Sinh viên Đại học FPT chinh phục Cóc Vàng với tinh thần “Never Give Up!”

Trần Quang Đạt – sinh viên K19 chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế – đã xuất sắc ghi tên mình vào bảng vàng thành tích khi trở thành Cóc Vàng Khối ngành Kinh tế Kỳ Summer 2025 của Trường Đại học FPT. Thành tích ấn tượng này không chỉ được đo bằng điểm số học tập, mà còn là minh chứng sinh động cho hành trình nỗ lực bền bỉ, tinh thần vượt giới hạn bản thân trong môi trường giáo dục đa trải nghiệm, nhiều thử thách nhưng cũng đầy cảm hứng tại Trường Đại học FPT.

coc-vang-truong-dh-fpt-1

Học kỳ Summer 2025 được Quang Đạt xem là học kỳ bận rộn nhất kể từ khi bước chân vào giảng đường đại học. Bên cạnh việc đảm bảo kết quả học tập ở các môn chuyên ngành đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, Đạt còn đảm nhiệm vai trò Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Anh (FEL), tích cực tham gia nhiều cuộc thi, sự kiện học thuật – phong trào, đồng thời cân đối thời gian cho công việc làm thêm. Mỗi vai trò đều mang theo áp lực riêng, đòi hỏi sự tập trung, kỷ luật và khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Việc cân bằng cùng lúc nhiều trách nhiệm chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đã có những thời điểm Quang Đạt cảm thấy mệt mỏi, thậm chí nghĩ đến việc buông bỏ để giảm tải áp lực. Thế nhưng, chính phương châm sống mà cậu luôn tâm đắc – “Giới hạn của con người là vô hạn” – đã trở thành động lực để Đạt tiếp tục tiến lên. “Mình sẽ cứ tiếp tục, nỗ lực từng chút một đến khi không làm nổi nữa thôi”, Đạt chia sẻ. Và chính tinh thần ấy đã giúp cậu chạm đến danh hiệu Cóc Vàng – phần thưởng xứng đáng cho một học kỳ đầy cố gắng.

Khoảnh khắc đáng nhớ và xúc động nhất đối với Quang Đạt chính là khi cùng mẹ bước lên sân khấu Lễ Tôn vinh để nhận danh hiệu Cóc Vàng danh giá. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tự hào của mẹ, mọi áp lực, vất vả dường như tan biến. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là thành quả của sự đồng hành, tin tưởng từ gia đình – nguồn động lực lớn lao giúp Đạt vững bước trên hành trình học tập và trưởng thành.
coc-vang-truong-dh-fpt-2
Với Quang Đạt, Trường Đại học FPT không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức, mà còn là môi trường nuôi dưỡng tinh thần cạnh tranh tích cực và tư duy phát triển toàn diện. Những buổi học thảo luận, làm việc nhóm liên tục giúp Đạt trở nên cởi mở, tự tin hơn trong việc bày tỏ quan điểm. Các cuộc thi, chương trình giao lưu học thuật và hoạt động ngoại khóa đã rèn luyện cho cậu kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm và năng lực lãnh đạo – những hành trang quan trọng cho sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Điều mà Quang Đạt gọi là “may mắn” thực chất là sự kết nối đầy giá trị với những con người tuyệt vời tại Trường Đại học FPT. Đó là các giảng viên tận tâm như thầy Luân, thầy Danh, thầy Thắm – những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy động lực học tập và tinh thần cầu tiến. Đó còn là những anh chị đi trước như anh Hào, anh Bão – những người đã tạo cơ hội để Đạt thử sức trong môi trường lớn hơn, chuyên nghiệp hơn. Và không thể thiếu những người bạn đồng hành, luôn sát cánh, chia sẻ và tiếp thêm năng lượng tích cực trên hành trình chinh phục bản thân.

Nếu phải miêu tả Trường Đại học FPT bằng ba từ, Quang Đạt lựa chọn: Truyền cảm hứng – Thử thách – Trưởng thành. Đó chính là hành trình mà cậu đang đi qua, với những dấu mốc đáng nhớ như danh hiệu Cóc Vàng hôm nay – một cột mốc không chỉ ghi nhận thành tích học tập, mà còn đánh dấu sự trưởng thành về tư duy, bản lĩnh và khát vọng vươn xa của một sinh viên Trường Đại học FPT.