“Chân chạy vàng cự ly ngắn” ĐH FPT nuôi ước mơ thành kỹ sư phần mềm

Sở hữu nhiều huy chương nội dung chạy ngắn, nam sinh Đại học FPT đến từ Bắc Giang không theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp mà mang tinh thần thi đấu ấy vào học tập, quyết tâm trở thành lập trình viên.

Nam sinh Đinh Văn Chiến – Đại học FPT vừa xuất sắc vượt qua những đối thủ nặng ký từng thi đấu, giành giải cao ở đấu trường quốc gia, khu vực để giành 2 huy chương Vàng nội dung chạy 100m và 200m tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang năm 2022, với thành tích lần lượt là 11 giây và 23 giây 75.

dinh van chien dhfpt
Đinh Văn Chiến (đứng thứ 3, từ trái sang) nhận huy chương Vàng nội dung chạy cự ly 100 m nam tại Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang lần thứ IX.

Giới chuyên môn nhận định, với thành tích này, chàng vận động viên không chuyên có thể vượt xa hơn nữa nếu tiếp tục được huấn luyện, bồi dưỡng. “Dù chỉ tham gia giải phong trào dành cho học sinh, không phải vận động viên chuyên nghiệp, không được đào tạo bài bản như các vận động viên của đội tuyển tỉnh nhưng Chiến luôn khẳng định bản thân khi liên tiếp mang về những tấm huy chương Vàng cho thể thao huyện ở nhiều giải đấu của tỉnh” – ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Yên Dũng, đánh giá.

Cậu bé mang tố chất thể thao đặc biệt

Từ bé, Đinh Văn Chiến đã sớm nhận ra nhận ra mình “có một chút năng khiếu” thể thao khi nổi trội hơn bạn bè ở các trò chơi vận động. Những năm học cấp 1, cậu bé đạt giải Nhất khi thi môn ném bóng do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức. Lên cấp 2, thành phố Bắc Giang tổ chức thi đấu môn điền kinh, Chiến xuất sắc giành 2 giải Nhì vào năm học lớp 8 và 2 giải Nhất ở năm học lớp 9 môn chạy cự ly 100m và 200m. Gần nhất, ở Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Giang năm 2020 và 2021, Chiến cũng xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng (HCV), 2 Huy chương Bạc cự ly 100m và 200 m.

dinh van chien dhfpt1
Đinh Văn Chiến sở hữu nhiều huy chương nội dung chạy ngắn.

Khi đang học lớp 10, không may Chiến bị tai nạn, chấn thương ở cổ chân khá nặng phải điều trị gần 4 tháng. Những tưởng đam mê thể thao phải dừng lại nhưng với sự kiên trì, bền bỉ luyện tập, ý chí quyết tâm vượt khó, Dũng tiếp tục tham gia thi đấu điền kinh. “Em được các thầy cô động viên, tuy chấn thương nhưng vẫn có thể hoàn thành cuộc thi nên em đã rất cố gắng tập luyện để hồi phục và tham gia”.

Theo đuổi môn chạy cự ly ngắn, Chiến chia sẻ điều mình thích nhất ở môn này là tốc độ của bản thân. “Khi mình nhanh hơn người khác, sẽ có cảm giác là người thắng cuộc. Giây phút quyết định nhất là 40m cuối cùng. Ở những bước chạy cuối, mỗi giây chạy khoảng 8m. Nếu chỉ chậm 1 giây, vận động viên có thể để tuột tấm huy chương. Lúc đó em chỉ nghĩ làm sao chạy nhanh để về đích. Và cảm giác bỏ lại tất cả mọi người phía sau để băng băng về đích là khoảnh khắc vui nhất”.

So với các cự ly khác, thời gian chạy cự ly 100m và 200m rất ngắn, chỉ tính bằng giây nhưng lại tốn nhiều sức. Đặc biệt ở đoạn nước rút, vận động viên phải dốc sức tối đa, bứt tốc cán đích. Vì vậy, ngoài tố chất đặc biệt, Đinh Văn Chiến trải qua quá trình rèn luyện rất khắt khe, vất vả với các bài tập kỹ thuật như đạp sau, tăng tốc, nâng cao đùi. Chiến kể, mình có chế độ ăn uống như người bình thường, chỉ lúc nào sắp thi mới chú trọng cung cấp nhiều protein hơn. “Môn này nếu chạy nhiều quá có thể dẫn đến căng dây chằng, đứt dây chằng. Nên mỗi khi thi đấu, em sẽ cố gắng tập luyện thường xuyên hơn để cơ thể thích nghi, và khởi động rất kỹ trước khi chạy”.

