Chu du các nước với Học kỳ tiếng Anh ở nước ngoài là một trong những trải nghiệm đặc biệt của nhiều sinh viên Trường Đại học FPT. Đây là hành trình mà các bạn phải tự lập nơi xứ người, trau dồi kỹ năng ngôn ngữ toàn diện và gom về những trải nghiệm thay đổi cả tư duy lẫn lối sống.
Học kỳ tiếng Anh ở nước ngoài là một trong những nỗ lực của Trường Đại học FPT (FPTU) trong công tác xây dựng và đào tạo sinh viên FPTU trở thành công dân toàn cầu. Trong năm đầu tiên, tân sinh viên học tiếng Anh tập trung, các bạn có thể lựa chọn học tiếng Anh tại: Thái Lan, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Brunei, Malaysia… để trau dồi khả năng ngôn ngữ, tạo sức bật tốt hơn cũng như trải nghiệm cuộc sống sinh viên ở một đất nước khác, mở rộng kết nối trong môi trường đa văn hóa.
Từ áp lực sử dụng tiếng Anh đến dấn thân để bứt phá
Mỗi sinh viên FPTU đặt chân lên chuyến bay sang Malaysia, Philippines, Thái Lan hay Singapore… đều mang theo rất nhiều cảm xúc lẫn lộn của tuổi trẻ. Sự háo hức khi được tham gia các lớp học chuyên sâu với giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm, kết hợp với các hoạt động ngoại khóa đa dạng như giao lưu văn hóa, tham quan du lịch… để khám phá một đất nước mới, mở rộng tầm nhìn thế giới. Và xen vào đó là những hồi hộp trước chuyến đi xa nhà, phải học cách tự lập hay áp lực phải sử dụng tiếng Anh hoàn toàn.
Với Nguyễn Thu Hà (K21, chuyên ngành Digital Marketing), chuyến đi đến Thái Lan trong kỳ học tiếng Anh tại Trường Đại học Chulalongkorn là lần đầu tiên nữ sinh đi máy bay và ra nước ngoài. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Thu Hà vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. “May mắn là khi vừa đến sân bay, em đã được chị Linh Nguyễn – đại diện trường FPTU “siêu” nhiệt tình, dễ thương đón và hướng dẫn tỉ mỉ, cùng bay với em sang Thái Lan. Ngày đầu đi học, em cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ các thầy cô, các anh chị dẫn đoàn và bạn bè. Mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ nên em dần cảm thấy yên tâm hơn. Sau vài ngày, em đã thấy chỉ còn sự háo hức vì mỗi ngày đều có những điều mới để khám phá và học hỏi”, Thu Hà chia sẻ.
Thu Hà chụp trong một chuyến đi chơi tại trung tâm thương mại tại Thái Lan.
Cô cũng miêu tả không khí học tập tại Thái Lan “rất năng động và cởi mở”. Cô và các bạn được học các kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết và đặc biệt là giao tiếp trong môi trường quốc tế. Và thấy mọi người không ngại trò chuyện bằng tiếng Anh, dù đôi khi chưa thật sự hoàn hảo, Thu Hà cũng thoải mái, tự tin hơn khi sử dụng ngoại ngữ một cách tự nhiên mà không còn sợ sai. Ngoài giờ học, Thu Hà và các bạn còn tham gia rất nhiều hoạt động như làm việc nhóm, thuyết trình, giao lưu với sinh viên quốc tế và khám phá văn hóa Thái Lan.
“Điều em nhớ nhất là mỗi buổi học đều có rất nhiều cơ hội để thực hành. Thay vì chỉ học lý thuyết, em được liên tục để trao đổi với thầy cô và bạn bè. Thử thách lớn nhất là những ngày đầu, có những lúc em không nghe kịp hoặc không biết diễn đạt ý mình như thế nào. Tuy nhiên, em cũng tự nhủ rằng mình đến đây để học nên không thể vì sợ sai mà không nói. Có lần em hơi run khi thuyết trình bằng tiếng Anh, nhưng sau phần trình bày, cô đã khen em vì sự cố gắng và khuyến khích em tiếp tục tự tin hơn. Em hỏi lại khi chưa hiểu, ghi chép những từ mới và cố gắng giao tiếp nhiều nhất có thể”, Thu Hà bày tỏ.
Thu Hà (hàng đầu tiên, thứ 3 từ trái sang) trong một buổi ngoại khóa cùng bạn bè.
