Bên cạnh cơ hội trải nghiệm môi trường doanh nghiệp trong nước, nhiều sinh viên Trường Đại học FPT lựa chọn thực hiện kỳ đào tạo tại doanh nghiệp (On-the-Job Training – OJT) ở nước ngoài. Những tháng ngày học tập và làm việc tại Nhật Bản, Singapore, Philippines… không chỉ giúp các bạn tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn mở rộng góc nhìn, rèn luyện khả năng thích nghi và chuẩn bị hành trang cho môi trường làm việc toàn cầu.
Có những bài học không thể tìm thấy trong giáo trình. Đó có thể là lần đầu loay hoay tìm chuyến tàu giữa mạng lưới giao thông chằng chịt ở Nhật Bản; là cảm giác bối rối khi chỉ hiểu khoảng 70% nội dung trong một cuộc họp bằng tiếng Anh tại Singapore; hay những ngày đầu vừa háo hức vừa lo lắng khi sống một mình tại Philippines… Những trải nghiệm ấy không xuất hiện trong giáo trình, cũng không thể đo bằng điểm số, nhưng lại trở thành những dấu mốc trưởng thành của nhiều sinh viên Trường Đại học FPT (FPTU) thông qua kỳ OJT nước ngoài.
Đằng sau những trải nghiệm ấy là hệ sinh thái hợp tác với hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước mà Trường Đại học FPT xây dựng trong nhiều năm.
![]()
Bước ra khỏi vùng an toàn để hiểu mình hơn
Khi biết thông tin về chương trình đào tạo tại Nhật Bản thông qua buổi định hướng do nhà trường tổ chức, Ngô Thị Ngọc Trinh, sinh viên khóa K18, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định.
Thay vì lựa chọn một kỳ OJT trong nước quen thuộc, nữ sinh quyết định sang Nhật Bản làm việc tại Công ty OSP Advance trong thời gian một năm. “Em muốn trải nghiệm một môi trường mới, làm quen với phong cách làm việc chuyên nghiệp và thử thách xem bản thân có thể vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và môi trường sống khác biệt hay không”, Trinh chia sẻ.
Ngọc Trinh tham gia kỳ OJT tại Công ty OSP Advance (Nhật Bản).
Những ngày đầu tại Nhật không hề dễ dàng với Ngọc Trinh. Việc di chuyển bằng tàu điện, xe đạp hay đi bộ khiến nữ sinh này nhiều lần lạc đường. Nhưng thay vì xem đó là trở ngại, Trinh coi đây là một phần của hành trình trưởng thành. “Mỗi lần bị lạc tàu đều là một kỷ niệm đáng nhớ. Sau những lần như vậy, em dần biết cách tự tìm đường, chủ động xử lý tình huống và tự tin hơn rất nhiều”.
Một năm sống và làm việc tại Nhật cũng giúp Trinh có cơ hội trải nghiệm gần như trọn vẹn đời sống văn hóa bản địa. Từ lễ Obon, Tuần lễ Vàng đến Tết Dương lịch, điều khiến nữ sinh này ấn tượng không chỉ là những lễ hội rực rỡ sắc màu mà còn là cách người Nhật gìn giữ truyền thống: “Hình ảnh từ người già đến người trẻ cùng hòa mình vào điệu múa Bon Odori khiến em nhớ mãi. Em cảm nhận được tinh thần cộng đồng rất đặc biệt của họ”.
Nếu với Trinh, Nhật Bản là lựa chọn của sự tò mò và khát khao khám phá thì với Phạm Hoàng Trường Sơn, sinh viên khóa K18, chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Philippines lại là nơi cậu chủ động bước ra khỏi vùng an toàn.
Trong lúc lướt fanpage của Phòng Hợp tác quốc tế, Sơn tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển thực tập sinh truyền thông tại Astoria Plaza Hotel – khách sạn 4 sao thuộc chuỗi Astoria Hotels and Resorts tại Manila (Philippines). Sơn chia sẻ: “Tuổi trẻ là để dấn thân. Em muốn đặt bản thân vào môi trường mà tiếng Anh được sử dụng hoàn toàn trong công việc và cuộc sống để xem mình có thể thích nghi đến đâu”.
