Đằng sau tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc và danh hiệu Thủ khoa FPTU cơ sở Đà Nẵng không phải những thiên tài bẩm sinh mà là hành trình tự bứt phá đầy bản lĩnh của những người trẻ từng đối mặt với không ít hoài nghi, biến cố sức khỏe lẫn áp lực gục ngã trước ngưỡng cửa trưởng thành.
Nhìn lại chặng đường đã qua, động lực học tập giúp 5 tân Thủ khoa Trường Đại học FPT (FPTU) chạm tay vào cột mốc rực rỡ hôm nay không nằm ở xuất phát điểm hơn người, mà đến từ khao khát xem tri thức là chìa khóa mở ra cơ hội, coi thử thách là “trạm sạc” để nâng cấp chính mình; chính tinh thần kiên trì, dám mơ lớn và không ngừng nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất, đưa họ vượt qua mọi giới hạn để tự tin bước lên bục vinh danh.
Huỳnh Phước Anh Nguyên – Thủ khoa ngành Kinh tế: Tinh thần “bứt phá giới hạn” và ngã rẽ bước ngoặt
Nhìn vào bảng thành tích ấn tượng với 6 lần lọt Top 100 Sinh viên Xuất sắc, sở hữu danh hiệu Cóc Vàng kỳ Fall 2024 và Top 5 kỳ Summer 2024, ít ai biết Huỳnh Phước Anh Nguyên (K18, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) từng là một chàng trai khá rụt rè.
Bí quyết thành công của Anh Nguyên nằm ở triết lý sống độc bản: “Không ngừng cố gắng, không ngừng thử thách và thay đổi bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.” Tự bước ra khỏi “vùng an toàn”, tại môi trường FPTU, Anh Nguyên tích cực giao tiếp, kết nối và năng nổ thử sức ở những vai trò hoàn toàn mới như MC chương trình, Trưởng ban Tổ chức sự kiện hay biểu diễn trên sân khấu cùng CLB Nhạc cụ Dân tộc TIA.
Thách thức lớn nhất trong quãng đời sinh viên của Nguyên xuất hiện ở chặng đua cuối. Với vai trò trưởng nhóm đồ án tốt nghiệp, nam sinh vừa phải quán xuyên định hướng cho team, vừa chạy đôn chạy đáo làm MC cho các talkshow lớn, đồng thời đảm nhận công việc gia sư Tiếng Anh vào thời điểm học sinh ôn thi học kỳ II.
Một ngày của tân Thủ khoa bắt đầu từ 5 giờ sáng soạn giáo án, dạy từ 7h – 11h, họp đồ án đến 18h, tiếp tục dạy học tới 21h và họp team xuyên đêm đến 1-2h sáng. Dù đôi lúc cảm giác như kiệt sức, tinh thần không bỏ cuộc cùng trách nhiệm với đồng đội đã giúp Anh Nguyên chạm tay vào danh hiệu Thủ khoa danh giá.
Từ mục tiêu làm nhân viên Logistics văn phòng, Anh Nguyên quyết định rẽ hướng sang làm giáo viên Tiếng Anh và tự làm chủ cho doanh nghiệp của mình. Nguyên chia sẻ: “Ở trường, mình có thể học đúng quy trình, làm đúng yêu cầu để đạt điểm tốt. Nhưng khi đi làm, không phải lúc nào vấn đề cũng có sẵn đáp án. Mình phải biết tự tìm hiểu, đặt câu hỏi, chịu trách nhiệm với quyết định của mình và phối hợp với nhiều người khác để giải quyết vấn đề. Điều đó khiến mình nhận ra rằng kiến thức chuyên môn rất quan trọng, nhưng khả năng thích nghi, giao tiếp, tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần chủ động mới là những thứ quyết định mình có thể đi xa đến đâu trong môi trường doanh nghiệp”.
Trần Trung – Thủ khoa ngành CNTT: “Vũ trụ không bỏ mặc những trái tim ngoan cường”
Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số, Trần Trung khiến nhiều người bất ngờ khi bộc bạch rằng những ngày đầu vào trường, anh là một người rất rụt rè và luôn nghi ngờ bản thân, tự hỏi mình có đủ khả năng theo đuổi con đường này hay không.
Không sở hữu điểm số tuyệt đối ở các môn học và tự nhận mình là “chú cóc bình thường giữa một hang cóc” ở FPTU, bí quyết giúp Trần Trung vươn lên vị trí Thủ khoa chính là sự kiên trì đuổi bắt ước mơ, học hỏi từ thầy cô, bạn bè và chấp nhận khiêm nhường nhìn lên những người giỏi hơn.