Sự tận tình, khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, bày tỏ quan điểm và làm việc nhóm của các thầy cô dành cho tất cả các sinh viên dù đến từ quốc gia nào cũng là điều mà Thu Hà rất ấn tượng. Các thầy cô luôn kiên nhẫn lắng nghe, động viên và tạo điều kiện để tất cả đều có cơ hội tham gia vào bài học. Nhờ vậy mà sau kỳ TRANS 6, Thu Hà từ ngại giao tiếp, ngại thể hiện bản thân và luôn sợ mình làm chưa tốt đã trở nên tự tin hơn. Cô chủ động bắt chuyện với người khác, mạnh dạn phát biểu ý kiến và không còn quá lo lắng khi sử dụng tiếng Anh. Chính việc dám nói và dám mắc lỗi đã giúp cô tiến bộ nhanh hơn rất nhiều.
“Và quan trọng, em cũng học được cách tự lập, tự giải quyết vấn đề và thích nghi với những môi trường mới. Em cho rằng sự trưởng thành lớn nhất không phải là biết thêm bao nhiêu kiến thức mà là em đã tin vào khả năng của chính mình”, Thu Hà bày tỏ.
Cũng giống như Thu Hà, Trần Nguyễn Hoàng Ngân (K21, chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện) cũng lần đầu tiên đi xa nhà trong kỳ học tại đất nước Singapore. Và cũng nhờ sự hỗ trợ của thầy cô và các anh chị tại FPTU, Hoàng Ngân nhanh chóng thích nghi với cuộc sống và việc học. Để rồi thấy rằng thực tế còn thú vị hơn cả những gì cô tưởng tượng: “Em được sử dụng tiếng Anh liên tục từng giờ, từng ngày. Mọi người ở đây – từ bạn bè, giảng viên, cán bộ cho đến người dân bản địa sống xung quanh đều rất thân thiện. Điều này giúp em cải thiện phản xạ giao tiếp và tự tin hơn rất nhiều. Sau kỳ học, em tự tin hơn khi giao tiếp và thuyết trình bằng ngôn ngữ thứ 2. Em cũng chủ động hơn trong học tập, làm việc nhóm và sẵn sàng chia sẻ ý tưởng trong các dự án”.
Mỗi cuối tuần, Hoàng Ngân lại đi khám phá khắp nơi cùng các bạn.
Hoàng Ngân cũng đánh giá cao chương trình vì không chỉ giới hạn trên giảng đường quốc tế mà lồng ghép nhiều buổi trải nghiệm vào lịch trình giúp sinh viên tìm hiểu về lịch sử dân tộc, văn hóa, đời sống của người dân bản địa. Cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi để sinh viên có thể đi khắp nơi theo ý thích, từ shopping, đến những địa danh nổi tiếng, hẹn hò cùng bạn bè… Nhờ đó, sinh viên có thể sống trong một môi trường sử dụng ngoại ngữ hoàn toàn, vừa có cơ hội khám phá nhiều địa điểm thú vị, học hỏi qua những trải nghiệm thực tế, hiểu về con người – văn hóa của vùng đất mình đặt chân đến, có thêm những kỷ niệm cùng bạn bè đến từ nhiều đất nước khác nhau…
Hoàng Ngân (thứ 3 từ phải sang) cùng các bạn đi chơi tại đảo Sentosa – thiên đường giải trí ở Singapore và checkin trước Universal Studios Singapore.
Sau khi trở về từ kỳ học tiếng Anh tại nước ngoài, Thu Hà, Hoàng Ngân hay rất nhiều sinh viên tại FPTU đều chủ động sử dụng tiếng Anh hơn trên giảng đường, tiếp cận với giáo trình nhập khẩu từ quốc tế dễ dàng hơn và thoải mái giao tiếp bằng ngoại ngữ trong các hoạt động ở trường. Các bạn cũng tự cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân khi tích cực tham gia thuyết trình, làm việc nhóm và không còn quá ngại ngần khi phát biểu trước đám đông. Động lực học tập cũng rõ ràng hơn khi nhận thức được rằng tiếng Anh thực sự là công cụ kết nối với nhiều người và mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.
Sinh viên FPTU với năng lực cạnh tranh quốc tế
Trước khi trở thành gương mặt nổi bật tại giảng đường FPTU nhờ vẻ ngoài điển trai và khả năng nói tiếng Anh “siêu mượt”, Nguyễn Mạnh Tiến (K18, chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện) từng gây ấn tượng với bạn bè quốc tế trong kỳ học tiếng Anh tại Đại học UNIMAS Sarawak (Malaysia) bởi sự năng động, tinh thần không ngại dấn thân. Mạnh Tiến luôn được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng, dẫn dắt các bạn hoàn thành tốt kỳ học và đạt được nhiều giải thưởng như: Giải “Special Reward” cho cá nhân xuất sắc, Giải “Best Content” cho nhóm có nội dung xuất sắc vào ngày tổng kết.
