Trong Lễ khai giảng tại cơ sở Hà Nội, TS. Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học FPT đã chia sẻ 6 điểm khác biệt tại FPTU để tân sinh viên có thể trải nghiệm trọn vẹn quãng đời thanh xuân tuyệt đẹp của mình.
Sáng 19/9, Lễ khai giảng dành cho sinh viên K22 của Trường Đại học FPT (FPTU) diễn ra đồng thời tại cơ sở Hà Nội và Quy Nhơn. Hàng ngàn sinh viên bước vào một chặng đường 4 năm với những hồi hộp, háo hức xen lẫn cả những lo lắng.
Tại buổi lễ ở cơ sở Hà Nội, Hiệu trưởng Nguyễn Khắc Thành đã chia sẻ về những điều khác biệt trong môi trường giáo dục tại FPTU, kèm theo lời dặn dò sâu sắc, truyền cảm hứng, niềm tin cho các tân sinh viên trên hành trình tiếp nhận tri thức mới.

Hiệu trưởng Nguyễn Khắc Thành thực hiện đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.
Tiếng Anh không phải là một môn học mà là công cụ mở cánh cửa toàn cầu
“Tại FPTU, các em sẽ học rất nhiều tiếng Anh. Tiếng Anh không còn là một môn học nữa mà trở thành một công cụ. Tiếng Anh ở FPTU không phải là ngoại ngữ, ngoại ngữ mà các em sẽ học là tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật…
Nhà trường mong muốn các em sau này có thể bước ra thế giới, làm việc ở bất cứ đâu. Và để bước vào cánh cửa đó, ngoại ngữ – đặc biệt tiếng Anh – là chiếc chìa khóa đầu tiên.
Khi đã mở được cánh cửa đầu tiên, hy vọng chúng ta sẽ mở được những cánh cửa tiếp theo, “nặng” hơn, “khó mở” hơn; nhưng ít nhất, chỉ cần mở được một cánh cửa thôi, thế giới đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều”.
Học Vovinam để rèn sức khỏe và nuôi dưỡng niềm tự hào
Một điểm khác biệt trong hành trình học tập tại FPTU là sinh viên được học Vovinam (Việt Võ Đạo). Hoạt động này không chỉ hướng tới rèn luyện thể chất mà còn giúp sinh viên tiếp cận một giá trị văn hóa do người Việt Nam xây dựng và phát triển.
TS. Nguyễn Khắc Thành cho rằng việc khoác lên mình bộ võ phục, học những tinh hoa của môn võ dân tộc cũng là một cách để người trẻ hiểu hơn về truyền thống của mình.
“Các em sẽ học Vovinam (Việt Võ Đạo). Học võ không phải để… đánh nhau mà trước tiên là để rèn luyện sức khỏe.
Và một điều quan trọng khác: Nếu thế giới có Taekwondo, Karate, Wushu, Judo… thì Việt Nam chúng ta có Vovinam (Việt Võ Đạo). Mỗi khi khoác lên mình bộ võ phục xanh, chúng ta sẽ thấy tự hào về truyền thống, về vốn quý mà cha ông đã để lại”.

Theo thầy Hiệu trưởng, trau dồi bản sắc văn hoá dân tộc cũng là cách giúp người trẻ tự tin khi bước ra toàn cầu.
Học nhạc cụ truyền thống để “bước ra thế giới với một tiếng đàn bầu trong tim”
“Tại FPTU, các em sẽ được học nhạc cụ truyền thống, chọn một trong các môn sau để học: trống, sáo, đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn violin, đàn tỳ bà. Nhưng học nhạc để làm gì và liên quan ra sao đến coding, logistics hay trí tuệ nhân tạo…? Câu trả lời là không liên quan nhiều lắm nhưng liên quan đến bản thân mỗi con người.
Nghệ thuật, nói cho cùng, là cái đẹp. Chúng ta tiếp xúc nhiều với cái đẹp, cuộc sống cũng phong phú hơn, có thể thêm một chút thơ mộng. Sáng ngồi coding, chiều ngồi múa tay trên phím đàn – nghe cũng thích!
Và khi bước ra thế giới, các em giống như con thuyền vươn ra đại dương, biển lớn sóng to sẽ chòng chành, chóng mặt. Nhưng nếu có một điểm tựa, một niềm tin chắc chắn là bản sắc dân tộc, hồn cốt của người Việt Nam, các em sẽ bớt chóng mặt. Như thầy trò Trường Đại học FPT thường nói với nhau, chúng tôi mong muốn các em bước ra thế giới với tiếng đàn bầu trong tim.
Ngoài ra, các em hình dung nhạc cụ dân tộc có thể mang lại một lợi thế cạnh tranh rất đáng kể. Các em ngồi giữa văn phòng Google, Amazon mà chơi một bản nhạc từ đàn bầu, đàn tranh, chắc chắn bạn bè thế giới cũng có phần nể phục. Điều đó sẽ mang lại thuận lợi, lợi thế hơn cho các em trong môi trường toàn cầu”.
Trải nghiệm doanh nghiệp (OJT) để biết mình còn thiếu gì trước khi tốt nghiệp
“Các em sẽ có nguyên một học kỳ gọi là On-the-Job Training (OJT). Các em sẽ bước vào, trải nghiệm môi trường khác biệt tại các doanh nghiệp, không phải để học mà để làm. Các em sẽ phải tiếp xúc với khách hàng thực tế, nghe những phản hồi từ khách hàng, thấm cảnh “chậm một giây, giao hàng chậm một ngày cũng có thể mất hợp đồng”. Đấy là những thực tế khắc nghiệt mà sau này các em sẽ phải trải nghiệm.
Nhưng nếu đi thực tập ở thời gian sắp tốt nghiệp, những điều vỡ vạc ra được sẽ trở nên muộn màng vì đã hết cơ hội để học hỏi thêm tại trường đại học. Còn ở trường FPTU, kỳ OJT diễn ra ở kỳ 6, các em sẽ va chạm với cuộc đời, biết thiếu điều gì để quay lại học tiếp, rèn luyện thêm trong 3 học kỳ. Các em sẽ vẫn kịp thời gian để bổ sung những điểm còn thiếu của mình”.

