Cựu sinh viên nhà F: Nhớ tết thời sinh viên

Tuổi thanh xuân trôi qua nhanh, những tháng năm rực rỡ gắn liền với giảng đường đại học với những kỉ niệm vừa buồn vừa vui nhưng vô cùng đáng nhớ. Nhất là tết sinh viên thật khác so với khi đi làm. Bởi thế mà nhiều người nhắc về tết sinh viên đầy khao khát.

Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng phòng Kinh Doanh & Marketing,  Cty cổ phần Bánh ngọt Anh Hòa
Cựu sinh viên K10 – Quản Trị Kinh doanh – Đại học FPT

Ngọc Hà còn nhớ cảm xúc háo hức được nghỉ tết sớm thời sinh viên. Dù lúc ấy với máu kinh doanh, cô gái cũng góp được phần nhỏ giúp bố mẹ sắm tết, nhưng năm nay đã đi làm cảm xúc khác hơn rất nhiều. Đấy là lúc thấy có trách nhiệm với gia đình hơn, biết lo tết gia đình, chuẩn bị quà cho từng người than. Tết năm nay lạ hơn với Hà khi sẽ ăn tết cùng nhân viên  và công ty nữa. Rõ ràng nhiều việc hơn nhưng cũng thú vị không kém với tết tưng bừng rôm rả của sinh viên ngày nào. Năm mới sắp tới, với Hà là đón mừng chặng đường sự nghiệp mới, còn với các bạn sinh viên nó là một bước trưởng thành hơn, với bạn bè sẽ là một bước thành công hơn.

Ngọc Hà chia sẻ: “Tết nhiều người thích du lịch, còn mình thích ở nhà, thích cảm giác thưởng thức hương vị bận rộn chuẩn bị, bày biện nhà cửa cùng gia đình, đưa mẹ đi chợ sắm đồ và quanh quẩn bên bếp cùng bác trông nồi bánh chưng”.

Nhiều kế hoạch cho năm tới cũng được cô nàng vạch ra. “Năm tới có 2 dự án mới, 1 dự án cho cty phát triển hạng mục sản phẩm mới và 1 dự án đầu tư cá nhân. Đây là 2 dự án lớn cần phải phấn đầu không chỉ về tiền bạc mà cả về tầm cao tri thức mới, quan hệ mới, đối tác và những nhân sự mới. Dự án năm mới sẽ là một bước đệm khởi đầu cho một tương lai không xa mình quyết tâm, phấn đấu trở thành chủ doanh nghiệp. Chắc chắn sẽ có nhiều thú vị đang chờ đón phía trước Hà cũng đang rất háo hức và sẵn sàng đón nhận.

Chúc mọi người năm mới, niềm vui mới, dự định mới, thành công mới. Còn điều gì khó khăn chưa đạt được, năm tới này sẽ cùng nhau cố gắng nhé. Chúc Đại học FPT sẽ có nhiều gương mặt thành công hơn nữa, nhiều bạn trẻ tài giỏi hơn nữa. Chúc FU mãi tươi trẻ như tinh thần sinh viên. Cảm ơn FPTU vì tất cả!

Trần Thị Thu Hiền – Phó phòng Tư vấn Thuế Quốc tế tại Công ty KPMG 
Thủ khoa Khóa 6B, Đại học FPT

Được hỏi “Giờ đi làm rồi tết có khác gì so với thời sinh viên không?” cô nàng cựu Thủ khoa Khóa 6B – ĐH FPT cười lớn: “Em thấy khác nhiều lắm! Hồi còn đi học thì khi đến Tết mối lo lớn nhất của em là ăn tết như thế nào để sau tết không tăng cân. Trước đây đã có năm em 60kg lận. Bây giờ thì em giảm cân chỉ còn 50kg thôi; khẩu vị và lối sống cũng khác hẳn so với trước đây.

Khi đi làm rồi, mỗi dịp tết em thường nghĩ đến 3 việc. Thứ nhất là Tết này sẽ biếu bố mẹ bao nhiêu để bố mẹ sắm tết. Thứ hai là năm tới sẽ làm những việc lớn gì. Thứ  3 là kế hoạch chi tiêu và đầu tư trong năm tới cụ thể sẽ như thế  nào.

Em luôn tâm niệm hai điều quan trọng nhất đối với mỗi người và cần được ưu tiên nhất là gia đình và sức khỏe. Xuân Kỷ Hợi đang đến, em chúc ba mẹ, thầy cô, người thân, bạn bè và đồng nghiệp có một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an khang. Em mong một mùa tết sum vầy ấm áp sẽ đến với tất cả mọi người.”

Nguyễn Văn Sơn – Nghiên cứu sinh tại BUPT, Đài Loan
Cựu sinh viên K10 ngành JS

Nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên ĐH FPT khi mạnh dạn từ bỏ công việc với mức lương khởi điểm hơn 1 tỷ/ năm tại công ty Nhật mà trước đó anh chàng quyết tâm chinh phục sau kỳ thực tập có lương, Nguyễn Văn sơn – cựu sinh viên K10 chuyên ngành Kỹ sư cầu nối – Kỹ thuật phần mềm – Đại học FPT đã có kì học đầu tiên tại Beijing University of Post and Telecommunications (BUPT). Tại đây Sơn theo học Thạc sĩ Electronics and Communication Engineering (Kỹ thuật điện tử và truyền thông) với suất học bổng Master trị giá 2 tỷ đồng.

