Trong những câu chuyện về danh hiệu Cóc Vàng – biểu tượng học thuật danh giá của Trường Đại học FPT – phần lớn đều bắt đầu bằng một mục tiêu lớn. Nhưng với Đặng Nguyễn Ngọc Trân – Cóc Vàng Khối ngành Ngôn ngữ tại Trường Đại học FPT cơ sở Cần Thơ, hành trình ấy lại khởi đầu từ một suy nghĩ rất giản dị: “Chỉ cần học tốt nhất có thể, còn lại cứ để nỗ lực dẫn đường”.
Sinh năm 2006, cô nàng đến từ Cần Thơ này không tự đặt mình vào “cuộc đua thành tích”, Ngọc Trân bước vào giảng đường với tâm thế của một người học chủ động, học để hiểu, học để phát triển và học để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Ngọc Trân nhận danh hiệu Cóc vàng tại Lễ Tôn vinh học kỳ Fall 2025.
Bước ngoặt từ điểm 10 “tròn trĩnh”
Gặp Ngọc Trân sau khi cô bạn vừa nhận danh hiệu Cóc Vàng học kỳ Fall 2025, người đối diện dễ bị thu hút bởi phong thái điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán. Cô thú nhận: “Hồi mới vào trường, mình thấy danh hiệu Cóc Vàng xa vời quá, chắc khó lắm mới chạm tay vào được”. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay. “Sau khi được điểm 10 tròn trĩnh của môn đầu tiên trong học kỳ, cùng sự động viên của bạn bè, em mới có suy nghĩ là chỉ cần bắt đầu bước vào đường đua, thì mọi cố gắng không bao giờ là vô ích đối với chính bản thân mình cả”, Ngọc Trân chia sẻ.
Điểm nhấn đáng nể nhất trong hành trình ở học kỳ Fall 2025 của Ngọc Trân có lẽ là câu chuyện thi lại. Trong khi nhiều sinh viên sẽ nhảy cẫng lên ăn mừng với con số 9.7 điểm, Ngọc Trân lại chọn một lối đăng ký thi lại. “Không phải mình quá áp lực về điểm số, mà vì mình tin vào khả năng của bản thân và muốn hiểu rõ nhất những gì mình đã học. Việc thi lại để đạt điểm 10 là cách mình tôn trọng kiến thức và sự nỗ lực của chính mình”, Trân chia sẻ.
Tư duy này cũng chính là kim chỉ nam trong phương pháp học tập của nàng Cóc Vàng: “Mỗi ngày mỗi ôn, không xem nhẹ bài tập dù là dễ nhất”. Với Ngọc Trân, ngôn ngữ không chỉ là những cấu trúc ngữ pháp khô khan mà là cả một bầu trời văn hóa. Cô bạn chọn chia nhỏ kiến thức, thẩm thấu mỗi ngày như cách người ta thưởng trà, chậm rãi nhưng đậm vị.
“Đa hệ” giữa ngôn ngữ, nhạc cụ dân tộc và tâm lý học
Không lựa chọn con đường “một màu”, Đặng Nguyễn Ngọc Trân tự đặt mình vào một hành trình mà ở đó, sự đa dạng không phải là trở ngại, mà trở thành lợi thế. Giữa việc theo đuổi cùng lúc hai ngôn ngữ Trung và Anh, nhiều người có thể hình dung về một lịch học dày đặc, áp lực chồng chất. Nhưng thực tế, Trân còn “mở rộng biên độ” trải nghiệm của mình sang những lĩnh vực tưởng chừng không liên khi cùng lúc tham gia hai câu lạc bộ về âm nhạc và tâm lý học.