Tân sinh viên K22 chăm chú lắng nghe lời dặn dò của thầy Hiệu trưởng.
“3 nhà song hành” để mở rộng nguồn lực học tập và nghiên cứu
Một điểm mới được Hiệu trưởng FPTU giới thiệu trong bài phát biểu tại Lễ khai giảng năm nay là mô hình liên kết “3 nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp. Minh chứng cho mô hình đó, mới đây, Trường Đại học FPT ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn FPT và Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI).
Thầy cho biết: “Tập đoàn FPT mới đây đã đưa ra chính sách “3 nhà song hành”: Trường Đại học FPT – Tập đoàn FPT – Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI). Viện QACI sẽ đồng hành cùng FPTU trong việc cung cấp môi trường thực hành, thiết bị nghiên cứu.
Nhờ đó, các em sẽ được tận dụng những nguồn lực rất mạnh từ Tập đoàn FPT để thí nghiệm, nghiên cứu,ví như AI Factory. Các em sẽ không chỉ nhận được sự hướng dẫn của các thầy cô tại Trường Đại học FPT mà còn có sự đồng hành của các chuyên gia từ viện QACI.
Tất cả đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là cung cấp năng lực nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp mũi nhọn theo định hướng của Chính phủ Việt Nam”.
Tham gia câu lạc bộ để trải nghiệm những điều mà “AI không thể thay thế”
Bên cạnh tập trung cho việc học, TS. Nguyễn Khắc Thành khuyến khích tân sinh viên chủ động tham gia các câu lạc bộ trong trường. “Tại FPTU, có rất nhiều câu lạc bộ, từ học thuật như An ninh mạng, Tiếng Nhật… đến nghệ thuật như nhạc cụ truyền thống, Yosakoi của Nhật, múa… về thể thao như Vovinam, bóng đá, thể thao đường phố… hay những câu lạc bộ IGO, từ thiện…
Trong 4 năm tới, các em sẽ không chỉ đi học mà còn có cơ hội trải nghiệm rất nhiều điều. Các em hãy cố gắng tham gia vào các câu lạc bộ. Sẽ có câu lạc bộ phù hợp với từng người khác nhau. Tham gia ít nhất một trong những câu lạc bộ hay nhiều hơn cũng được, miễn không ảnh hưởng đến kết quả học tập.
Nhưng hệ sinh thái câu lạc bộ là một trong những giá trị mà FPTU mong muốn mang lại cho các em, không phải chỉ để vui mà để giúp ích cho cuộc đời chúng ta sau này. Bây giờ có rất nhiều người nói về AI, rất nhiều người lo sợ: “Học ngành gì để tương lai không bị AI “cướp” mất việc?”. Phải nói thật là… cũng khó nói.
AI có thể cướp của chúng ta rất nhiều thứ nhưng không thể có được những trải nghiệm cuộc sống và những hạnh phúc hay khổ đau, những niềm vui hay nỗi buồn từ những trải nghiệm ấy. Là niềm vui quây quần quanh lửa trại khi đi picnic với bạn bè, nỗi buồn trong một trận cầu bị thua… AI không cướp được niềm vui của chúng ta và cũng không gánh cho chúng ta được những nỗi buồn. Chính những trải nghiệm ấy sẽ là vốn quý trong cuộc đời. Và sau này khi gặp lại, chúng ta có thể chia sẻ, hồi tưởng lại một quãng đời thật đẹp”.

Đại diện tất cả câu lạc bộ vẫy cờ chào đón tân sinh viên gia nhập.
Cuối cùng, Hiệu trưởng Nguyễn Khắc Thành chúc toàn thể tân sinh viên thật nhiều sức khỏe và ý chí, nghị lực để vượt qua mọi thử thách, khó khăn, cũng như trải nghiệm trọn vẹn một trong những quãng đời tuyệt đẹp, là quãng đời sinh viên.