Đúng là có chuyện đó, nhưng chỉ khi đi dự tiệc hay có sự kiện gì đó của trường hoặc câu lạc bộ thôi. Còn thường ngày, nhà trường không bắt buộc sinh viên về mảng trang phục và luôn tôn trọng cá tính của sinh viên. Các bạn được quyền lựa chọn cho bản thân một bộ đồ khiến mình thoải mái nhất.

Không khoe mẽ, điệu đà, có vẻ sinh viên trường F không quá chú ý vào trang phục mà chỉ quan tâm tới sự thoải mái, năng động, tiện lợi nhất. Ngoài chiếc áo đồng phục màu cam trường F, sinh viên nơi đây thường chọn cho mình chiếc áo phông năng động. Đặc biệt, nếu có dịp ghé vào trường, nhất là những ngày mùa hè, các bạn sẽ bắt gặp những cô cậu với trend gây sốt áo phông, dép xỏ ngón…  Đấy cứ mang tiếng là richkid nhưng ai biết rằng họ giản dị lắm phải không?

Cách “chống lại” mùa hè 

Mọi người cứ nghĩ dân FPT toàn đứa có điều kiện nhưng đâu phải thế. Với thời tiết vào hè oi bức, sinh viên ở đây cũng phải nghĩ đủ cách để có thể đem lại sự mát mẻ nhất cho bản thân. Sau đây là vài cách tiêu biểu “bá đạo” nhưng cũng không kém phần công phu mà dân nhà F dùng để tránh nóng.

Còn gì mát mẻ hơn khi biết kết hợp hài hòa giữa quạt và tủ lạnh
Trời thanh gió mát, vừa có gió trời lại vừa bật thêm quạt điện thì còn gì bằng.

 Những ngày nắng nóng, thư viện chính là nơi tuyệt vời nhất. Vừa rộng rãi lại sẵn điều hòa mát rượi. Bạn có thể ở đây từ sáng đến tôi cũng được.

Thư viện“ăn khách” hơn mỗi khi mùa hè sang

Ngoài ra, phòng học cũng là nơi lí tưởng để ngủ nướng “tạm thời” trong khi chờ đến tiết học của mình. Kiếm đâu ra nơi ngủ nướng vừa mát vừa rộng rãi, lại còn đỡ phải mất thời gian về kí túc xá nữa chứ.

Nơi lí tưởng để ngủ nướng vào mùa hè này, không sợ muộn học, cũng chẳng còn sợ nóng. 

Không quản gian khó với công việc part-time

Bỏ qua cái mác “richkid”, nhiều sinh viên Đại học FPT không ngại chọn cho mình những công việc part-time để rèn luyện, để trải nghiệm, giúp bản thân trưởng thành, tự lập hơn trong cuộc sống như  shipper, phục vụ, gia sư…

Đọc đến đây, nhiều người sẽ nghĩ câu nói “Học FPT auto con nhà giàu” bắt đầu có vẻ sai sai.

Dù sáng, trưa, chiều, tối lúc nào bạn cũng dễ dàng bắt gặp anh chàng shipper khi mang cơm, lúc mang chè, hoa quả… Hỏi ra mới biết họ là những sinh viên Đại học FPT làm thêm vào những giờ rảnh rỗi để tự trang trải sinh hoạt phí.

Không chỉ là shipper, sinh viên nơi đây còn làm nhiều công việc khác như nhân viên order, nhân viên thu tiền, nhân viên pha chế, nhân viên phục vụ,… Qua đó họ biết trân trọng, biết cách sử dụng tiền hơn. Và bài toán chi tiêu của sinh viên với cuộc sống tự lập dần dần được giải quyết.

Nhiều bạn lại chọn cho mình nghề gia sư. Trường F có nhiều sinh viên đầu vào với thành tích rất đáng “ngưỡng mộ”, từng đạt giải trong các cuộc thi quốc tế, quốc gia, giành được học bổng của trường. Với sự tài giỏi vốn có, việc chọn làm gia sư cho các bạn khác hoặc các em khóa dưới là chuyện thường tình.

Nhiều bạn chọn Start up để khẳng định chính mình. Với trí thông minh, máu kinh doanh sẵn có, nhiều bạn đã tìm được những mặt hàng hay đồ tự chế biến và sau đó, đem bán chúng trên group như  FU-Hòa Lạc; hay các CLB sinh viên cũng có những dự án kinh doanh riêng như Hola bus, Sổ liên lạc tự động…

Những tình yêu mộc mạc, giản dị

Nếu nói về tình yêu, không phải cứ Richkid thì phải cùng nhau đi du lịch, đi đến những nhà hàng sang trọng mới gọi là yêu, mà ở đây, cũng như một sinh viên bình thường khác, họ yêu bằng những gì mộc mạc, giản dị mà họ có. Có thể là những bữa ăn sau khi tan học ở canteen, cùng nhau đi dạo quanh hồ của trường, cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp từ tầng 7 Alpha, cùng nhau vượt qua những ngày gian khó,…Và có những ngày cuối tuần, họ có thể cùng nhau đi xe bus về Nội thành xem phim, nghe nhạc.

Sinh viên trường F là thế đấy, có những lúc khoác lên mình style “không giống ai” nhưng lại không kém phần đáng yêu, cũng vô cùng giỏi trong việc biến hóa thành trai xinh gái đẹp, lộng lẫy khi có sự kiện quan trọng. Không những thế, sinh viên ở đây còn rất năng động, chủ động tìm kiếm việc làm thêm như cách để học hỏi, trải nghiệm đúng nghĩa thời sinh viên hay đơn giản chỉ là muốn kiếm tiền do chính đôi bàn tay của mình để học cách tự lập.

Đấy các cậu cử bảo trường F bọn tớ toàn con nhà giàu đi? Vậy tìm đâu ra những richkid chân chất như bọn tớ chứ!

Trần Thị Anh Thư
Sinh viên K13, ĐH FPT
Phóng viên FU