Đối mặt với hàng trăm deadline căng thẳng của ngành sáng tạo, Trần Trung coi tinh thần đồng đội tại “My Dream TAT Studio” chính là “trạm sạc” cứu rỗi niềm đam mê. Anh chàng trải qua không ít dự án thất bại do năng lực chưa đủ đáp ứng mục tiêu, nhưng chính từ đó, Trung rút ra bài học xương máu: bên cạnh biết “mơ”, phải tìm ra “một giấc mơ thực tế nhất” để vạch chiến lược đúng đắn.
Cậu bé ngày nào ước mơ vẽ hoạt hình nay đã tự tay làm nên một bộ phim của riêng mình. Danh hiệuThủ khoa là món quà ngọt ngào Trung dành tặng cho gia đình – nơi luôn tin tưởng, làm hậu phương vững chắc cho anh thỏa sức sáng tạo.
Trần Trung gửi lời nhắn đến các bạn khóa dưới: “Mình chưa bao giờ là cá nhân nổi trội hay đạt điểm tuyệt đối. Nhưng hôm nay đứng ở đây, mình muốn nhắn nhủ: Vũ trụ không bao giờ bỏ mặc những trái tim ngoan cường”.
Nguyễn Thị Hoàng Linh – Thủ khoa ngành Kinh tế: Bản lĩnh cô gái kiên cường bước qua biến cố
Nguyễn Thị Hoàng Linh (K18, chuyên ngành Digital Marketing) sở hữu chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ với 7/9 kỳ lọt Top 100, đạt danh hiệu Top 5 Khối ngành Kinh tế (Spring 2024) và xuất sắc rinh Cóc Vàng (Summer 2024).
Tự nhận mình không có gì quá đặc biệt, Hoàng Linh ghi dấu ấn bằng tính cách mạnh mẽ, độc lập trong suy nghĩ và sẵn sàng chịu trách nhiệm tới cùng với mọi quyết định của bản thân.
“Mình độc lập trong suy nghĩ, tự đưa ra những quyết định quan trọng và kiên định hành động vì lựa chọn của mình. Nếu quyết định đó không đúng, mình tìm cách thích nghi và bước tiếp, thay vì đổ lỗi hay hối tiếc. Với mình, mạnh mẽ không có nghĩa là lúc nào cũng phải đúng, mà là dám tự mình đưa ra quyết định và sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định ấy”, Hoàng Linh chia sẻ.
Thử thách lớn nhất đời sinh viên gõ cửa khi Hoàng Linh phát hiện có khối u và phải nhập viện phẫu thuật gấp ngay giữa học kỳ. Đứng trước quyết định bảo lưu, cô gái bản lĩnh đã lựa chọn tiếp tục đi hết học kỳ.
Linh vừa nằm viện truyền thuốc, vừa họp nhóm trên giường bệnh và đến lớp với chiếc kim truyền dịch vẫn cắm trên tay. Bằng nỗ lực phi thường cùng sự đồng hành của gia đình, thầy cô, bạn bè, Linh không chỉ hoàn thành học kỳ mà còn xuất sắc ghi tên vào Top 100 Sinh viên Xuất sắc.
Hiện tại, Hoàng Linh đang đảm nhiệm vị trí Chuyên viên Marketing tại một doanh nghiệp chuyển đổi số. Cô đúc kết: “Đôi khi điều quan trọng không phải là đi đúng những gì từng hình dung khi ngồi trên ghế nhà trường, mà là đủ dũng cảm để lựa chọn lại khi nhận ra điều gì thực sự phù hợp với mình.”
Nguyễn Thị Minh Thư – Thủ khoa ngành CNTT: “Cóc Vàng” đứng trên sân khấu do chính mình thiết kế
Là nữ sinh chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số, Nguyễn Thị Minh Thư sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đáng mơ ước: Cóc Vàng CNTT Summer 2023, Thủ khoa Đồ án tốt nghiệp, Giải Nhất bảng Kanji cuộc thi Kakizome 2023, Giải Nhì Branding Camp 2023 và suất học bổng 70%.
Sinh ra trong gia đình không quá dư dả, Thư chọn cách tự học để tiết kiệm chi phí. Khi chỉ nhận được học bổng 70% thay vì 100% như mục tiêu, cô tự đặt ra bài toán kiếm 30% còn lại bằng cách làm CTV thiết kế cho trường và các doanh nghiệp. Từ học kỳ 2, Thư đã hoàn toàn tự lập tài chính, song song giữa việc đi học, đi làm agency và chạy dự án.