Ngày đầu tiên đặt chân đến Manila, cảm giác trong Sơn là sự pha trộn giữa háo hức và choáng ngợp. Nhưng đó cũng là lúc cậu thực sự bắt đầu cuộc sống tự lập, không còn gia đình bên cạnh, xung quanh chỉ toàn những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Tagalog.
Hoàng Sơn tham gia kỳ OJT ở Astoria Plaza Hotel tại Manila (Philippines).
Môi trường hoàn toàn mới ấy đã buộc cậu phải thay đổi. Từ một sinh viên còn e dè trong giao tiếp, Sơn dần chủ động trao đổi với đồng nghiệp, học cách đặt câu hỏi khi chưa hiểu và tự tin hơn trong môi trường quốc tế. Cậu nhận ra điều quan trọng nhất không phải là nói tiếng Anh hoàn hảo mà là dám giao tiếp.
Không chỉ hoàn thành kỳ OJT kéo dài hơn ba tháng, sau đó Sơn còn tiếp tục tham gia chương trình giao lưu học thuật tại St. Albert’s College (Ấn Độ), nơi cậu giành giải thưởng “Sinh viên trao đổi năng động nhất” và giải Nhất cuộc thi nấu ăn với món bánh mì Việt Nam sau màn “chữa cháy” khi phải tự học cách làm pate từ gan sống ngay trước giờ thi. “Em đã hiểu rằng chỉ cần bình tĩnh và chủ động tìm giải pháp thì khó khăn nào cũng có thể trở thành cơ hội”, Sơn đúc kết về một bài học mà không giáo trình nào dạy.
Môi trường doanh nghiệp là một giảng đường lớn
Nếu hành trình sang Nhật hay Philippines giúp nhiều sinh viên học cách thích nghi với cuộc sống mới thì môi trường doanh nghiệp quốc tế lại là nơi các bạn thực sự “va chạm” với nghề nghiệp.
Đối với Phan Lạc Quang, sinh viên khóa K19, chuyên ngành Digital Marketing, kỳ OJT kéo dài 13 tuần tại Singapore không chỉ là lần đầu làm việc bằng tiếng Anh mà còn là lần đầu trực tiếp tham gia các dự án dành cho doanh nghiệp. Tại Nanyang Polytechnic (NYP), Quang cùng các cộng sự triển khai nhiều dự án với các doanh nghiệp như XpressFlower, D’Studio và MTAS, từ xây dựng ý tưởng truyền thông, sản xuất nội dung, tổ chức roadshow đến tham gia các buổi báo cáo dự án. “Điều em nhận được không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là cách làm việc với những người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau”.
Quang có kỳ OJT kéo dài 13 tuần tại Nanyang Polytechnic (NYP) – Singapore.
Nhưng với Quang, áp lực lớn nhất đến từ… những cuộc họp: “Có những buổi em chỉ hiểu khoảng 70-80% nội dung nên rất lo lắng. Nhưng sau đó em quyết định thay đổi, chủ động hỏi supervisor, ghi chép cẩn thận sau mỗi cuộc họp và không còn ngại thừa nhận mình chưa hiểu”. Theo Quang, chính những trải nghiệm ấy giúp bản thân trưởng thành nhanh hơn bất kỳ bài học lý thuyết nào và những nơi từng khiến Quang lạc lõng lại là nơi giúp nam sinh này trưởng thành nhiều nhất.
Không chỉ Quang, nhiều sinh viên FPTU đều có chung cảm nhận rằng điều giá trị nhất sau kỳ OJT không phải là những dòng kinh nghiệm được viết vào CV (Curriculum Vitae – Sơ yếu lý lịch), mà là sự thay đổi trong tư duy và cách nhìn nhận về bản thân. Với Phạm Vân Anh, cựu sinh viên khóa K17, chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số và mỹ thuật số, chuyến OJT kéo dài hai tháng tại World Citi Colleges (Philippines) bắt đầu từ một lý do khá đặc biệt: tình yêu dành cho những bộ phim Philippines từng xem thời nhỏ. Cô nghĩ hay là thử đến nơi mình từng rất tò mò xem sao.
Vân Anh có chuyến OJT kéo dài hai tháng tại World Citi Colleges (Philippines).