“Đó quả thực là một quyết định khá khó khăn, vì nếu đi làm em sẽ dễ dàng trang trải cuộc sống tốt hơn. Người xưa bảo “tam thập nhi lập” nên trước 30 tuổi quan điểm của em trọng việc tích luỹ giá trị bản thân hơn, rồi tiền bạc, sự nghiệp là những thứ kéo theo ắt đến ngày có được khi giá trị đó đủ lớn và đủ khôn ngoan để nắm bắt cơ hội. Nhưng giờ đi học, mỗi tháng em vẫn tiết kiệm được tiền học bổng đủ để chi trả khoản vay tín dụng ở khi theo học ở ĐH FPT.” Bởi khi vào ĐH FPT, anh chàng không đạt được bất cứ 1 suất học bổng nào nhưng vì đam mê và cực yêu thích ngôi trường màu cam, Sơn đã quyết định vào trường học nhờ chính sách vay tín dụng cho sinh viên.

Sau kì học Thạc sĩ đầu tiên Sơn chia sẻ: “Mình là sinh viên quốc tế nên ở BUPT mọi người hỗ trợ rất tận tình, giúp đỡ nhiều điều từ việc ăn ở cho đến học tập. Vì nhiều lúc em cũng như ngố mới ra phố. Còn phía Đại học FPT cũng luôn đồng hành cùng em từ lúc săn học bổng khi sang nhập học BUPT. Khi ấy em  mới chỉ bảo về xong đồ án, chưa tốt nghiệp chính thức nên một số giấy tờ cần xác nhận như bằng hay bảng điểm đã được chị Dương phòng CTSV hỗ trợ rất nhiều.”

Chia sẻ về việc học Thạc sĩ tại nước ngoài, cậu cho biết không gặp quá nhiều khó khăn vì may mắn những năm tháng học tại Đại học FPT đã tạo cho sinh viên một môi trường và chương trình học tập quốc tế khá tương đồng trong cách học và giảng dạy khi ra nước ngoài.

Về ngôn ngữ thì đúng là em không có chuẩn bị trước tiếng Trung nên cũng gặp vài khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Tuy vậy, em dễ dàng thân quen được mọi người ở đó, dù là mấy anh chị nhân viên vục vụ căng-tin cho đến nhân viên siêu thị em thường qua mua đồ. Thành ra đi đâu dù tiếng chưa biết nhiều cũng vẫn được mọi người thoải mái giúp đỡ, hơn nữa còn thường hay nói chuyện giúp mình học được thêm tiếng.

Được nghỉ tết, anh chàng cố gắng tận hưởng giây phút bên gia đình,bên bữa cơm mẹ nấu vì chả mấy nữa lại phải ăn “cơm ngó” cùng gia đình qua zalo, wechat dài dài.

Sơn vẫn không quên về trường F nơi có những người anh em thân thiết. “Lần này em về trường, anh em bạn bè học cùng ra trường hết rồi, thầy cô cũng muốn gặp lắm nhưng chưa có cơ hội gặp gỡ. Chỉ FTIC là vẫn ở đó, thân quen mà cũng mới lạ vì vừa tuyển thêm đông đảo thành viên mới. Nên qua đây em muốn gửi lời chúc Tết đến thầy cô một năm mới tràn đầy sức khoẻ, tâm huyết trên và ngoài giảng đường, bạn bè dù còn ở trường hay đã tốt nghiệp thì vẫn tiếp tục học tập và công việc tốt. Còn FTIC sẽ mãi lớn mạnh, ngày càng đưa nét văn hoá và hình ảnh nhạc cụ truyền thống đến với nhiều lớp trẻ hơn nữa.”

Lê Thanh Nhàn – Chuyên viên kiểm thử công ty Ekino
Cựu sinh viên K8, Đại học FPT

Thanh Nhàn cũng chia sẻ: “Lần đầu tiên và duy nhất ăn tết xa là thời điểm tết năm 2018. Vào thời điểm đó Nhàn onsite ở Mỹ. Vì ở Tây ko có tết âm lịch nên cảm giác xa quê nhớ nhà lại càng da diết hơn. Lướt facebook, lướt web đâu đâu cũng hình ảnh mọi người sắm sửa dọn dẹp trang trí nhà cửa, rồi đào mai quất rực rỡ muôn nơi. Đỉnh điểm là thấy hình ảnh cả nhà quây quần bên nhau chụp ảnh gửi động viên con gái xa nhà là mình chỉ muốn khóc. Nhưng cũng may bên này có team long term. Các anh chị nhiệt tình giúp đỡ, tổ chức gói bánh chưng, rồi đưa đón mấy đứa đi chơi Tết, đi chùa đầu năm nên cũng vơi đi nỗi buồn xa quê phần nào.”

Còn năm nay lại là năm đầu tiên Thanh Nhàn tự thách thức bản thân, chuyển vào Sài Gòn làm việc cũng được 7 tháng rồi. Cơ hội về quê còn ít hơn nhiều so với ngày trước còn làm ở HN nữa. Thành ra cảm thấy “thèm” cơm nhà, nhớ bố mẹ da diết, nhớ cả bạn bè thân thiết ở ngoài Bắc nữa nên cảm thấy trân trọng những phút giây bên bố mẹ anh chị rất nhiều. Bởi vậy mà tết năm nay Nhàn xin nghỉ phép hẳn 1 tuần. Thế là có tận 2 tuần đoàn tụ gia đình.

Có lẽ là một trong những người đi trước, thấu hiểu được ý nghĩa của “tết đoàn viên” nên cô nàng nhắn nhủ các bạn sinh viên trường F hãy tận hưởng năm tháng sinh viên thảnh thơi không phải lo nghĩ trước khi bước vào môi trường làm việc với nhiều thử thách phía trước.

 

Bài viết: N.Anh
Thiết kế: Xuân Trường