90% sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp đã tìm được công việc yêu thích

Khoác lên mình chiếc áo cử nhân, nhận tấm bằng đỏ ghi dấu 4 năm học tập trong môi trường “Khát vọng đổi thay”, sau lễ tốt nghiệp, 300 sinh viên ĐH FPT chính thức bước chân vào “trường đời” với khát khao, hoài bão của tuổi trẻ dù trước buổi lễ gần 90% sinh viên tham dự đã tìm được công việc yêu thích.

Chiều 21/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Lễ tốt nghiệp đợt 1 – 2018 của sinh viên ĐH FPT. Tại đây, BTC đã rải thảm đỏ chào mừng 300 tân cử nhân, thạc sĩ. Trong đó lần đầu tiên có sự góp mặt của các cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật và Thiết kế đồ họa.

Buổi Lễ tốt nghiệp có sự hiện diện và chứng kiến của nhiều vị khách quý: Về phía doanh nghiệp: Ông Takano Sogo (Giám đốc Công ty Big Tree Việt Nam), Chị Hoàng Phương Nga (Giám đốc Điều hành Kiddi Code), ông Bùi Quang Huy (CEO Rikkeisoft), ông Nguyễn Văn Vinh (Giám đốc Fresher Academy, FPT Software). Về phía ĐH FPT: TS Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng ĐH FPT), TS Nguyễn Kim Ánh (Phó Hiệu trưởng ĐH FPT), TS Tạ Ngọc Cầu (Phó Giám đốc ĐH FPT Hà Nội) cùng các thầy cô giáo trưởng bộ môn, giảng viên và cán bộ nhà trường.

 

Các tân khoa và gia đình, bạn bè đã có măt từ rất sớm trong Lễ Tốt nghiệp đợt I năm 2018. Khoác lên mình lễ phục cử nhân, các sinh viên ôn lại những câu chuyện học hành, chuyện câu lạc bộ, phấn khích khi nhận ra một gương mặt thân thuộc trong số rất nhiều người đã gắn bó với nhau 4 năm tại Đại học FPT Hà Nội.

Sau buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp vào tháng 12/2017 được trở gia đình, tối hôm qua Huỳnh Thị Tường Vi (sinh viên ngành Thiết kế đồ họa) đã đáp chuyến bay từ Sài Gòn xuống sân bay Nội bài để kịp tham dự Lễ tốt nghiệp – sự kiện trọng đại trong đời của mình: “Cảm giác hồi hộp, xúc động biết bao khi có mẹ đồng hành ở sự kiện lớn này. Cảm xúc về ngôi trường gắn liền 4 năm sinh viên ùa về, khiến mình nhớ Hola da diết. Cái được nhất khi học ở ĐH FPT chính là sự tâm huyết, giảng dạy nhiệt tình của các thầy cô. Trường lại có nhiều hoạt động giúp em được rèn luyện, giao lưu, mở rộng mối quan hệ.”

Trong khi đó, phụ huynh em Huỳnh Thị Tường Vi  – chị Đỗ Thị Bích Trâm (Đà Nẵng) nét mặt rạng rỡ ngồi ở hàng ghế phụ huynh chờ đợi sự xuất hiện của con trên sân khấu để nhận Bằng: “Mình cũng chỉ trông đợi tới ngày này. Thấy con vui là người mẹ mình thấy hạnh phúc lắm. Sau hôm nay cháu chính thức bước ra đời bươn trải. Hi vọng đây sẽ là kỉ niệm đẹp với con cho quãng đường thanh xuân vừa qua.”

Trong khoảnh khắc trưởng thành thiêng liêng của sinh viên ĐH FPT, Hiệu trưởng ĐH FPT – TS Nguyễn Khắc Thành cảm ơn các em bởi ““nhờ có các em sinh viên mà chúng tôi trở thành thầy, thành cô, được làm công việc mà mình yêu thích, được theo đuổi một nghề nghiệp dường như vẫn đang được kính trọng, bất chấp những thị phi cũng như những hiểm nguy mà nó phải đối mặt trong thời gian gần đây”. Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các bậc phụ huynh và doanh nghiệp đã và đang tuyển dụng sinh viên ĐH FPT trong nhiều năm qua.

Lê Anh Phúc (Kỹ thuật phần mềm) cảm thấy vô cùng thích thú với bài phát biểu của thầy Hiệu trưởng: “Em rất vui vì hôm nay có sự góp mặt của nhiều thầy cô, bạn bè và đông đảo phụ huynh. Ấn tượng nhất là bài phát biểu của thầy Hiệu trưởng, vừa gần gũi, hài hước lại đầy trí tuệ. Đặc biệt là đoạn “suy bụng ta ra bùng người” của thầy cực dấp dẫn.” Phúc cũng vui vẻ chia sẻ: “Tháng sau em sẽ đi làm trong một công ty của Nhật. Sau 4 năm học ở trường ĐH FPT giúp em phát triển ở nhiều mặt không chỉ kiến thức mà cả kĩ năng mềm, tiếng anh, thể chất. Đặc biệt với vốn tiếng anh, nó được xem là thế mạnh, và giúp em tự tin apply vào bất cứ công ty nào.”

