Tưởng poster phim thanh xuân, hoá ra đây là sân bóng rổ của Trường ĐH FPT

Khi những bức ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều tín đồ của dòng phim thanh xuân vườn trường đã xuýt xoa vì chỉ cần đặt thêm vài dòng chữ thì đẹp chẳng khác gì poster của một bộ phim ăn khách.

dai hoc fpt 15

Campus Trường ĐH FPT không chỉ có các khu giảng đường xanh, phòng lab xịn sò, canteen tiện nghi… mà còn được lòng gen Z mê trái bóng cam bởi không khí thể thao sôi động vào mỗi buổi chiều tối tại sân bóng rổ.

dai hoc fpt 16

Nếu có dịp thăm campus Trường ĐH FPT ở bất kì thành phố nào như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quy Nhơn, TP. HCM thì đừng quên tìm tới những góc check in siêu độc và đẹp của trường nhé. Chẳng cần đầu tư trang phục cầu kì, cứ đứng vào sân và cười thật tươi là bạn đã có ngay khoảnh khắc thanh xuân vườn trường xuất sắc thế này đây.

dai hoc fpt 17

Nhiều đôi bạn cũng tìm tới đây để “ké” vài “pô” hình thật xinh. Còn với sinh viên Trường F, đây còn là bối cảnh không thể thiếu nếu muốn cùng “người ấy” kể lại mối tình thời thanh xuân qua những bức ảnh.

dai hoc fpt 18

Bạn có mê chụp ảnh làm quotes không? Bức hình này xứng đáng 100đ cho các nội dung về thời đi học đấy nhé.

dai hoc fpt 19

Dù nắng hay mưa thì sân bóng rổ Trường F vẫn thơ thế này đây.

dai hoc fpt 11

Nhiều sinh viên thừa nhận, mình nhanh chóng chọn Trường ĐH FPT là nguyện vọng cao nhất vì quá ấn tượng với cơ sở vật chất cũng như chuỗi hoạt động sôi nổi của CLB Bóng rổ tại đây. Quanh năm có các buổi giao lưu, tuyển quân cũng như tự tổ chức nhiều giải đấu chuyên nghiệp để kết nối các thành viên, nâng cao kỹ năng, thúc đẩy tinh thần thể dục thể thao.

dai hoc fpt 12

Trong suốt 4 năm học, nhiều sinh viên coi sân bóng rổ như “ngôi nhà thứ 2” của mình. Từ 4 giờ chiều đổ ra, sân bóng lại tấp nập từng nhóm sinh viên ghé tới để luyện tập hoặc hướng dẫn cho các thành viên mới. Và cũng không ít bạn trẻ tan học nhưng “không chịu về nhà”, không quá mê bóng rổ nhưng vẫn đi xem giải đấu vì mải ngắm các soái ca nữa nhé.

dai hoc fpt 13

Ai bảo trai bóng rổ toàn “trap boy”? Sân bóng Trường F không có “cờ đỏ” vì ở đây toàn “cờ hồng” mà thôi.

dai hoc fpt 14
“Hiphop never die”, trở thành sinh viên Trường ĐH FPT “never” sai.
Theo Kenh14

Bài viết liên quan