Bài học đáng nhớ nhất của Minh Thư gắn liền với dự án thiết kế Lễ tôn vinh Top 100 Summer 2023. Khi đó, cô đã thức nhiều đêm thay thủ công từng thông tin của 100 sinh viên trước khi được chỉ cách làm tự động. Mùa hè năm đó, tiêu đề “Cóc Vàng nhận giải thưởng trên sân khấu do chính mình thiết kế” phủ sóng truyền thông nhà trường. Đáng nhớ hơn, trong Lễ tốt nghiệp vừa qua, Thư lại một lần nữa đứng trên sân khấu do chính tay mình lên ý tưởng và thực hiện.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, Minh Thư gửi lời khuyên cho “dân Thiết kế” khóa dưới: ” Các bạn đang học một ngành mà hay bị nói là cạnh tranh vì sự ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo, sẽ có những lúc áp lực hoặc lo lắng. Nhưng mình nghĩ, đây là ngành sáng tạo nên những ai giữ được bản chất của ngành thì sẽ luôn có con đường của mình. Mình luôn tin “thời thế tạo anh hùng”. Các bạn sinh viên đang theo ngành hãy cứ học kỹ càng những kiến thức cốt lõi, không ngừng trau dồi để trở thành anh hùng của chính mình trong thời đại này”.
Lê Phước Diệu My: Tân khoa CNTT xuất sắc: 2 lần ẵm “Cóc Vàng” nhờ tinh thần thực chiến
Theo học chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm (K18), Lê Phước Diệu My là gương mặt quen thuộc trên bảng vàng thành tích FPTU với 2 lần đạt danh hiệu Cóc Vàng cùng nhiều kỳ liên tiếp đạt Sinh viên Giỏi.
Bí quyết duy trì phong độ của Diệu My không đến từ những điều đao to búa lớn mà nằm ở sự lì lợm, kiên trì và kỹ năng quản lý thời gian. Cô bắt đầu cọ xát với công việc thực tế từ rất sớm, vừa học trên lớp vừa làm việc tại doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm thực chiến.
Kỷ niệm sâu sắc nhất của Diệu My là giai đoạn làm đồ án tốt nghiệp – khoảng thời gian sức bền bị thử thách cực độ. Cả nhóm thường xuyên làm việc đến 4 giờ sáng, nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại vội vã đến công ty làm việc. Những khoảnh khắc đồng lòng gỡ từng con “bug” lúc rạng sáng đã trở thành ký ức vô giá, giúp My nhận ra giới hạn của bản thân lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
“Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng bảo vệ, vỡ òa trong cảm giác nhẹ nhõm vô bờ bến khi bao nhiêu mệt mỏi, áp lực tan biến hết là một trải nghiệm mình sẽ không bao giờ quên. Chính thử thách đó không chỉ dạy mình cách “lì lợm” đối mặt với áp lực mà còn cho mình thấy giới hạn của bản thân lớn hơn mình nghĩ rất nhiều, nhất là khi bên cạnh có những người đồng đội tuyệt vời sát cánh”, Diệu My chia sẻ.
Sau khi ra trường, Diệu My tiếp tục gắn bó với FPT Software ở vị trí Lập trình viên (Developer) được gần 2 năm. Vị trí công việc chính thức của Diệu My hiện tại là Lập trình viên (Developer). Cô luôn hạnh phúc trong một môi trường công sở thoải mái, cởi mở và năng động. Cô có không gian để tự do thể hiện cá tính, nói lên ý kiến của mình và phát triển năng lực bản thân mà không bị gò bó.
Nhìn lại chặng đường dài đã qua, Diệu My đưa ra 3 lời khuyên kỹ năng công việc cho sinh viên sắp tốt nghiệp: “Vững kỹ năng chuyên môn: Nắm chắc nền tảng cốt lõi để bắt tay làm được việc ngay. Tuân thủ quy trình: Bám sát yêu cầu và follow đúng tiến độ công việc. Mạnh dạn hỏi han: Chủ động trao đổi với đồng nghiệp để giải quyết công việc trôi chảy”.
Mỗi thủ khoa của FPTU cơ sở Đà Nẵng lại có một con đường khác nhau nhưng đều giống nhau ở nguồn năng lượng tích cực của sự chủ động và không bao giờ chịu lùi bước trước thử thách. Thành công của 5 tân Thủ khoa chính là minh chứng rõ nhất cho thông điệp: Bất kỳ ai, dù xuất phát điểm rụt rè hay đối mặt với muôn vàn trắc trở, chỉ cần giữ vững niềm tin và nỗ lực hết mình mỗi ngày, bục vinh danh sẽ luôn rộng mở đón chào.