Mang tinh thần thể thao nuôi ước mơ lập trình

Sở hữu nhiều thành tích thể thao ấn tượng, Đinh Văn Chiến được tuyển thẳng Đại Học Sư phạm Hà Nội 1, Khoa giáo dục thể chất. Tuy nhiên, cậu đã từ bỏ suất ưu tiên này để theo học Đại học FPT và nuôi giấc mơ trở thành lập trình viên. Tuy năm nay, việc ôn thi cuối kỳ khiến cậu sinh viên năm Nhất không có nhiều thời gian tập luyện, Chiến lại đạt được thành tích cao nhất từ trước tới nay.

Chiến tâm sự, gia đình không có ai theo con đường thể thao hay công nghệ. Bố Chiến làm nghề sửa xe máy, mẹ bán hàng tạp hóa tại nhà. Nhưng phụ huynh đã kỹ lưỡng lên mạng tìm hiểu thông tin và định hướng cậu bé theo ngành công nghệ thông tin. Cũng thích con đường này và được thầy cô ủng hộ, Chiến ghi danh vào khoa Kỹ sư phần mềm, Đại học FPT. Tuy con không theo nghiệp VĐV chuyên nghiệp, gia đình luôn ủng hộ Chiến tham gia luyện tập, thi đấu thể thao. “Bố là người từ trước tới giờ luôn đồng hành trong tất cả cuộc thi em tham gia” – Chiến kể.

Sau một thời gian theo học tại trường, Chiến nhận thấy chương trình học khá phù hợp với mình. Khó nhất với Chiến là môn tiếng Anh. “Hiện em đang học cấp tiếng Anh cuối cùng để lên chuyên ngành. Tiếng Anh thời phổ thông của em khá kém. Đã có những lúc khó khăn khiến em cảm nhận đã đến “ngưỡng” của bản thân. Nhưng trong thể thao có từ “giới hạn”. Vận động viên luôn luôn tìm cách bứt phá, vượt qua giới hạn của bản thân. Như khi chạy mỏi, mình chỉ có một suy nghĩ là bỏ cuộc dù chạy ngắn, phải tập nhiều mới vượt qua được. Khi vượt qua “ngưỡng cửa” này sẽ theo được đam mê của mình. Em đã vận dụng nó vào học tập”. Và tiếng Anh đã trở thành bộ môn cậu yêu thích nhất vì cung cấp cho bản thân nhiều kỹ năng mới.

Chiến chia sẻ, hiện tập trung cao cho việc học tập vì trở thành lập trình viên là đích đến quan trọng nhất. “Em nhớ anh Hoàng Nam Tiến từng nói “còn trẻ thì hãy cố gắng làm những gì ra tiền, rồi mới làm việc mình thích”. Nên mục tiêu của em trước mắt tập trung vào sự nghiệp hơn. Sau đó mới đến thể thao”. Những khi lịch học cho phép, Chiến sắp xếp thời gian tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe.

Khi được hỏi bạn bè có biết về thành tích thể thao của mình không, chàng trai trẻ bẽn lẽn trả lời: “Khi đi học, em không hay kể cho các bạn nên các bạn không biết. Em cũng vẫn còn ngại, chưa tham gia các hoạt động thể thao, cuộc thi ở trường. Em dự định ở năm 2 sẽ tham gia một số câu lạc bộ thể dục thể thao, như câu lạc bộ Cầu lông”. Về môi trường đại học, Chiến chia sẻ mình rất hài lòng khi trường đáp ứng đầy đủ tiêu chí về cơ sở vật chất, chương trình dạy, giảng viên hòa đồng, luôn giải đáp thắc mắc của sinh viên.

dinh van chien dhfpt3
Tuy việc ôn thi cuối kỳ khiến thời gian tập luyện bị giới hạn, Chiến lại đạt được thành tích cao nhất từ trước tới nay.

Điều cậu sinh viên trẻ muốn làm nhất trước khi tốt nghiệp là “tận hưởng mọi phút giây ở trường vì campus Hòa Lạc rất mộng mơ, không ồn ào, yên bình  như quê hương em, không tấp nập như trong đô thị. Đây cũng là một trong những lý do em chọn Đại học FPT vì bản thân là người không thích ồn ào”. Học tập cách quê nhà gần 100km, nam sinh FPT hiện đang thuê trọ gần trường và về thăm nhà mỗi nửa tháng.

Mang tinh thần thể thao vào giảng đường đại học, Chiến luôn tâm niệm mình phải luôn cập nhật thông tin để theo kịp thời đại, “học, học nữa, học mãi” như một vận động viên cần không ngừng luyện tập. “Vì một khi đã ngừng, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau”.

Thủy Minh