Với tinh thần bền bỉ và khát khao chinh phục thử thách, Trương Đình Minh Nhật (K20 – Truyền thông đa phương tiện) đã xuất sắc giành học bổng toàn phần của Trường Đại học FPT trong năm 2024 và tiếp nối truyền thống học tập đáng tự hào của gia đình.
Từ chàng trai xứ Huế năng động…
Một trong những “bài toán” của các bạn học sinh cuối cấp là chọn ngành – chọn trường phù hợp. Để giải được bài toán ấy, việc xác định đúng năng lực của bản thân so với mặt bằng chung các thí sinh cả nước để có chiến lược học tập, ôn thi phù hợp là cần thiết. Hiểu được điều này, từ năm 2020, Trường Đại học FPT đã cho ra mắt SchoolRank – công cụ xếp hạng học sinh THPT trên toàn quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại (năm 2025).
Không chỉ là công cụ hỗ trợ học sinh trong việc xếp hạng năng lực học tập, SchoolRank còn mở ra cơ hội để các bạn trẻ tài năng trở thành tân sinh viên tại Trường Đại học FPT, hơn nữa là cơ hội được nhận những suất học bổng hấp dẫn. Trương Đình Minh Nhật chính là gương mặt tiêu biểu, minh chứng cho lợi ích và giá trị của SchoolRank đã mang lại cho học sinh.
Sinh ra và lớn lên tại Huế, Minh Nhật luôn mang trong mình một triết lý sống đơn giản nhưng mạnh mẽ: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Chính tinh thần ấy đã giúp cậu chinh phục nhiều thành tích nổi bật trong suốt những năm tháng học sinh, để rồi xuất sắc nhận được học bổng toàn phần của Trường Đại học FPT trong kỳ thi Học bổng năm 2024.

Ngay từ khi học lớp chuyên Hóa tại Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, Minh Nhật đã thể hiện sự vượt trội trong học tập với các thành tích đáng ngưỡng mộ. Cậu là học sinh giỏi toàn diện suốt ba năm cấp 3, đồng thời xuất sắc đạt danh hiệu Á khoa chuyên Hóa trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế.
Không chỉ nổi bật trong học tập, Minh Nhật còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và giữ nhiều vai trò quan trọng. Cậu là Chủ nhiệm CLB Quoc Hoc Dance nhiệm kỳ 2023 – 2024, đồng thời đảm nhiệm vị trí Phó Ban tổ chức chương trình Lửa Trại QH 2024. Bên cạnh đó, với niềm đam mê nghệ thuật, Minh Nhật đã ghi dấu ấn khi giành Giải Nhất và Giải Nhì trong Chung kết Liên hoan Giai điệu xanh các năm 2022 và 2023.
Dù lịch trình dày đặc với nhiều hoạt động ngoại khóa, Minh Nhật vẫn luôn giữ vững phong độ học tập bằng sự sắp xếp khoa học và quyết tâm cao độ. Cậu không ngừng thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau để phát triển toàn diện, đúng với tinh thần của một sinh viên tương lai tại Trường Đại học FPT.
Minh Nhật chia sẻ rằng cậu đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về các trường đại học trước khi đưa ra quyết định chọn ngành, chọn trường tương lai. Khi tìm hiểu về Trường Đại học FPT, Minh Nhật cảm thấy đây chính là môi trường lý tưởng để phát triển bản thân trong 4 năm đại học. “Trường Đại học FPT có chương trình giảng dạy chất lượng, nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho sinh viên, cơ sở vật chất hiện đại… Em tin đây là nơi phù hợp nhất để bản thân trưởng thành và học hỏi”, Minh Nhật nói. Chính vì thế, cậu quyết tâm “đặt cược” vào trường thông qua các chương trình học bổng trong năm 2024.
… đến suất học bổng 100% tại Trường Đại học FPT
Một điều thú vị là 5 năm trước, chị gái của Minh Nhật – Trương Nguyễn Lan Nhi (K15 – Digital Marketing) cũng đã giành được học bổng 100% cho 4 năm học tại Trường Đại học FPT. Chính chị là nguồn động lực rất lớn để Nhật phấn đấu. “Khi thấy chị gái đạt được học bổng toàn phần, em vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy áp lực. Em tự đặt mục tiêu cho bản thân rằng nếu chị gái làm được thì mình cũng phải cố gắng hết sức để có thể theo kịp chị gái”, Minh Nhật tâm sự.
Nhớ lại quãng thời gian chuẩn bị cho kỳ thi học bổng của Trường Đại học FPT 2024, anh chàng chia sẻ: “Việc “chạy nước rút” cho kỳ thi có thể tốn nhiều thời gian và công sức, bản thân em còn phải cân bằng giữa việc học trên trường, ôn tập cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 và cả kỳ thi học bổng năm đó, dẫn đến thiếu thời gian và khá lao lực. Tuy nhiên, bản thân em đã học cách quản lý và sắp xếp thời gian, lập kế hoạch học tập rõ ràng, chia nhỏ khối lượng công việc và đặt mục tiêu hàng ngày để có thể hoàn thành tốt được tất cả các công việc của mình”.
Khoảnh khắc nhận được tin báo trúng tuyển học bổng toàn phần từ kỳ thi học bổng, Nhật không giấu được niềm vui và sự xúc động. Đó là kết quả xứng đáng cho tất cả những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra. “Học bổng mở ra cho bản thân em nhiều cơ hội được học và làm việc với các giảng viên đầy kinh nghiệm và kiến thức cũng như các bạn sinh viên thông minh, tài giỏi. Được học tập và hoàn thiện bản thân tại một môi trường chuyên nghiệp như Trường Đại học FPT là một điều may mắn đối với em”, Minh Nhật bộc bạch.
Những trải nghiệm ban đầu tại Trường Đại học FPT
Trong những ngày tháng học tại Trường Đại học FPT đã giúp Minh Nhật trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu hào hứng kể: “Quá trình học tập tại Trường Đại học FPT đã khiến bản thân mình hoàn thiện về nhiều mặt, giúp mình phát triển về kỹ năng tự quản lý thời gian, khả năng giải quyết vấn đề trong học tập và khả năng tư duy phản biện. Hơn thế nữa, mình trở nên tự tin hơn, rèn luyện được kỹ năng giao tiếp, kỹ năng “leadership” và làm việc nhóm, mở rộng tầm nhìn và được gặp gỡ bạn bè từ nhiều văn hoá khác nhau”.
Trong vài tháng đầu tiên tại trường, Nhật nhanh chóng hoà nhập vào môi trường năng động và “chiến” hết mình trong nhiều sự kiện lớn nhỏ. Anh chàng trở thành ban chủ nhiệm của nhóm nhảy Noise Makers và biểu diễn tại chuỗi hoạt động Next Leader 2024. Cùng với đội nhóm của mình, Nhật cũng xuất hiện trong chuỗi MV Tết 2025 của Trường Đại học FPT với nhiều sản phẩm nghệ thuật ấn tượng. Không chỉ dừng lại ở hoạt động nghệ thuật, Nhật còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, giao lưu với sinh viên quốc tế và thử sức ở nhiều sân chơi học thuật khác nhau.
Môi trường tại Trường Đại học FPT không chỉ mang đến cho Nhật những bài học từ sách vở mà còn là cơ hội để cậu khám phá bản thân, thử thách giới hạn và phát triển toàn diện. Với những trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian đầu, Minh Nhật tin rằng chặng đường phía trước sẽ còn nhiều điều thú vị, giúp cậu tiếp tục trưởng thành và gặt hái thêm nhiều thành tựu trong hành trình sinh viên của mình.
Ngọc Linh