Việc đi khắp nơi, khám phá thành phố mới là trải nghiệm tuổi trẻ khó quên trong kỳ học tiếng Anh của Mạnh Tiến.
Mạnh Tiến chia sẻ: “Ngay khi đặt chân tới Malaysia và bắt đầu những ngày học đầu tiên, em đã rất hào hứng, quyết tâm cùng với các bạn sinh viên Việt Nam đạt nhiều thành tích tốt trong kỳ học. Ngoài chương trình trên lớp, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức đã giúp chúng em hòa nhập nhanh hơn. Chúng em còn chủ động lập nhóm học tập để cùng nhau tìm hiểu các địa điểm, viết bài thu hoạch và làm những video nội dung tìm hiểu về lịch sử, văn hóa thành phố và ngôi trường đang theo học. Nhờ đó, lớp em đã đạt giải “Best Content” do Đại học Unimas trao tặng”.
Trong kỳ học tiếng Anh dự bị, ngoài việc kết giao với nhiều bạn mới ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia…, Mạnh Tiến còn nhận được một vinh dự đặc biệt khác. Nam sinh FPTU đã được lựa chọn là 1 trong 5 bạn sinh viên quốc tế đại diện trường Unimas Sarawak gặp Phó Thủ tướng Malaysia. Đến bây giờ, Mạnh Tiến vẫn nhớ như in về buổi gặp gỡ trang trọng diễn ra tại trường Universiti Putra Malaysia, với sự hiện diện của Phó Thủ tướng Malaysia cùng các quan chức cấp cao ngành giáo dục và sinh viên quốc tế đến từ 10 trường đại học khác nhau.
Mạnh Tiến nhận giấy chứng nhận cuối kỳ học từ lãnh đạo trường Đại học Unimas.
Chia sẻ thêm về dấu ấn này, Mạnh Tiến cho biết: “Với việc không ngại thể hiện cá tính, khẳng định năng lực cạnh tranh của sinh viên Việt Nam trên môi trường quốc tế, em đã chủ động ứng tuyển vào các sự kiện của trường Unimas. Và may mắn khi em đã được lựa chọn để tham gia sự kiện “International Student”. Trước vinh dự được gặp mặt Phó Thủ tướng Malaysia, em đã nghĩ sẽ kể những câu chuyện về văn hóa Việt Nam. Nhưng em không tìm mua những món đồ của quê nhà được nên đã tận dụng những thứ mình mang theo như café, mì tôm, nón lá, in hình những địa điểm nổi tiếng của quê hương,… Khi em giới thiệu tại sự kiện, các khách mời đã rất tò mò, thích thú thử đội nón lá và lắng nghe nguồn gốc, sử dụng những ly cafe mang thương hiệu Việt…”
Còn với Phạm Kim Ngân (K19, chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện), trong kỳ học tiếng Anh tại ngôi trường Lapu-Lapu Cebu International College (LCIC – Philippines) là sinh viên Việt Nam duy nhất trong chuyến đi. Ban đầu, Kim Ngân rất sợ giao tiếp bằng tiếng Anh và nhìn xung quanh, ai cũng có nhóm, có bạn đồng hương, còn mình thì… một mình, có những lúc Kim Ngân chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh.
Kim Ngân trong một chuyến đi từ thiện – một phần của kỳ học tiếng Anh.
Nhưng rồi từng ngày trôi qua ở LCIC, Kim Ngân nhận ra bản thân thay đổi nhiều hơn mình tưởng. Cô sinh viên bắt đầu tận hưởng cuộc sống học tập ở đây, chủ động hơn trong giao tiếp, dám bắt chuyện, kết nối và mở lòng để tìm hiểu văn hóa từ bạn bè Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Điều Kim Ngân thích ở LCIC là trường không chỉ tập trung vào tiếng Anh mà còn cho sinh viên lựa chọn nhiều môn học rất thực tế và thú vị như Văn hoá Philippines, SDGs, English for Tourism, IELTS, TOEIC…
“Thầy cô dạy rất từ tốn, kiên nhẫn và gần gũi, tạo cảm giác thân quen giống môi trường FPTU mà em đang theo học. Có những lớp chỉ vỏn vẹn 4 người đến từ 4 quốc gia khác nhau nhưng chính điều đó lại giúp mỗi buổi học trở nên hiệu quả, dễ tiếp thu và rất “đã”. Và nhờ nền tảng kỹ năng được rèn luyện tại FPTU như làm việc nhóm, thuyết trình, tranh biện, làm slide, sử dụng Canva, viết CV… em đã nhanh chóng thích nghi và tự tin khẳng định mình trong môi trường quốc tế”, Kim Ngân chia sẻ.