Tuy nhiên, sự tò mò ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những thử thách. Những ngày đầu, cô gái trẻ loay hoay với hệ thống giao thông công cộng, bối rối vì khả năng giao tiếp tiếng Anh chưa thật sự tốt và không ít lần tự hỏi liệu mình có thể hòa nhập hay không. Nhưng cũng như nhiều sinh viên khác, Vân Anh chọn cách đối diện thay vì né tránh. Cô chủ động hỏi người dân, đồng nghiệp khi gặp khó khăn, sử dụng bản đồ điện tử để tự tìm đường và kiên trì giao tiếp bằng tiếng Anh dù nhiều lần mắc lỗi. “Em nhận ra mọi người không hề quan trọng việc mình nói hoàn hảo đến đâu. Điều họ đánh giá cao là mình sẵn sàng giao tiếp và không ngại học hỏi”.
Sau hai tháng, điều Vân Anh mang về không chỉ là khả năng sử dụng tiếng Anh tự tin hơn, mà còn là sự chủ động, tính tự lập và những mối quan hệ vẫn được duy trì đến tận bây giờ: “Em vẫn giữ liên lạc với các anh chị đồng nghiệp và bạn bè ở Philippines. Điều đó khiến em cảm thấy mình không chỉ có thêm kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn có những người bạn ở một đất nước khác”.
Học từ doanh nghiệp để quay lại học tốt hơn
Khác với mô hình thực tập diễn ra ở giai đoạn cuối khóa, chương trình OJT của FPTU được bố trí ngay từ học kỳ 6 với định hướng rõ ràng: sinh viên cần trải nghiệm môi trường làm việc thực tế đủ sớm để hiểu nghề, hiểu mình và định hình con đường phát triển trước khi hoàn thành chương trình đào tạo.
Sau thời gian làm việc tại doanh nghiệp, nhiều sinh viên cho biết họ có thêm trải nghiệm thực tế để đối chiếu với kiến thức trên giảng đường. Những kiến thức trên giảng đường bắt đầu được soi chiếu qua các tình huống thực tế. Những kỹ năng từng học trên lớp trở thành công cụ để giải quyết công việc hằng ngày. Quan trọng hơn, các bạn biết mình cần bổ sung kiến thức nào, lựa chọn học phần nào và phát triển chuyên môn theo hướng nào để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
Ngô Thị Ngọc Trinh cho biết chính kỳ OJT tại Nhật Bản giúp cô nhận ra những năng lực cần thiết của một nhân sự trong môi trường chuyên nghiệp: “Tụi em hiểu mình còn thiếu điều gì để khi quay trở lại trường sẽ biết cần học thêm cái gì, học từ đâu và học như thế nào”.
Đó cũng là điều Phạm Hoàng Trường Sơn tâm đắc sau nhiều tháng làm việc tại Philippines. Theo Trường Sơn, những trải nghiệm học tập và làm việc trong môi trường quốc tế giúp bản thân có thêm cơ hội rèn luyện khả năng thích nghi, giao tiếp liên văn hóa và mở rộng góc nhìn về môi trường làm việc toàn cầu. Đây là những kỹ năng được bồi đắp hiệu quả khi người học được trực tiếp trải nghiệm bên cạnh quá trình học tập trên giảng đường.
Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đề cao khả năng thích nghi, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa và kinh nghiệm thực tiễn, việc được trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường trở thành một lợi thế đáng kể đối với sinh viên. Với nhiều sinh viên, điều còn lại sau kỳ OJT không chỉ là một học phần đã hoàn thành mà còn là sự tự tin khi bước vào môi trường làm việc toàn cầu. Những trải nghiệm ấy cũng phản ánh định hướng đào tạo của Trường Đại học FPT: đưa sinh viên tiếp cận doanh nghiệp và môi trường quốc tế từ sớm để học qua thực tiễn.
Bên cạnh chương trình OJT, Trường Đại học FPT còn mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm quốc tế thông qua các học kỳ trao đổi, học kỳ tiếng Anh ở nước ngoài… cùng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học trên nhiều quốc gia. Mỗi chương trình mở ra một cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường đa văn hóa, mở rộng góc nhìn và tích lũy trải nghiệm phù hợp với định hướng phát triển của bản thân.