Giây phút quan trọng nhất của buổi lễ đã đến: Nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho gần 300 tân cử nhân. TS Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng ĐH FPT) trao bằng tốt nghiệp, TS. Tạ Ngọc Cầu (Phó Giám đốc ĐH FPT cơ sở Hà Nội) vắt dải mũ cử nhân cùng các giảng viên có mặt trên sân khấu, chứng kiến thời khắc trọng đại này của các tân khoa.

Chứng kiến sự trưởng thành của cô con gái Cao Nguyễn Diễm Quỳnh (sv khóa 9, ngành Quản trị Kinh doanh) anh Cao Huy Ái bày tỏ: “Tôi thấy phấn khởi khi nhìn con hoàn thành được chặng đường học tập, rèn luyện và trở thành tân cử nhân. Vui hơn dù giờ mới nhận bằng tốt nghiệp nhưng cháu đã được đi làm trong 1 công ty quảng cáo trực tuyến tại HN với mức lương tốt.”

“Buổi Lễ tốt nghiệp hôm nay là một mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của các cháu nên tôi muốn đi để chia sẻ niềm vui cùng con mình”, anh Hoàng Văn Đắc (phụ huynh sv Hoàng Mỹ Linh – sinh viên QTKD chia sẻ. Anh cũng bật mí hiện tại cô sinh viên ĐH FPT đã có công việc hấp dẫn tại Googole. “Cháu đang làm cho Google VN được 2 tháng. Khi cháu ra trường bản thân tôi cũng lo lắng tìm việc cho con nhưng cháu nhất quyết nói việc của con bố cứ để con lo và tự cháu thi tuyển nhiều chỗ, giờ dừng chân tại Google và công việc hiện tại rất tốt. Tôi thấy điểm mạnh của ĐH FPT là đào tạo gắn với thực tế, rèn luyện con người một cách tốt nhất. Khi cháu vào trường học 1 năm thì so với bạn bè cùng trang lứa, tôi thấy cháu trưởng thành hơn rất nhiều: có nề nếp, sự tự tin, biết đưa ra phương pháp xư lý trong mọi tình huống.”Thành quả 4 năm học tập, rèn luyện tại ĐH FPT trên tay, từ giây phút này, các sinh viên chính thức trở thành những tân cử nhân, kỹ sư sẵn sàng bước chân vào trường đời mang theo những hoài bão “lập thân lập nghiệp” của tuổi trẻ.

Một năm trước Hoàng Phương Nga (Giám đốc Điều hành Kiddi Code) ở Lễ tốt nghiệp với vị trí như các bạn sinh viên hôm nay háo hức được vinh danh, nhận bằng, còn hôm nay cô xuất hiện với cương vị mới – đại diện doanh nghiệp tới tham dự. Không giấu nổi cảm xúc cô chia sẻ: “Mình không nghĩ có cơ hội được trở lại sự kiện lớn này 1 lần nữa. Bồi hồi xúc động, nhớ trường, cảm giác mình vẫn là sv ĐH FPT ngày hôm qua, vẫn học võ voninam, học tập, tham gia các hoạt động phong trào, ship cơm, đi xe ôm chớp nhoáng với giá 5k/ lượt…”

Lễ tốt nghiệp cũng vinh danh nhiều gương mặt ưu tú đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào sôi nổi, kiến tạo nên giá trị và văn hóa trong cộng đồng sinh viên như Đặng Thu Hà, Lương Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Phượng Hoa, Trần Ngọc Nhật Huyền, Phạm Ngọc Anh, Đào Phương Anh, Đỗ Xuân Việt, Nguyễn Duy Thịnh, Đào Huy Đạt, Nguyễn Thị Khánh Huyền, Đỗ Thị Minh Thúy, Nguyễn Thị Bảo Ly, Ngô Thành Đại, Hoàng Mỹ Linh, Phạm Tiến Thành.

Cuối cùng, các thủ khoa tốt nghiệp đợt I năm 2018 được lộ diện. Đó chính là Nguyễn Thị Thu Hương (khối ngành Kinh tế), Lê Vương Quốc Huy (khối ngành Kỹ thuật) và thủ khoa đợt III năm 2017: Nguyễn Thị Yến (khối ngành Kinh tế). Do điều kiện công tác, các thủ khoa không có mặt trong buổi lễ. Đại diện gia đình thủ khoa Nguyễn Thị Yến, bác Lê Thị Thanh Nhã đã có những chia sẻ tâm huyết trong thời khắc đặc biệt này của con gái mình: “Hôm nay, tôi rất vinh dự được thay con gái nhận phần thưởng cao quý mà nhà trường trao tặng cho cháu. Không có gì ngoài lời cảm ơn tới các thầy cô, các cán bộ giảng viên ĐH FPT. Chúc các quý thầy cô và các em sinh viên nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.”

Ông Takano Sogo (Giám đốc Công ty Big Tree Việt Nam) nhắn nhủ tới sinh viên ĐH FPT như lời chia sẻ tâm huyết trước khi các bạn “tung cánh” vào khung trời mới: “Thứ nhất, mục tiêu có thể thay đổi tùy vào tình hình nhưng trong mọi trường hợp thì các bạn cần phải cố gắng hết sức. Thứ hai là liên tục thử thách bản thân”. Ông cũng kỳ vọng “sự liên kết giữa trường ĐH FPT- Trường ĐH lớn đào tạo ra những sinh viên ưu tú với khối các doanh nghiệp ngày càng khăng khít hơn”.