Và phía sau những chuyến đi để trưởng thành, tự tin và nhìn thế giới bằng một góc nhìn rộng mở hơn của sinh viên FPTU là sự đồng hành xuyên suốt từ việc tạo nền tảng cho đến việc hỗ trợ kịp thời.
Kim Ngân kể thêm, trong suốt kỳ học tiếng Anh tại Philippines, cô cảm thấy luôn an tâm khi có nhà trường đồng hành rất nhiều ở cả trước, trong và sau chương trình. Trước khi đi, các anh chị hướng dẫn sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ và các thủ tục cần thiết. Khi sang Philippines, trường còn cử cán bộ của Phòng Hợp tác Quốc tế bay cùng để đảm bảo an toàn cho sinh viên trong suốt quá trình di chuyển. “Chị Đặng Thái Bảo Vy là người trực tiếp đồng hành cùng em, đồng thời chị cũng chủ động trao đổi với phụ huynh để cập nhật tình hình, giúp cả sinh viên và gia đình yên tâm hơn”, Kim Ngân nhớ lại.
Trong thời gian 1 tháng học tập tại Philippines, Kim Ngân cũng luôn được Phòng Hợp tác Quốc tế theo sát, sẵn sàng hỗ trợ nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh và luôn đảm bảo an toàn. Ngoài ra, trường cũng hỗ trợ Kim Ngân sắp xếp lịch thực tập để có thể tham gia chương trình trao đổi mà không ảnh hưởng đến tiến độ học tập. Sau khi kết thúc chương trình, trường tiếp tục hỗ trợ các thủ tục cần thiết để Kim Ngân quay trở lại học tập tại giảng đường FPTU. “Em cảm thấy FPTU đã đồng hành rất sát sao, tạo điều kiện để em có một chương trình trao đổi trọn vẹn và an tâm từ đầu đến cuối”, Kim Ngân bày tỏ.
Kim Ngân nhận bảng điểm và chứng nhận cuối kỳ học.
Hành trình tại Philippines đã trở thành dấu mốc trưởng thành của Kim Ngân và cũng là minh chứng cho việc chỉ cần dám bước ra khỏi vùng an toàn, mỗi sinh viên Trường Đại học FPT đều có thể đi xa hơn những gì mình từng nghĩ. Trở lại giảng đường FPTU, Kim Ngân nỗ lực phấn đấu không ngừng, tạo nên hàng loạt thành tích sau đó. Cô luôn là gương mặt sinh viên năng động, tích cực tham gia các hoạt động phong trào và cuộc thi sinh viên. Cô hiện cũng giữ danh hiệu Sinh viên Giỏi, Sinh viên Xuất sắc, từng tham gia và đạt giải tại nhiều sân chơi như FMAI, ProSelling, FLENS, Speak Your Mind. Bên cạnh đó, Kim Ngân còn để lại dấu ấn với dự án thiện nguyện SSG – Vì cộng đồng, đồng thời được vinh danh Top 6 phong trào học kỳ Summer 2025.
Hơn cả một chuyến đi học ngoại ngữ, học kỳ tiếng Anh tại nước ngoài chính là cột mốc trưởng thành đáng nhớ – nơi mỗi sinh viên FPTU dám bước ra khỏi vùng an toàn để chạm tay tới những hành trình xa hơn. Câu chuyện của Thu Hà, Hoàng Ngân, Mạnh Tiến hay Kim Ngân hay rất nhiều sinh viên khác chính là minh chứng rõ nét cho một thế hệ trẻ năng động, tự tin khẳng định bản lĩnh Việt trên trường quốc tế. Bằng việc trang bị nền tảng ngoại ngữ vững chắc, phông văn hóa đa dạng cùng sự đồng hành sát sao từ nhà trường, FPTU đang từng ngày hiện thực hóa cam kết: đào tạo nên những thế hệ sinh viên sẵn sàng thích ứng, hội nhập và tỏa sáng ở bất kỳ đâu trên bản đồ thế giới.
Linh Nguyễn