Tại FPTU, Ngọc Trân được học và trải nghiệm đàn tranh – một trong các loại nhạc cụ dân tộc mà sinh viên FPTU được theo học.
Tại câu lạc bộ Nhạc cụ dân tộc FTC, Trân không chỉ dừng lại ở việc học một loại nhạc cụ mới, mà còn từng bước rèn luyện sự tự tin qua những lần đứng trên sân khấu biểu diễn. Đặc biệt, trong vai trò Trưởng ban Truyền thông, cô bạn trở thành “ngòi bút” chủ lực, góp phần xây dựng hình ảnh và lan tỏa hoạt động của câu lạc bộ. Đây cũng là môi trường giúp Trân phát triển tư duy nội dung và khả năng kể chuyện, những kỹ năng không dễ có được nếu chỉ gói gọn trong giảng đường.
Song song đó, tại câu lạc bộ Tâm lý trẻ F-Heals, Trân lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Nơi đây đòi hỏi sự lắng nghe, thấu cảm và khả năng nhìn nhận các vấn đề xã hội một cách sâu sắc hơn. Thông qua việc tham gia tổ chức các sự kiện, cô bạn không chỉ học cách vận hành một chương trình ở quy mô thực tế, mà còn rèn luyện tư duy xử lý tình huống và làm việc nhóm trong những bối cảnh đa dạng.

Ngọc Trân giành được Giải Nhất cuộc thi Karaoke Tiếng Trung do Trường Đại học FPT tổ chức.
Chính sự song hành giữa tính kỷ luật của việc học ngôn ngữ, sự bay bổng của âm nhạc và chiều sâu của tâm lý học đã tạo nên một Ngọc Trân đa sắc, không bị giới hạn trong bất kỳ khuôn mẫu nào. Dẫu có những thời điểm rơi vào trạng thái quá tải khi phải cân bằng giữa học tập và hoạt động, Ngọc Trân vẫn lựa chọn tiếp tục. Bởi với cô nàng Cóc Vàng này, những trải nghiệm ấy không phải là áp lực, mà là khoản đầu tư cho tương lai, nơi kỹ năng mềm sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh khi bước vào môi trường làm việc toàn cầu.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng danh hiệu Cóc Vàng, Ngọc Trân còn sở hữu bảng thành tích ấn tượng, phản ánh rõ nét sự phát triển toàn diện cả về học thuật lẫn kỹ năng. Cô bạn từng đạt Giải Nhất cuộc thi Karaoke Tiếng Trung do Trường Đại học FPT tổ chức, cho thấy khả năng ngôn ngữ gắn liền với sự tự tin trong biểu đạt; đồng thời được ghi nhận với danh hiệu sinh viên đồng hành cùng Dự án cộng đồng, minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự kết nối với các hoạt động xã hội. Đặc biệt, Học bổng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc 2025 không chỉ là sự công nhận về năng lực chuyên môn, mà còn mở ra những cơ hội phát triển quốc tế, góp phần định hình rõ hơn con đường học tập và nghề nghiệp mà nữ sinh này đang theo đuổi.

Cô bạn cũng nhận được Học bổng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc 2025.
Khi được hỏi về sự trưởng thành cũng như những quả ngọt mà bản thân gặt hái được, Ngọc Trân không dùng từ “tôi” mà luôn dùng từ “chúng ta”. Cô bạn nhắc về sự chăm sóc của gia đình, sự đồng hành của bạn bè và đặc biệt nhắc đến cô Cao Lê Phương Thanh và cô Lê Dạ Thảo. “Các cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy mình sự kỷ luật và truyền lửa để mình dám bước ra khỏi vùng an toàn, tham gia các cuộc thi như Karaoke tiếng Trung hay các dự án cộng đồng”, Ngọc Trân bày tỏ.
Trong bối cảnh nhiều sinh viên chạy theo thành tích, câu chuyện của Ngọc Trân mang đến một góc nhìn khác khi thành công không nhất thiết phải bắt đầu từ tham vọng lớn. Đôi khi, nó bắt đầu từ một quyết định rất nhỏ chính là không bỏ cuộc. “Không có gì là bất khả thi cho một trái tim kiên cường và nỗ lực”, Ngọc Trân chia sẻ.
